Cắt ngắn cable riết rồi cũng đến đồng hồ điện thôi nhe . Chứ ngắn đến cột điện thì cụ Thích hỏng chịu đâu đó, nhất là mấy cái amp đèn
Thật ra các bác trong làng ta không hề coi thường cái phích cắm đâu.Bằng chứng là lô phích Hubbell của bác Dũng Audio bị vét hết sạch chỉ trong mấy ngày...Nhưng thứ này chỉ có mua về và đấu vào dây nguồn, nó chẳng có gì là DIY thành ra ít người lên tiếng"bóng bàn". Mượn lời "chiên da" Dũng nhé, nếu ổ cắm đã xịn rồi thì " phích cắm dỏm là nguyên nhân tiêu tùng dàn máy của bạn"
Em thay cái dây nguồn 20K VND (phích dỏm) bằng cái dây nguồng 60 thằng Mỹ(phích xịn hơn) cũng chẳng thấy âm thanh cải thiện tí tẹo nào. Các bác mà bóng bàn tiếp khéo lại nói đến: Nhà máy điện đôi điều cần bàn
nghe anh hamzui nói tí cũng phân vân ko biết chất âm của nhà máy nhiệt điện với nhà máy thủy điện nó khác nhau thế nào nhảy
Cái này có bàn rồi! Ông VIA luôn có giải contest là do bác ấy xài nhiệt điện, nên âm thanh ấm áp, mộc mạc, còn chúng ta xài thủy điện nên nghe nó hơi ướt át và lạnh lẽo! Bởi thế muốn có giải thì dọn qua Q7 ở là bảo đảm! Còn các cụ nào chơi DA thì chờ mấy anh điện Nguyên tử vậy!
Việc dùng phích cắm nguồn nào là vấn đề khá phức tạp, lệ thuộc độ nhạy của ... tai . Tai độ nhạy cao, dùng loại khác . Tai độ nhạy thấp dùng loại khác . Do tai mỗi người có độ nhạy khác nhau, nên việc dùng phích cắm nguồn nào , chỉ có ý nghĩa cá nhân . Tất nhiên là những người tai có độ nhạy giống nhau sẽ có những cảm nhận giống nhau . Em nói thế không có nghĩa là tai độ nhạy cao sẽ nghe nhạc hay hơn tai độ nhạy thấp . Tai nào nghe nhạc cũng hay cả .
Sau khi nghe thử tới lui thì em thấy là chất âm không khác nhau nếu phối ghép đúng. Nghĩa là phích cấm phải phù hợp với ổ cắm. Nếu phối ghép giữa phích cắm và ổ cắm không đúng thì có khi đang nghe... tắt ngóm.
Giữa phích cắm nguồn và rờ le đóng mở thì nên chọn thứ nào hả các bác? Chừ ư... Cáp nguồn điều cần bàn 30 trang rồi mà vụ này mới 3 trang
Phích cắm nguồn xịn chắc là phải đi cùng với cầu chì bạc? Nếu dùng cầu chì chì thì chưa chắc phích cắm nguồn phát huy được tác dụng?
Ờ mà thím Trúc phán cũng có lý! Nhưng mà thím đương nói về cái cầu chì công tơ điện chính hay là cái cầu chì trong máy ạ ? Cầu chì công tơ điện chính mà làm bằng bạc chắc nhà nhà bị mất điện liên miên vì sẽ có cảnh "đạo" cầu chì thường xuyên để lấy bạc :lol: Còn nếu thím Trúc nói về cái cầu chì trong máy thì cho dù dây cáp nguồn hay phích cắm hay nhà máy phát điện có khủng chừng nào đi nữa thì cũng phải qua cái cầu chì bé cỏn con mà thôi. Hay là ta bàn về "cầu chi con con điều cần bàn" đi nhể ? Ở đời có những truyện phải từ từ mần mò từ A-Z thì mới vở lẽ ra thấy bắt đầu thấy cái gì đó vô lý ... nhưng dù gì thì tiền cũng đã chi và tốn nhiều rồi mà cũng chẳng lấy lại được thì có muốn chấp nhận là mình bị ăn thịt lừa cũng khó chẳng qua là vì tự ái ... Hoặc tự đặt ra đại loại những câu hỏi như là "thịt đắt thế và nhiều người ăn thế và hãng thịt vẫn đang bán thì làm sao là thịt lừa cho được ...?" Xứ Mẽo đâu ngờ có mấy chục ngàn nạn nhân rất giỏi đều là tầm cỡ chuyên nghiệp về nhà băng hay đầu tư ... mà lại bị một lão 70 tuổi cho ăn thịt lừa tổng trị giá lên đến hơn 50 tỉ USD quả là một món tiền không nhỏ và đương nhiên là món tiền này có thể mua đứt hết tất cả các hãng Ô đi ô phai trên thế giới ... Đấy thịt mắc thế, ngon thế, nhiều người nổi tiếng ăn thế mà không ngờ là thịt lừa thế mới đau :evil: Xui cho lão này vì mọi sự đầu tư đều được chứng minh đen trắng hay đúng sai hay lừa đảo đều bằng những con số rõ ràng ... nên lão già 70 tuổi cuối cùng cũng phải ngồi tòa. Còn Ô đi ô phai thì muốn chứng minh hay hay dở thì vô phương (bótay.com) và tầm cỡ miến thịt lừa chỉ khoảng trăm ngàn USD là cùng nên chẳng ai bận tâm mà đem các hãng ra tòa nên thịt vẫn cứ được bán dài dài trên thị trường ... Ấy bây giờ em mới hiểu tại sao các nhà bác học nổi tiếng của nhân loại hầu hết là nghèo hoặc có khi chết vì bệnh tật trong quá trình nghiên cứu vì họ gần như không biết làm thịt lừa để bán cho nhân loại ăn để mà kiếm tiền :mrgreen: