Cực nam hay cực bắc đều rất đẹp. Có cơ hội để du ngoạn những nơi này thì nhất. @ tranchien: Bác làm em cứ tưởng bở mấy cái ảnh Hà Giang :lol: Đôi vú cô tiên ở Quản Bạ bác chụp chắc đang có mù nên nom chưa xanh mơn mởn bác nhảy :lol:
Em sắp rời Hà Nội đi bụi ở Hà Giang dăm ngày, dự chợ tình Khâu Vai, qua Mậu Duệ - Du Già... Ước tính tổng quãng đường chạy khoảng 1500km, hứa hẹn nhiều shot hấp dẫn. Tuần tới về sẽ báo cáo các bác bằng ảnh & cafe :lol:
Báo cáo bác, chim em đi xe Minsk! Cung đường em đi cũng khá thú vị, lại được trời nắng ráo nên chuyến đi tương đối thành công: 17.4: 20h - 4h00: Hà Nội - Tuyên Quang - TX Hà Giang 18.4: 8h00 - 19h00: TX Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Đồng Văn 19.4: 15h00 - 19h00: Đồng Văn - Lũng Cú - Sà Phìn (Nhà vua Mèo) - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc 20.4: 7h00 - 19h00: Mèo Vạc - Săm Pun (Cửa khẩu) - Khâu Vai (chơi chợ tình) 21.4: 6h00 - 19h00: Khâu Vai - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - TX Hà Giang 22.4: 0h00 - 9h00: Hà Giang - Tuyên Quang - Sơn Dương - Tân Trào (ATK) - Hà Nội Trong 3 trong 5 đêm của chuyến đi thì thức trắng 3 đêm: 2 đêm đi đường, 1 đêm đi chợ :- ) Ngoài ra còn 2 đêm tiếp rượu đồng bào dân tộc. Cảnh 2 bên đường đẹp tuyệt vời với điệp trùng núi đá vôi. Xe em leo đèo có lúc tưởng lên đến giời gì cứ lên mãi, lên mãi hàng tiếng vẫn cứ lên. Lúc đổ đèo tưởng như xuống tam tì âm ty vì đổ liên tục cả tiếng, xe em tắt mắt vẫn cứ băng băng. Đúng là cao nguyên đá, tuyền đá với đá. Chỉ có cung Mậu Duệ - Du Già là có tí bóng rừng, nhưng cũng chỉ là rừng baby. Có 2 mùa nên đi là mùa thu & mùa xuân, hoặc được ngắm hoa, hoặc được ngắm lúa chín, ruộng ngô. Chợ phiên Đồng Văn còn giữ được nhiều nét xưa với các sản vật địa phương như vải vóc, lương thực, thực phẩm..., vẫn đầy những hình ảnh người đàn ông Mông, Mèo ngồi "buôn" bên bát rượu ngô. Lợn, gà cắp nách tràn ngập chợ. Xế chưa, đầu chiều chú nào chú nấy chân xoắn quẩy, mặt đỏ bừng lừ đừ đi về, lẽo đẽo theo sau là các phu nhân Chợ tình Khâu Vai nay đã biến mất 99%, thay vào đó là hội chợ thương mại bán hàng... Tàu & các tiệm bán đồ ăn - chủ yếu là rượu ngô/mèn mén/thắng cố đua nhau chặt chém. 30k/bát thắng cố ăn dở hơn shit ngựa. Dân tộc chả thấy đâu tuyền thấy Kinh đua nhau săm soi, bấm máy, đèn flash nháy suốt đêm như ngoài sân Mỹ Đình. Có cả quả Kinh oánh ghen giữa chợ, cả cô lẫn chú đều rất giỏi văn & võ :- ))) Em thấy hỏng bét roài, kiểu này văn hóa & du lịch hấp diêm lẫn nhau đẻ ra một thứ sản phẩm đầu Ngô mình Sở, tạm gọi là dị phẩm hay quái thai văn hóa. Có 2 đoạn đường off-road là đường đi cửa khẩu Săm Pun (20km) đi hết 2,5 giờ & cung Mậu Duệ - Du Già (50km) hết 3 giờ. Dốc ngửa mặt lên trời, đường toàn đá hộc + vỉa đá, đạp cháy 2 phanh nhưng xe vẫn lao dốc đổ đèo hồng hộc, đành phải dùng kỹ thuật drift khi vào cua :- ))). Đi 1 chặp về đến nhà em ngủ như cún, nhưng tỉnh rồi thấy nhớ Hà Giang da diết. Sau này có bác nào có nhu cầu đi bụi Hà Giang, em lại xin bám càng :lol:
Đây là ngựa chiến nhà em, trộm vía ăn no ngủ kỹ, chạy 1 mạch hơn 1.000km không hắt hơi xổ mũi tẹo nào. Cứ đủ xăng đủ dầu là em nó lồng lên như ngựa vía. Đường đẹp em cứ đóng trên dưới 90 ngon ơ, phải cái xe 2 thì lại của Nga nên hơi thừa volumme.
