K7 thích hơn Kx chứ bác....sao lại gọi là xuống đ ).. Tràng an Ninh bình.... _SML8347 _SML8329 _SML8321 _SML8144 _SML8115
Thế TC Konnekt 48 cho phép chỉnh được gì vậy bác? Tiện thể bác cho em biết luôn chứ xưa giờ em dùng nó mà còn không chỉnh được volume trên máy tính nữa là! Bác phán chắc như bắp ấy, em nể bác thật!
Công nhận lens của Lầm lỳ ngon thật! DOF mỏng dính đến nỗi chỉ có mỗi cái yên xe là nét còn cô trước, chú sau đều được xóa nhòe hết! :roll: Đo sáng và Dynamic Range của máy cũng ngon nữa nên đảm bảo khuôn mặt luôn luôn sáng còn chỗ nào khác có cháy trụi hết cũng mặc kệ! :lol:
Sorry bác, tại em xem hình bên ngoài thấy nó có tá lả nút, còn trong TC Near thì một rừng menu nên em tưởng Mắc cỡ quá, nhờ các Mod xóa dùm em các bài liên quan. Em hứa từ nay không tếu táo ở đây nữa, hic.
Cuối năm ngoái em có đi ngang chỗ bến đò đi Tràng An nhưng không có đủ thời gian nên không ghé thăm phía bên trong được. Thật là tiếc quá. Ccám ơn bác đã chia xẻ hình Tràng An Hình bác chụp đẹp dưng mờ .... noise quá [/quote] đang là mode đó anh, giống như coi film phải có nó mới đúng chất điện ảnh ( phim nhựa )
Lâu quá không tham gia được cùng bác Chip vì em bận bịu quá. Ảnh bác chụp càng ngày càng đẹp. Bác up firmware cái K7 lên version mới nhất của nó chưa? Hình như là 1.1.1 rồi đấy. Em hay chụp chế độ reversal cho phong cảnh và tĩnh vật. Ảnh nó ra rất ấn tượng. Nhưng khi chụp người thì vẫn phải chỉnh lại một chút cho màu da nó đỡ đậm.
Lâu quá mới thấy bác HDH ghé lại thăm góc này! Lúc nào rảnh rỗi bác chia sẻ thêm một số hình ảnh nữa để em học hỏi nhé! Em đã up firmware mới nhất của em K-7 rồi bác ạ. Đúng là chế độ reversal lúc nào cũng cho màu có gam đậm và ấm áp nên em vọc chơi thôi chứ cũng chưa thử dùng thực sự.
Em lúc nào cũng đúng giờ giấc ngay cả khi phải dìu các cụ lens nên không thể trễ chuyến bay được! Trễ là tại en Vàng Anh nhà mình làm ăn lung tung thôi! :wink: Sáng nay tranh thủ chưa đến giờ ra sân bay, em thỉnh cụ lens MF Cosina 24/2.8 nằm trên đĩa ở trên xuống rồi lững thững đi bộ dọc khu Clarke Quay nổi tiếng tấp nập về đêm tập chụp với góc rộng. Kể ra thì cũng khó nhưng chụp góc rộng với ống MF lại có cái thú riêng. Từ từ em sẽ post ảnh lên để các cụ chém nhé! Bắt đầu bằng 2 tấm này trước đi ạ. Sáng thứ 7 nên khu này vắng tanh! :wink: Cây cầu này nhìn hay phết: Em mời các cụ ạ! :mrgreen:
Nhận lời mời của bác em lại đâm chọc tý. Dùng lens "cụ" nên không chịu nỗi cảnh tấp nập của buổi tối, phải đợi sáng t7 bọn trẻ ngủ nướng, tranh thủ ra lọ mọ tý trước khi nắng lên lại bị họ nhà Ni phàn nàn, đêm về họ nhà Ca mỉa mai. Về sớm lo cho K-x cho có chị có em!
Buổi tối nếu lò mò ra khu đấy thì em bận quan tâm đến chuyện khác "vui" hơn chứ không có tâm trí đâu mà chộp với choẹt! Về rồi đấy, có muốn lấy hàng gấp thì xuống Thủ Đức còn không thì thứ 2 ra HNS em cầm ra cho!
Trước khi đi ngủ tặng cụ Lầm lỳ thêm một tấm nữa này. Em đi thêm một lúc nữa thì nắng nhiều hơn tí và kiếm được góc trời trong nên cụ ống cũng cho ra được tấm này nhìn cũng hay hay! :wink:
LẠi làm mồi ngon cho Ni xơi! @teablue: mai đem cái màu xám, ra đổi cái màu đen. cái màu xanh, nghĩ mãi k biết đổi cái gì nên giấu rồi nhe
Sorry, đổi ý rồi. Do mầu xám hạp với tuổi mình. Xe, laptop, Smartphone và dây loa ... Đều xám ráo. Do vậy cái túi xanh thì cứ việc giấu .
Ni chụp ảnh thế nào mà cái xe đó ra màu xám nhỉ! vậy đổi cái lens 17mm đen thành 17mm xám luôn cho nó hợp tuổi! Mai có ra nhớ đeo cái khẩu trang màu xám! Sorry, mình cũng đổi ý rồi, không giấu cái túi màu xanh nữa!