`hết trắng/ đen (chỉ có trắng và đen) Tập 2 lại là Sáng/ tối (......và ........) Lúc này, em ném đa chuyên nghiêp rồi, mang giày, nên không sợ mất dép nữa đâu.
Em không có sáng tối mà chỉ có chiều tối :mrgreen: ( trong văn chương gọi là hoàng hôn ) Muốn trắng đen em cho trắng đen luôn ( zin nguyên bản nhé ) :lol:
Cụ chụp mấy tấm này đẹp quá! Em thấy thích tấm màu hơn vì tấm trắng đen đấy nó mất đi cái ấm áp của buổi hoàng hôn rồi! @Lắm: Ơ, em tưởng Sáng><Tối và Đen><Trắng đều là mấy món cơ bản đấy chứ ạ! Giờ em mới tập ABC mà kụ! Tưởng gì chứ màu thì dễ quá mà: Mời cụ! 8)
@Chip : thanh kìu kụ đã động viên, tình hình là bữa giờ thu nhập gần 1 chục lời khen rùi ( 1/10 điều kiện đủ để được duyệt lên đời ) :mrgreen: hôm nay lễ nên làm 1 cái lạ lạ gọi là góp dzui Em có nghe đâu đó trên giang hồ nói rằng wide là phải méo , mà méo thì mới đẹp :lol:
Lễ này 2 nhóc bệnh nên em được ở nhà. Buồn quá lôi cụ ống MF ra chơi macro tiếp. Em xin trình các cụ quy trình rơi của 1 giọt nước! :wink: Rơi. Chạm nước! Mặt nước vỡ! Và......
Bác nầy giờ nội công thâm hậu quá rồi..............em lai bị mất dép khi xem hình của bác nầy rồi đây..... Em hứa từ giờ trở đi hổng xem nửa ....mất dép hoài chán quá..... P/S : Cho xin thêm chút độ phóng đại của len nhìn phê hơn nửa
@Cụ Linh moi: lâu quá không gặp cụ ngoài HNS. Súng ống của em còi nên không phóng lớn hơn được. Với lại đứng xa quá thì khó thao tác mà gí gần quá thì sợ ướt mất súng! :wink: Mấy tấm đấy em crop chắc cũng tầm một nửa rồi ạ! Crop thêm nữa thì sợ nó noise! hihi.... Em post tiếp hành trình của giọt nước này ạ. Sau khi em nó đi sâu thêm vào thì. Hố đen! Nảy mầm! 8)
Chắc phải đổi tên topic thành:"PC-Chip vs phần còn lại của ... VNAV" wá :mrgreen: Mấy tấm giọt nước thật là kỳ công lắm.
@Bác Truongchi: tấm bi của bác nhìn hay quá! Màu xanh trong hình của em là nhờ màu của cái chậu! Bác có cách gì mà chụp được với nhiều màu khác nhau vậy ạ? :roll: @Cụ ACNN: cụ để cho em được 1 đêm ngon giấc nhé! Đổi tên topic thế thì em xấu hổ trốn đi đường nào! Nhìn chung thì chụp món này cũng không khó quá mức như lúc đầu em nghĩ. Em thử phát được ngay và cũng chỉ tốn chưa đến 1 tiếng là xong (tranh thủ lúc con ngủ) hix hix... Có điều do chụp lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên đúng ra có nhiều thứ đáng ra có thể làm tốt hơn ạ! Em tiếp tục nốt 2 tấm cuối của quy trình rơi, đấy là sự phát triển từ cái mầm mới nảy ở trên: Vệ nữ! Ninja!
Em lót bằng đĩa sứ trắng ,set WB trên máy hoặc vào PS kéo lại WB là đã có màu từ xanh dương chuyển đến vàng,còn muốn màu khác thì vào Color balance tha hồ mà nghịch!