Bác phải đi đủ hết các chân thì em mới cho ké :lol: Bác đang son rỗi mà đi bụi để đốt cháy tuổi trai là đúng quá rồi Lần tới đi đâu em sẽ ới.
Minks đi rất lành, chỉ mỗi tội là dầu nó ra bẩn hết cả gấu quần, không đỡ được. Đây là minks và em, ở Ít Ong- Mường La (Minks thể thao nhé)
Bác nói chuẩn ứ phải chỉnh. Mấy cái gấu quần của em bê bết cả. Minsk thể thao của bác nom nghệ thuật nhể, chả bù cho Minsk phi thể thao của nhà em, no xấu tệ :lol:
bác tổ chức 1 cuộc đi, em theo với. Nhưng em bây giờ lại chuyển sang PX rồi. minks chắc phải mượn thôi.
Có 2 cái gấu quần thôi chứ, quần kiểu gì những mấy cái gấu ??? Mà khiếp, bác Chik mặc quần soọc mà gấu vẫn lấm thì ... ngứa lắm
Lịch trình thế này, có thể đi nguợc hoặc xuôi đều được, nhưng tất cả nên đi bằng tàu lên Lào Cai, và nên đi cuối tuần để con chơi chợ phiên. Lịch trình 1: Tối thứ 6: Lên tàu và mang xe lên tàu Thứ 7: Lên thẳng Lào Cai ăn sáng, chạy Lào Cai - Mường Khương (khoảng 40km) lên cửa khẩu Mường Khương cách thị trấn 5-8 km gì đó chơi một tẹo rồi đi Pha Long vượt sông Chảy - Si Ma Cai, ăn trưa ở Si Ma Cai nếu kịp, nếu muộn quá thì phải chuẩn bị đồ ăn ở MK, sẽ ăn dọc đuờng dưới bóng cây to cho nó giang hồ. Buổi chiều đi : Si Ma Cai - Can Cấu - Bắc Hà, honey nào thích mua ruợu bản Phố thì vào bản Phố mua ruợu, nghe nói là nặng lắm và làm bằng men tàu hí hí, lòng vòng và nghỉ đêm ở Bắc Hà CN : Buổi sáng : Chợ phiên Bắc Hà Buổi chiều : Bắc Hà - Bảo Nhai - Bắc Ngầm - Lào Cai, nếu có thời gian hoặc vé tàu muộn hoặc hứng thú thì anh em có thể xuống cầu Bảo Nhai thuê thuyển ngược dòng sông Chảy, cũng chẳng có gì thú vị lắm nhưng đi cũng hay hay, hí hí Lên tàu về HN vào sáng thứ 2 Lịch trình 2: T6 lên tàu vào buổi tối T7: Xuống tàu lúc 7 giờ sáng ở Phố Lu, ăn sáng Đi Phố Lu - Bảo Nhai - Bắc Hà - chợ Cán Cấu chơi chợ Cán Cấu, ăn trưa tại đây và buổi chiều đi Cán Cấu - Si Ma Cai - Pha Long - Muờng Khương, ngủ đêm tại MK. CN : Chơi chợ MKhương vào buổi sáng, rất thú vị, chợ này cũng khá to nhưng ít dân du lịch vì chắc không nổi tiếng, gần trưa lên cuẳ khẩu chơi và quay về MK ăn trưa, thị trấn MK khá yên bình và dễ chịu, mát mẻ. Buổi chiều về Lào Cai lên tàu về HN Dự kiến chương trình đi chơi là vậy, bác nào có hứng thì mời các bác tham gia.
nhìn cái lịch trình của bác mà em thấy ngứa ngáy, nóng ran khắp người. Đã quy ẩn 2 năm nay, đã không còn rong ruổi, đã thôi cơm hàng cháo chợ, thôi cái cảnh khệ nệ khoác 1 ba lô máy móc sau lưng... vậy mà mỗi lần nhìn thấy 1 con dốc dài, 1 đoàn phượt, 1 đỉnh núi... lòng lại xốn xang. up thêm cái ảnh cho các bác tăng độ hưng phấn Hội Lồng Tồng, Sapa - Lào Cai 2007 Bắc Kạn - Việt Bắc - hè 2007
Em thì giờ vẫn 2 tay 2 vợ, cả vợ người Ý lẫn người Nga :- ) Vừa về nhưng đã lại nhớ Hà Giang da diết, có lẽ mùa lúa chín em lại lên đó. Lúc đó em sẽ ới bác nhé. PS: Em thấy đội Minsk của Hùng dạo này ngon lắm, mới dựng thêm một loạt, đi êm, bốc & chắc chắn chả khác gì cào cào, mà lại hạt dẻ. Rất thích.
Xe của bác Dâm chạy hay lắm. Có điều off road xem chừng hơi ê mông tí. Vả lại chạy đường xa phải cẩn thận, nhất là phần điện, em nó có mệnh hệ gì dọc đường thì khổ lắm. Em xâu hàng tiếp đây Gà cắp nách - Em tẩn 1 chú này đoạn Du Già, ngon kinh