:evil: giận ........................................................................................ :mrgreen: , không có gì là không thể, có công bấm nút có ngày có hình .................đẹp. Hãy đợi đấy !!!
Bức tượng đẹp quá cụ Hải tặc ui! Có điều em nghĩ hình như ta vẫn chưa tìm được góc đẹp nhất để chụp! Có vẻ cụ Kid lười sáng tác quá nên em lại vào phụ giúp cụ 1 tay nhé! Phải tìm cái gì vừa nhỏ, vừa nhanh để chụp không cụ Tí lại bảo là lù đù (vẫn là MF đấy nhé Tí ui)! :wink: Bee 2_rsz 8)
kụ có cao kiến gì không ??? em còn được ngày mai nữa đó, mà tình hình thời tiết chắc cũng sẽ bơ phết hơn ( nóng ,nắng và trời sẽ xanh hơn :mrgreen: ). hôm qua nhận lời góp ý của kụ Chim nên 1g trưa nay mò ra đây, vừa có cái nắng có cái gió mà không có ......................................................người để sáng tác :lol:
Cao kiến thì em không có chứ tối kiến thì cũng có tí tí! hehe.... Tối nay cụ đừng làm gì quá sức, tranh thủ ngủ sớm để mai dậy sớm rồi ra đấy tầm 9-10g sáng thôi. (Em học lóm đâu đấy thì hình như từ 11g sáng đến 3-4g chiều không phải là thời điểm thuận lợi cho cụ sáng tác)! :wink: 2 tấm cụ mới post lên thì tấm 2 người dang tay nên bỏ bớt phần trời mà thêm vào một ít phần đất, thử chụp từ góc nhìn nghiêng thay vì chụp thẳng từ trước mặt đến xem sao cụ ơi. Tấm dưới thì cụ lùi hẳn ra để thấy hết chiều rộng của 2 cái cây em nghĩ hay hơn ạ. Máy của cụ nếu không cho chỉnh khẩu độ được và độ mở không đủ lớn để xóa bớt phông thì em nghĩ cũng khó nhằn đấy! (dù là nếu máy có làm được 2 cái em vừa kể thì cũng chưa chắc em làm được gì hơn cụ đâu!) hix hix....
Em không dám nhận đặc ân của bác đâu ạ, do sợ quá nên em chỉ dám thập thò ngó qua chứ không dám post ảnh vì bị chém nát chả còn chỗ nào không có sẹo :mrgreen: Tấm 2 con bướm với cái cành lá ấy em xơi đúng tỷ lệ sách dạy, cũng khó chém được vì sách dạy là "không chém được cái này" :mrgreen: Kính bác hê hê hê
Kinh thật! Có vẻ cụ đang chuẩn bị tuyển con dâu nên tập làm mẹ chồng có khác! Khó gì mà khó rứa! Cũng may là em thấy cụ không đòi làm xui dzới nhà em! hehe..... Tưởng gì chớ mún thấy cánh thì dễ ẹc! Có cả loại có cánh đặc biệt lun đây cụ ạ! Bee 1_rsz Đùa tí cho vui chứ em chụp có flash nên tốc độ bị giới hạn bởi tốc độ ăn đèn. Con ở trên nó chạy tốc độ cao cánh nên không bắt dính kịp cả cánh lẫn thân nên có tí bóng chuyển động ở đuôi nữa! Con ở dưới này nó đang hạ cánh với tốc độ thấp hơn nhiều nên bắt dính được cánh em nó! @Tí: chơi M42 bằng chú đấy hơi cực à nghen! Hình như chú ấy không hỗ trợ đo sáng thì phải!
Bật wa chế dộ M, nó có thước EV, nó chỉnh sao nó vào giữa là okies, tức là ko do>> kết quả tự động mà phải điều chỉnh bằng tay cho nó về vị trí đúng ah. chụp trong phòng, làm sao dụ được mấy con ong vào ta? b.r
Dỡn hoài! Anh phải đọc bài "Hai sắc hoa Tigon" đến khi mấy cô hàng xóm thuộc lòng thì mới được mấy cô ấy cho đứng trước cổng nhà ấy để chụp đó! Vẫn chưa kiếm được cách nào để được cho vô phòng đâu! Tí có cao kiến gì chỉ anh lun đi! :lol: Chộp bằng flash cóc của máy với cái tản sán cho flash cóc thôi Tí. Cái vụ M42 thì cứ cân nhắc kỹ đi à nghen! Anh máu con CZ 35/2.4 mà cân nhắc thiệt hơn mãi vẫn chưa quyết được là có nên mua hay không đây!