Chắc tại tại tác giả cũng nghĩ phần lớn chúng ta có cố lắm thì cuối cùng ảnh cũng chỉ để chơi cho vui chứ chẳng có tấm nào đáng "để đời" đâu mà phải theo sách! (cũng như tâm sự của một bác mà em copy ở mấy trang trước). Quay lại mục đích khi mua máy là để phục vụ amply vô địch và F1 ở nhà thế nên đôi khi ảnh không ra sao nhưng được cái rõ nét làm kỷ niệm cũng được cụ ạ. Như tấm này chụp nhóc nhỏ nhà em hôm tròn 1 tuổi. Đi lững chững được 5-6 bước gì đấy mà đã xách vợt đi rất hùng hổ! Mấy hôm trước em tưởng chắc cũng có chút năng khiếu: không về cầu lông thì cũng quần vợt! Không ngờ sau đấy xem kỹ lại thì mới ngã ngửa vì té ra là cháu nó đang tập "chém" theo các bậc cha chú! :wink: 8) Cái này em nghĩ cũng dễ hiểu thôi vì cầm máy khủng chụp cũng không khác mobile là mấy nên dùng mobile luôn cho tiện cụ nhỉ! :lol:
Nhờ cụ nhắc em mới nhớ lại tấm ảnh cũ! Cứ tưởng thằng cu nhà em đang tập "đặt gạch", đặng sau này tung hòanh trên VNAV! Nhưng nghe cụ nói em chợt nghĩ! Có khi thằng cu đang tập "ném đá" giống cha chú nó hổng chừng! :?
Sợ bị chém và bị ném nên em mới đi mượn chiếc xe này để áp dụng kế: "Tẩu vi thượng sách" :mrgreen: Vẫn là Fujinon 55mm f1.8 @f5.6
Lâu lâu ghé vào thăm topic để gửi tấm hình nhờ các cụ chém tí cho nhà cháu đỡ nhớ ạ! :wink: Phản chiếu....
Em biết rồi, Point and Shoot camera . Cám ơn bác đã chỉ dẫn em, để về em đẩy nốt cái ống rồi mua một bộ cho nó tiện bác ạ Thân,
Hì hì, lâu lắm rồi em mới thử chụp bằng chế độ Vibrant của máy cụ ạ! :wink: Thêm một tấm nữa nhé: Đêm nay nguyệt thực toàn phần lâu kỷ lục mà giờ lại mưa mất tiêu rồi!
Cái khó nó nằm ở chỗ này ạ! Trắng thế mà vẫn không bị blow highlight! :wink: Giửi cụ cái Histogram xem chơi cho vui! :lol:
Hi hi... Em xài máy laptop của công ty nên cái gì không free thì phải có bản quyền! Phần mềm ở trên là phần mềm xem ảnh nên chắc chắn là em xài free rồi. Em hay chụp Jpeg nên chỉ cần thế là xong! À mà mấy tấm nhà cửa ở trên chụp bằng cụ lens 24/2.8 còn tấm này chụp bằng cụ lens 50/1.7 đây! Còn không chào các cụ đi mà còn đứng đấy! :wink: hihi....
Em cũng có một tấm màu đỏ nhưng thấy xấu quá hổng dám post lên. Nay thấy cành hoa hồng này đẹp quá nên em tự tin bám theo :mrgreen:
Úi dzà, bông của bác đẹp đó. Giống này cũng đặc biệt nên em nhìn mãi cũng chỉ thấy có đúng 1 cánh! chẳng hiểu nó nở thế nào được nhỉ!
Để em tặng cụ ACNN tấm ảnh này đầu tuần để cụ nghiên cứu lại cái M4/3 và cái ống CZ35/2.4 hay Fujinon 55/1.8 xem thế nào nhé. Chúc cụ đầu tuần vui vẻ. Vẫn là cái ống MF50/1.7 và chụp thẳng Jpeg từ máy. Tấm này em chụp ở f1.7 (còn tấm hoa hồng ở trên chụp ở f3.2) The Hot Spot Pentax K-7 & SMC A50/1.7@1.7 Thân
Xin chúc mừng. Đây có lẽ là tấm đẹp nhất em từng thấy từ trước đến giờ của bác chụp! Có điều nó vẫn không được nét lắm và hơi bị thiếu sáng. Còn góc nhìn này thì dạo này em ít chụp do nhìn đâu cũng thấy cái bố cục kiểu này nên nhìn mãi cũng chán ạ. :wink:
Hic, sáng hôm đó mây mù đen trời, gió thổi ào ào mà nghiền chụp quá nên em đứng đợi gió lặng đi một tí rồi cố bấm đại một phát Tuần sau em sẽ bẻ nguyên cành mang về nhà thử nghiệm thêm vài kiểu mới để hầu bác ạ.