Hôm nay thử xong em mới thấy được cái tỉ lệ phóng đại nó lợi hại đến cỡ nào! Phóng lên vậy thì ngay cả nhà sx hàng hí èn như Mont Blanc mà cũng phốt tùm lum. Đây là sản phẩm của cái ống fake ở trên. Em chộp thử cây bút lông kim nét 0.5mm của Mont Blanc (chưa xài lần nào). Tấm này là crop còn khoảng 80% của tấm ảnh rồi resize: Đây là crop 100% phần đầu bút (chỗ lớn nhất của đầu kim chắc khoảng 1mm): Kể ra thì Mont Blanc chất lượng cũng kém quá! hihi.... Mời các cụ chém ạ! :wink:
Có gì mà phải chém! Chúc mừng cụ, nhờ xài ống fake nên mới phát hiện cây Mông-Lăng là hàng fake! Thứ 2 mang ra 81 tặng em đi nhé! Cụ đi nước ngoài nhiều! Xài hàng fake rồi Bô-lít nó bắt lại đóng phạt thì khổ lắm! :twisted:
Hờ hờ, để em tìm lại trong cái hộp viết xem có cái phiếu bảo hành toàn cầu không! Nếu có em lôi ra chộp macro một tấm gửi bên kia để kiểm tra xem cái thằng tặng ông già em cây này nó mua hàng thật hay hàng đểu! :lol: Cụ cố chờ đến khi em giải quyết xong vụ này đã nhé! Em mà tìm được cái phiếu ấy thì thằng Mont Blanc không chít thì thằng tặng viết cũng chít! Em thì em toàn xài Paker thôi :lol: PS: có cụ đang phấn đấu trở thành đệ nhất chém gió của diễn đàn kìa! Cái danh hiệu này giờ cạnh tranh ghê lém đó nhé! hehe.....
nhắc đến chém gió mới nhớ, hôm qua giờ áy náy quá không bít giớ này chủ nhân của cái Nex thứ 5 ra sao rùi ??? :mrgreen: p/s : tự nhiên gặp thời , được chém nhát ân huệ cuối cùng để kết kiễu cuộc đời đỉnh cao của PnS 2 năm liền :lol:
Tìm được cái phiếu thì mang kèm cái hộp luôn nhé! Iem cảm ơn cụ thật to ạ! Chém gió ư? Iem bỏ lâu òi... :mrgreen:
@Tí: suỵt nói khẽ thôi! Thời buổi này không bít ai làm OEM cho ai đâu! :lol: @Tám: hộp thì em đưa lúc nào cũng được vì con bé nhà em nó nhai rách tèm lem lun roài!
Vâng để em tặng cụ thêm cái chức năng Volum cho nó Hai en chứ dùng Dimmer thì nó không xứng tầm :mrgreen: Thân,
Còn em thì chộp cỏ "sơ sinh"! Đây là cái chồi cây khi mới nứt ra từ thân cây! :wink: Chúc các bác một tuần mới tràn đầy sức khỏe để mà con vung đao! 8)
Chân dung 1 trong những chiên gia khoa học hàng đầu của 81 nói riêng và VNAV nói chung :mrgreen: :lol:
Công nhận tay này chơi hàng khủng thật! Hậu duệ của Leica phối hợp cùng tiền thân của Carl Zeiss (Mayer Orestor) thế này thì ảnh ra chắc phải quái dị lắm! Đúng là cao thủ ngồi trong góc tủ! :wink: @Cụ Tea: nếu nhìn cái hình nguyên bản tỉ lệ 1:1 thì nó còn kinh dị nữa ạ! :wink:
Cụ Chíp chỉ chỗ sắm kính viễn vọng đảo đầu giúp, em tầm 1 cái để còn có người chém chứ để cụ 1 mình 1 sân thì lấy ai để chém đây :evil: :lol: Thân,
Thôi, em đốt cháy giai đoạn heehehe chơi luôn cái kính viễn vọng kiểu Push Pull như của ông Chip ấy, chứ kính lão vài bữa lại lên độ rồi đổi chác các bù mệt mỏi hao $$$ lắm ạ :mrgreen: Thân,
@Cụ VNS: cụ xem lại cấu hình hệ thống của mình roài vào đây lựa chọn loại đường kính phù hợp nhé: http://mayanhso.vn/products.php?product ... p-Macro%29 Em tưởng cụ có cái ống đỉnh cao 55/3.5 Macro AIS là ngon roài chứ chơi thế này làm gì cho cực thân mà nó hại mắt! Lý do là nếu ống của cụ không khép khẩu được trên máy mà chỉ khép được trên ống thôi thì khó chơi lắm do khi khép khẩu trên ống, viewfinder nó tối thui không thấy gì đâu mà chụp! Ví dụ như tấm này em khép khẩu ở 22 chụp với tỉ lệ phóng gần 1.5:1 thì cái vương miện trên con TDA1541-S1 nó ra cỡ này (resize ảnh xuống vài chục lần rồi)! F22 rồi mà DOF cũng chỉ dày cỡ độ dày của vài tờ A4 thôi: PS: do em không có quota đi chộp mẫu nên mới phải lọ mọ tập chơi món này chứ cụ toàn thấy chộp hình em xinh tươi thế kia thì đừng dính vào món này làm gì! :lol:
Bẩm cụ đỉnh cao thì phải mấy cái AF Micro cơ, cái ống của em không phóng đại được tỷ lệ 1:1 mà chỉ 1:2 thôi. Mặt khác cái món ảnh ọt này tuy rất máu nhưng thời gian không có nên vấn đề Quota em chưa có khái niệm bao giờ :mrgreen:. Cái mà em có thể tranh thủ chính là cái món nho nhỏ này nên mới mò mẫm chơi nó đấy ạ. @ Choang him, cụ phán như thần ấy :mrgreen: Thân,