E thì gà. Nhưng có hơn chục đĩa hải ngoại, cái còn vỏ cái mất vỏ, cũ theo thời gian nhưng xài tốt hết nhưng ko xài. Thập niên 90 cả e chụp cái như Quỳnh xem các bác đánh giá giúp e. Rảnh e sẽ chụp thêm . Tất cả phôi trắng. Có2-3 cái DVD Thuý Nga có mã vạch hẳn hoi
anh ba bây giờ cái gì chả làm được, phôi, iffi, mã vạch,... mua CD gốc giờ 5 ăn 5 thua thôi. hoặc mua chỗ uy tín./
bây giờ đĩa nhái em thấy in ấn bao bì ngon lành không khác gì đĩa xịn cả, nên giờ phân biệt được nổi thì cũng khá là hoang mang đấy ạ
Mấy năm gần đây thị trường đĩa nhạc Việt nhộm nhoạm quá, và giá cả cũng cao ,, nên Em đã chuyển hẳn sang nghe nhạc Tây..đỡ phải nghĩ đến vụ đĩa nhái...