@Bác TruongChi: Chụp côn trùng siêu, chụp mẫu cũng ngang hàng cao thủ... :wink: Bác xử lý ánh sáng tấm này hay, không bị cháy. Nguồn sáng xiên, đến từ sau mẫu, phải không bác? Để chụp tấm này bác có dùng đèn không vậy? Cám ơn bác... :wink:
Rồi biết đọc sách của ai rồi! Cái này là sách của ông thánh chỉ nè! "Cho hai muỗng càfe" lật đật múc 2 muỗng càfe trung nguyên bỏ vô nồi súp, lật qua trang sau thấy ghi chữ "Đường". Thế là hỏng hết nồi súp! :lol:
Hờ hờ, thì học lóm sách c***k từ trên mạng nên nó thế! Chứ em mà có tiền mua 3 tập của cuốn ấy đàng hoàng thì cụ cứ ở đấy mà lo chém em! :wink:
Hum nay trời đẹp em chộp theo chủ đề: "Chĩa thẳng lên trời mà bắn" với ông kính 17mm F2.8 :mrgreen: Bông hoa out nét ngày nào: Deleted. Bông giấy trước cổng: Deleted.
Dạ em có chém chặt gì đâu, nếu có chém thì là ông tác giả sách ổng chém đấy chứ! Chả là em bị chém dữ quá nên lại tiếp tục lật sách ra xem! (Trước chỉ chụp hoa bị chém nhiều nên mới xem tới phần hoa thôi)! Cái hình của cụ thì em chả thấy nó tuân theo kiểu nào trong sách nên chắc ông tác giả sách em cũng không biết comment thế nào! :lol: PS: cụ thay hình nhanh thật chứ để nguyên tấm trước thì ối ông chém cho dù là em không dám! hihi...
Bị chém mãi nên em lỳ lắm rồi tấm ấy em xơi kiểu "bán thân" cụ cứ chém tới cổ cũng được ạ :mrgreen: Thân,
Dạ,tấm này em không dùng đèn bác ạ!Em chỉ sắp xếp sao cho ánh sáng chiếu xiên vào tóc và vai mẫu(tránh chiếu vào mặt sẽ gây loang lỗ),sử dụng mode M,đo sáng vào mặt,tăng tốc lên một chút rồi bấm thôi! Tặng bác thêm tấm nữa vậy!
Tiếp với hoa cỏ mùa xuân: Còn bông hoa bên dưới bên ngoài nó hơi ngả màu tím, chả hiểu sao chụp ra nó lại chuyển sang màu xanh :roll:
Đúng òi. Thực ra nó còn xấu hơn hoa của Tí nữa cơ. Màu tím đậm từ nhụy hoa chuyển sang nhạt dần ra tới cánh hoa chứ không đồng nhất như vậy. Đồ cỏ của Sony mà cho ra hình như thế thì doanh số bán của thuốc ngủ tăng đáng kể nhể :mrgreen: Thôi em đi ra tiệm thuốc đơi :wink:
Chả ai vào chém làm em tưởng mình đang ở TOTW (top of the world) Cũng may là có bác tivoi kéo em xuống
em mới muợn máy, đáng buồn là chụp xong cái, vừa phọt hình lên đi xuống tính làm phát nữa thì ôi thôi hoa đã héo>> rụng xuống đất lun :twisted: đem trả máy thaoi :lol:
Hoa hòe mãi cũng buồn nên em lại làm một phát SL để đổi không khí: Coi chừng mất xe.... (Có khóa vẫn mất!!!!) :lol: