Em xin bấm một phát :mrgreen: Không biết bác có bật Flash không mà ánh sáng trải đều trên mấy chiếc lá? Ý em là nên có khoảng tối giữa các kẽ lá thì độ tương phản sẽ cao hơn :roll: Chưa đủ trình để chơi B&W nên em chơi theo kiểu dân dã cho nó lành :wink:
Trong nhà kia chắc là có em nào xinh lắm! Em là em bấm chuông mời "ẻm" ra đứng dựa cái cột cửa đằng xa nhìn về ống kính, rồi lấy nét cái... nút bấm! Bảo đảm rất đẹp! Chẹp... chep...
@Lắm: khiếp, chụp mãi mới thấy khen được một câu! May là em "lầm lỳ" nên mới chịu chém được tới giờ này mà vẫn chưa bán máy! :wink: @Cụ Tám: cụ cứ mơ đi vì nhà đấy có mỗi một cô thì thằng em rể em nó hớt rồi! :lol: @Cụ ACNN: nếu cụ để ý kỹ thì sẽ thấy không thể tạo được tương phản trong một rừng lá nhỏ như thế đâu! Đấy là lý do em phải tạo tương phản bằng cái khác trong ảnh! Ảnh em chụp khi không có nắng chiếu trực tiếp vào và không dùng flash ạ. Muốn tương phản cao thì phải lựa những bối cảnh như thế này ạ, Buộc! Mấy tấm B&W này em chụp bằng ống Pentax MF 50/1.7.
Tấm dân dã này tặng riêng cho cụ ạ! :wink: Tấm này em tiếc là không còn chỗ để hướng góc máy sang phải và lui ra thêm 1 chút xíu nữa!
Tấm này mà nói là xấu là có chuyện liền đó! Còn mới tiệm cận của xấu thì không sao vì gu thâm mỹ của mỗi người một khác mà! ke ke.... :lol:
Tám ăn gian chơi khép khẩu nhiều quá (cái này chắc là sợ bị out nét đây! hehe....)! Test thì phải mở thử f3.5 hay f4 xem nó thế nào chứ! :wink:
Thôi lỡ rồi nên còn tấm cuối trong loạt hình B&W em post nốt để có lẽ chuyển sang chủ để khác! :wink: Tấm này có lẽ là tấm em thích nhất nên để dành mãi đến hôm nay ạ: Hy vọng nhà Lắm ném vài viên sỏi thôi ạ! :wink: @Dạo này ít có dịp gặp cụ Chim quá nhỉ!
có thế thôi mà có gì đâu phải mắc cở, giấu mãi đến hôm nay. ảnh trắng đen thì chỉ có trắng và đen. Tấm này rất đặc trưng. chủ thể ( nằm giữa) màu trắng, xung quanh màu đen, như thế gọi là ảnh trắng đen. không chạy đi đâu được.
chủ thể ( nằm giữa) màu trắng, xung quanh màu đen, như thế gọi là ảnh trắng đen. không chạy đi đâu được suýt chết vì cười :twisted:
Bắt chước cụ Chip chơi B&W. Hình như "triết lý" chơi B&W là nếu hình màu mà không đẹp thì mình chuyển qua trắng đen cho nó bớt xấu? :mrgreen: Hoa trái me (em mới đặt tên cho nó đấy): Sô luôn tấm có màu :
Chơi B&W em học được rất nhiều từ các bức ảnh của cụ Hook đấy ạ! Phải để ý rất nhiều đến bố con thằng cục lẫn mẹ con nhà ánh sáng nữa! Còn chơi đến "đỉnh cao" rồi thì sẽ đạt cảnh giới Trắng/Đen của nhà Lắm!
Thế thì chắc em chỉ chơi ảnh màu thôi, khỏi lăn tăn gì đến bố cục hay ánh sáng, chỉ cần nhiều màu là ăn tiền :lol: Trắng đen vàng đỏ xanh tím ... có đủ nhá :mrgreen:
Bác có nhiều tượng hay quá! Tấm này hình như cố cắt cho đúng bố cục 1/3 đây! hihi.... Em cũng đu theo một tấm vậy. Sáng ngồi cafe thấy hay hay nên chĩa lên cây chộp một phát cho vui. Đón nắng. 8)