Đây là lý do em nói xuống đời đây bác Smiling: Em test thử 1 tấm chụp lưu cả Jpeg và RAW ở ISO3200 (vốn trước đây không là vấn đề gì lớn lắm với em K-x ngay cả để NR trung bình). Đây là toàn bộ bức ảnh ở ISO3200 chụp Jpeg với NR mức cao nhất của máy: Đây là tấm crop của tấm chụp Jpeg 3200 ở trên: Còn đây là tấm crop em dùng Topaz Denoise Plug-in cho Photoshop để khử noise (với Preset strong) cho tấm ảnh ISO3200 ở trên định dạng RAW: Như vậy thì giờ nếu chụp từ tầm ISO1000-3200, em phải làm thêm bước khử noise bằng phần mềm (và tất nhiên là chụp RAW) trong khi trước đây chỉ cần xuất thẳng bằng Jpeg của K-x là xong! :wink:
Tạm thời trong khi chờ Kid và cụ Hải tặc với máy Pentax đỉnh cao vào tiếp quản, em lén tranh thủ post tiếp một vài hôm nữa vậy! Chỗ này thì khách nhậu đêm qua về chưa lâu nên chắc giờ mới vừa đi ngủ! Còn chỗ này thì khác du lịch vẫn chưa tỉnh giấc để ra đi thuyền: :wink:
Tấm này hình như cụ cố tình dìm cho thiếu sáng để nó bớt bị mọi người soi mói như cái em sáng trưng để bảo vệ môi trường kia cụ nhỉ? :wink: PS: bảo vệ môi trường mà vẫn còn quấn tấm da thú ở phía dưới thế kia thì chắc cũng còn lâu lắm mới được cho gia nhập hội! :mrgreen:
@pcchip:M chụp bằng K20D toàn khống chế Iso 400....có lần chụp trong phòng Karaoke tối om đánh flash mới để iso 1000(có dùng flash đánh trần)...ít khi m dùng iso cao hơn 640 lắm :..để Noise reduce lớn quá ảnh mịn>> giống Ca mất ..hihi..chuồn thôi
tiếp quản cái giề đây???? i10 VS ........................ àh :evil: :mrgreen: định mệnh đã trao cho kụ lãnh ấn tiên phong của bang Pen thì đó cũng là cái duyên số rùi. Cứ chơi tới bến và hết mình đi ,bất quá tình cảnh đẩy đưa buột phải thoát ly thì nhớ nói nhỏ để thoát ly 1 lần luôn cho nó đủ combo :lol:
Hi hì vụ ảnh mịn thì em nghĩ cụ đúng rồi! Em tìm hiểu các đánh giá thì RAW noise của các hiệu máy ít khác nhau nhiều lắm! 8) Chụp phòng Karaoke à? Cái này thì K-x ngon lắm đó. Ví dụ như tấm này em chụp ISO1600, mở tối đa ở f2.8, tốc 1/8s và không flash đây ạ! :wink:
cụ chip toàn chụp mí cái ko nhúc nhích, hum nào chụp cái dì đó nhúc nhích đi xem k7+MF nó ra răng :mrgreen: em đi chụp bộ môn thể thao ngoài trời nì :mrgreen: b.r
Anh nghĩ là với thể loại này AF hay MF nhanh hay chậm chẳng có tác dụng gì cả! Lý do là vì anh có thể đoán vị trí của 2 chú gà rồi lấy nét vào mặt đất ngay vị trí 2 chú ấy thường chạy đến rồi chờ đúng lúc là bấm. Lúc này việc đo sáng quan trọng hơn nhiều và máy nào ngon sẽ thể hiện được ngay. Ngoài ra, tốc độ chụp được bao nhiêu hình/s trong tình huống kiểu như trên cũng quan trọng vì đôi khi khoảnh khắc tay bấm máy đến lúc hình được ghi đôi khi khác nhau nhiều. Thế nên nếu chụp được ví dụ 5-7 tấm trong 1 giây rồi chọn lại tấm nào chộp được khoảnh khắc tốt nhất thì lấy thôi. Chơi MF thì thậm chí anh còn có thể dùng kiểu đoán trước quỹ đạo di chuyển của chủ thể cần chụp và vặn vòng lấy nét trừ hao trước 1 chút là xong! Kỹ năng chụp cũng như cách mình xoay sở trong các tình huống nó quan trọng lắm Tí ơi. PS: Chụp cái đèn với cái điện thoại như thế kia thì chưa chụp sản phẩm được đâu! :wink:
hehe, lí thuyết quá, thực tế chút đi ah cái kia em làm 5s báo cáo cụ nhép về cái tube thôi ah :mrgreen: em còn phải luyện chưởng típ đây, mai đi tập thể dục với gà b.r
em nghĩ í cụ chip là thế này trước khi 2 chú phang nhau thì sẽ thế này, cụ ấy có thời gian vặn lấy nét ah chiều nay cụ tám đã tập huấn cho 1 khoá rồi ah, đại khái là em nhắm mắt rồi để máy muốn làm thì làm ah :mrgreen:
Thế thì em nghĩ anh chưa nghiên cứu kỹ mấy chú gà đá nhau rồi! Nếu anh để ý thì sẽ thấy các chú ấy thường đều có thời gian chuẩn bị trước khi xáp lá cà. Việc lấy nét không đòi hỏi phải đúng vào chủ thể mà chỉ cần đúng khoảng cách tới chủ thể là xong. Thậm chí em đã từng tham khảo cách một số cụ chụp MF khi tối om và vẫn chụp được (tất nhiên là khi chụp thì phải có flash) thì cách đơn giản nhất là ước lượng khoảng cách, và vặn vòng lấy nét để thang chia tương ứng với khoảng cách! Khép khẩu một chút và chỉnh flash đánh auto (không phải TTL) theo đúng khẩu cần chụp thế là bộp thôi!
Vâng có em ạ! Em chỉ hỏi nhỏ cụ 1 câu thôi! Thế trước khi có công nghệ AF thì nhân loại chỉ vẽ hình thôi ạ? Cụ Chim ơi là cụ Chim! :wink: :lol: PS: dạo này ít gặp cụ ngoài kia nên Ca giờ bị các phe phái thù địch họ đè ghê quá! 8)
Oạch, em tin là lúc anh nuôi thì anh chỉ nghiên cứu con nào dáng độc, con nào cựa ngon, con nào lỳ đòn,.... chứ anh chưa nghiên cứu xem chụp ảnh nó bằng MF lens thế nào cho ngon! Em thì chẳng nghĩ là có gì hên xui ở đây nếu ta thật sự mê nó cả! Tất nhiên là MF thì ta phải làm việc nhiều hơn mà thôi! :wink:
Em thì lại tiếp tục tập tiếp! Vẫn với cụ len MF fix 24/2.8 ấy: Chỗ này buổi tối thường không có chỗ đi: Còn bên trong này có gì em không biết vì chưa có ai dẫn vào! :wink: