Rõ khổ, không test thì làm sao biết nó nhiều hay ít nhể. Rượu mới khoai là chụp bằng cái ống đi mượn nên nó có vẻ đẹp hơn mấy cái kia bẩm cụ lầm lỳ lắm :mrgreen: Thân,
Em cũng chưa tìm được con động vật sống nào ngoài con ong em chụp ở trên. Con ong ở trên thì em dìm nước cho em nó tê tê rồi vác ra chụp thôi ạ! Còn các con khác thì em nghĩ là phải ngồi rình để chụp nếu muốn chụp bon nó khi còn sống thôi ạ! :wink: Hoa thì đây là tấm đầu tiên em thử chụp với cặp ống 50 đảo đầu 1:1. Cái hoa Cẩm tú cầu này cũng chỉ khoảng 1cm còn cái nhụy ở giữa thì em cũng chẳng biết có được 1mm không! Tấm này em chụp cầm tay ạ! Về vụ Yongnuo 301 thì bác cho em hỏi có thể dùng cùng 1 lúc 2 đầu nhận với 2 đèn không để em ăn trộm tiền sữa của con mà sắm 1 cục phát và 2 cục nhận?
Thì ra là ống mượn! Thảo nào cụ không quen với mặt phẳng nét của ống kính nên có vẻ chọn điểm lấy nét không đúng với mặt phẳng nét của ống kính! :wink: :lol:
Hê hê, chính xác hơn thì cái ấy em thử dùng chức năng Matrix point để lấy nét chứ không dùng spot. @ Chim hoang: Bẩm cụ từ nay em xin chừa không dám bén mảng đến Pen hay Ca nữa ạ. Em về nhà chụp gián chơi thôi vì trình yếu, tay run quá lấy mãi không được nét như PS nên đành ăn quẹt cối xay vậy :mrgreen: Kính các cụ hê hê.
Bây giờ chả biết cái danh hiệu này được trao cho ai rồi, hay ai tự cho mình cái quyền được phong cho ai :x Mây phóng xạ nó bay đến Phil rồi, cũng chả còn nhiều cơ hội để các ngài tự phong cho người này người kia nữa :mrgreen: sắp tới một số món phọt phẹt e chừng tắt hẳn thì Key Board hay Lock Board cũng chả còn giá trị gì sất :mrgreen: PS: Vẫn quên chưa nhắc bác cái vụ viết tiếng anh, nếu đã viết thì viết cho nó đúng chính tả kẻo không lại bị người khác gắn cho cái danh hiệu King of keybord đấy hê hê Thân,
ừ nhỉ! gỏ phím sai chính tả, là cái sai cơ bản giống như chụp hình out nét ấy mà. ước gì có rượu và khoai tây bác nhỉ.
Em lại cứ nhắc cái ghế ngồi nhòm các cụ vật lộn đâm lại hay! :lol: Chạy thui! kẻo văng miểng! Thỉnh thoảng em vào F5 phát xem sự tình thế nào! :mrgreen:
bác xong chưa, cho em mượn cái ghế ngồi chờ lãoVNS quay lại. Bác VNS thân mến, bác chia sẻ nguồn sáng mà bác sử dụng để có đc mấy tấm ảnh xinh xinh như rượu và khoai tây bác nhé.
@ Wildbird: Chém mãi cũng chả còn tác dụng nên em chả thèm để ý nữa :mrgreen: @ lamlylam: Hê hê đã nói rõ rồi, bây giờ bắt chước ông Regu ngồi xem thiên hạ sướng hơn hành, nhảy vào lại bị hành nữa thì hà cớ chi mà phải thế :mrgreen: . Rượu hử còn đầy nhà mà chụp nó bằng nguồn sáng gì thì ai dám qua mặt chuyên viên cao cấp chuyên chụp sản phẩm. Kính các cụ cho em xin ngồi xem thôi ạ :mrgreen: .......nhẹ cả người rồi hê hê hê em vác chiếu qua Nikon.vn chơi thôi. :mrgreen: Chúc các cụ ở lại bình an, luôn giữ được hoà khí! Thân,
@chip: dùng 1 cục phát nh cục nhận OK bác ơi...chỉ sợ bác k có sức mua cục recieve....trên trigger và recieve có 2 kênh 1 và 2...để k bác chọn kênh 1 thì bạn bác bên cạnh dùng kênh 2,,,k bị oánh nhầm vào nhau.....e đang dùng 1 trigger và 2 recieve...nhớ kiểm tra kĩ recieve ...hay bị lỗi lắm )
Chắc tại cái ly này mà thức cả đêm tới giờ vẫn chưa ngủ được! Vừa uống vừa vò đầu bứt tai để nghĩ cách chụp đây mà! Thôi ngủ đi để trưa còn có sức ra "chém" với hội Wave Alpha chị Tám ạ! :lol:
Một ngày kinh điển tại cafe 81, được ghi lại bằng những thước phim hùng hồn, để lại một dấu ấn khó phai cho thế hệ mai sau!
từ phải sang trái : - Thôi chán Nex lắm rồi - Có nên mua k ta? - Anh ơi, em có con Nex còn mới lắm xài chán quá, anh mua lại bao nhiêu?
Nghe tây đồn họ nhà PEN đã có một cuộc đổi ngôi ngoạn mục! Xem ra cuộc chiến này sẽ có nhiều bất ngờ!
Khà khà,.... Sáng này cầm con Pen..x mới down-grade xuống TDG chụp thử vài tấm để làm quen thiết bị! Chộp không flash lại nhớ con Pen..x K-x "đỉnh cao" thời cầm máy không tay pót với tốc 1.5s kia quá! Hix hix... May quá, con mới này tuy tệ nhưng cũng không đến nỗi nào! :wink: