Ủa chị Tám đang nói em hay nói ai đó? Dạo này em mất ngủ hơi nhiều nên tự nhiên thấy chậm hiểu ghê! :lol: PS: nếu là đang nói em thì tại tấm trên nó phản ánh cái hồn của bức ảnh đấy ạ! Em vẫn thích mấy cái góc nhìn buồn buồn ấy mà: cây thì chả có hoa; trà thuốc sẵn sàng thì lại chả có người thưởng ngoạn!
Đấy là lý do em mua sách đới cụ ơi! hehe.... Dạo này chả cầm được đến máy nên cụ cũng.... hãy đợi đấy! :lol:
cố gắng, chụp đẹp một tý, vợ lại cho cầm máy lại thôi mà. KHóc hoài. Lúc này, nghe nói đi tỉnh nhiều, internet không trơn tru, nên chụp không được. Vừa chụp vừa seach google nên phải khổ thế đấy. Cho em kính lời thăm sức khỏe các cụ lens nhà bác nhé.
Vâng, đọc tự sự này của cụ em rất cảm thông ạ! Thảo nào mãi em chả thấy cụ có tấm ảnh nào! Thấy cụ không chém được ai cái gì là em biết cái card 3G của cụ nó chập chờn rồi! Thôi cố lên để ít nhất cũng có hình cho anh em chém cụ nhé! :lol:
À thì ra là thế. Giờ em mới hiểu ảnh đẹp là ảnh bán được! Còn lại những người chụp ảnh không phải để bán thì không có được tấm ảnh nào ra hồn cả! :lol: Thôi, xin con 1 cái máy, bán đi, mua cái modem 3G khác tốt tốt xíu mà Gúc cho tốt để còn tiếp tục đọc review mấy cái sẽ định rinh về nhà cụ ạ! :wink:
Thôi, mỏi tay rồi. Mai chém tiếp. Trưa mai, nhớ đem mũ BH, có người sang "rinh" ra HNS khoe mấy cái hình chưa bán được.
Mai em lại không có ở SG roài cụ ơi! :wink: Thôi khoe với mấy ông kia rồi hôm nào rảnh em nghe kể lại cũng được ạ! hihi....
"Lẻ loi" Thế mà em cứ tưởng chủ đề là "Quán ế"! Còn cái chủ đề "Thiếu... vắng" thì phải giải thích thì em mới biết là phía sau có trà với thuốc! Chụp mờ choe chét như thế ko phải tiệm cận thì là gì!
Hi hi, các cụ làm em nhớ lại thời mới học tập làm văn với bài "nhà em có nuôi một ông nội"' quá! :lol: Lớn hơn một chút khi thi vào lớp 10, suốt 3 tháng hè em toàn đọc Kim Dung, Nhất Giang, Cổ Long nên thi vào lớp 10 bắt bình luận bài "Qua Đèo Ngang" em toàn tưởng tượng thấy cảnh Lệnh Hồ thiếu hiệp dắt đám "đệ tử" bước chân đến chân núi Hằng Sơn!
Trên tinh thần cầu thị rất cao. Sau khi nghiên cứu kỹ các vết "chém" của các cụ, em quyết định đặt tên cho tấm ảnh này là: "Em gái ngồi ghế nhựa nghe nhạc bằng điện thoại chờ đợi một cái gì đấy" :lol:
Giời ạ, sách chụp 1 đường rồi thì tác giả lại khuyên ta đọc xong vứt hết sách thật chả biết đường nào mà lần. Chả hiểu sao dạo này em chỉ khoái chụp bằng Mobile thôi, không biết bác có cho em vào Topic này không nữa :mrgreen: Thân,
Lâu lâu thấy có được cái ảnh bằng máy khủng nhìn rõ phết! Có điều về bố cục tổng thể không ổn. Đã thế lại còn phạm vào quy tắc cơ bản khi chụp người là phải tránh cắt tại những điểm giao nhau (các khớp: cổ, hông, khuỷu tay, đầu gối,...)! Nói chung là em cũng buồn ngủ quá! Hy vọng là tại em ngồi xe cả ngày!