Cuối tuần em lại lượt phượt đảo Phú Quốc. Lang thang thế nào lại đến 1 quán cafe cũng hay hay nên chia sẽ các bác, nếu có dịp đến Phú Quốc nên dừng chân 1 lần. Nhất là nếu có cầm theo máy ảnh, sẽ có nhiều góc chụp hay tại quán, và quán cũng không đông đúc ồn ào lắm.
Quán đẹp quá, thích cái CD trắng toát đặt bên ngoài ghê :- )) Bác post hình làm em nhớ PQ quá, biết bao giờ mới có dịp về với người đẹp đây...!
hì, Bác nên quay lại nhanh nhất có thể ạ, hòn đảo này từng ngày đang mất đi vẻ hoang sơ, du lịch kéo theo nhiều thứ thay đổi.
Em cũng cảm nhận được điều đó, nếu trễ quá, có thể em sẽ không quay lại nữa để giữ mãi những ký ức đẹp về 1 trốn thiên đường hạ giới vào bậc nhất ở nước ta
À, bác này toàn đi một mình, chả rủ ai. Hôm tới chim chích chúng em kéo vào ăn vạ, không đi cà phê Phú Quốc không về
Tại mấy bác đó, hỏng giữ gìn gì hết hơn để giờ lên hạng quá chừng :lol: EM mà được đi PQ cũng phải ghé quán cho biết mới được :mrgreen:
Em chụp bằng Yashica Electro anh ạ. Nước ảnh này đẹp nhờ cái lens M42 :mrgreen: Nhớ giữ độc dược cho e nhá, mấy hôm nay em bận quá