Cảm nhận riêng em, Mỹ Chi hát bài ca Đất Phương Nam hay hơn ca sĩ Hương Lan...Hay hơn ở chỗ Mỹ Chi hát mộc và gai góc hơn, đôi chỗ có tì vết, sứt mẻ, hơi hụt hơi...không tròn trịa, mượt mà như Hương Lan nhưng những chỗ cần đĩnh đạc, hùng dũng thể hiện tích chuyện trong bài hát này...Mỹ Chi thể hiện tốt hơn...Bài hát Mỹ Chi hát hay nhất đến thời điểm này là bài Quê Em Mùa Nước Lũ... :wink:
@ Tý Ngọ: đấy là em nói thế chứ bản thân em thích nghe chất giọng của Hiền Thục hơn chất giọng của Mai Thiên Vân. Giọng MTV mới nghe thấy hay nghe lâu, nghe nhiều thấy rất mệt! Thú thật đĩa MTV bật lên em chỉ nghe 1-2 bài mình thích rồi tắt, đổi đĩa khác. Em không thể nghe nổi hết 1 đĩa cô ấy hát, kể cả song ca hoặc "luân phiên ca" với một ca sỹ khác, nghe nó "nhọc" lắm. Đó là ý kiến cá nhân của em thôi nhé!
Mai Thiên Vân thì Gọ Cựa Trái Tim ok, còn Căn Nhà Màu Tím chua loét, cá nhân e thôi nhé. Hương Lan, Hoàng Oanh vẫn là đỉnh của dòng dân ca, theo em. Mỹ Chi ráng lên...
Em nghĩ MTV chỉ hợp với thể loại dân ca Nam Bộ hoặc nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Nhạc vàng nghe không đã lắm.
MTV gần như không thấy quãng trầm trong giọng hát nên nghe chát chát làm sao :shock: , Mỹ Chi hay lắm, nếu được đào tạo bài bản chắc triển vọng lắm đây
Vì MTV trau dồi giọng hát tại VN chứ không phải hải ngoại nên không thể có hồn nhạc vàng là đúng rồi mà bác. Được hát mấy bài kiểu nỗi buồn hoa phượng, phượng buồn, hình bóng quê nhà là dễ dãi lắm rồi. Các bài dân ca nam bộ nghe không thể hay bằng nhạc vàng được. Dân ca chỉ đề cập nhiều đến tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước là đậm đà, không nặng về tình yêu trai gái. Ca từ thật thà, chân chất, tình cảm.
em nghe phê nhất '' ai hát dạo buồn thay..... hò ơi ...'' bác tingocuatoi là fan ruột của Phương Mỹ Chi Phải không .
Em nghĩ chúng ta - người lớn nên để cho các cháu lớn đã. Tí tuổi mà đã bị phong thành ngôi sao thì khổ cho lũ trẻ. Nâng lên đặt xuống cũng nhẹ nhàng từ từ thôi, không lại hỏng mất 1 tài năng.
Mới chớm tài năng mà giới truyền thông và showbiz đã vào cuộc khai khác rồi, lời khuyên của Hương Lan rất hay và mong sao đừng làm cho PMC đi lạc đường
Bác hay hơn em rồi,em còn không thể nghe được hết một bài hát của MTV,nếu mà nghe MTV thì thà em lên máy tính nghe Mỹ Chi hát còn hay hơn.Em thấy phần lớn những ca sỹ sau này không thể nào so sánh được với các ca sỹ trước kia,họ thuộc hai đẵng cấp khác nhau,mà còn khác nhau rất xa nhau.Nếu cùng một sáng tác,như bài "Hoa sữa" thì giửa Lê Dung và Lệ Quyên thì sẽ có sự chên lệch rất xa.Em sẽ chọn Lê Dung... Và với sự xuất hiện của Mỹ Chi thì em hy vọng sẽ có sự thay đổi...em sẽ dành một phần niềm tin cho chuyện này Tặng bác Tý Ngọ:Cô Túy Phượng
Bài Em Đi Trên Cỏ Non, Phương Mỹ Chi hát rất tốt. Thêm 2 giọng ca sĩ Quế Như, Tấn Lợi (là cô út và cậu 2 của PMC) làm nền trong bài hát nên giọng ca của PMC càng được nổi bật hơn. Bài Sa Mưa Giông tuy dễ hát nhưng để thể hiện chất "mùi" của bài hát thì không phải ca sĩ nào cũng làm được, vậy mà nghe Phương Mỹ Chi hát bài này quá phê luôn. Một ca sĩ đầy triển vọng trong tương lai.
May thay thời này vẫn còn những giọng ca hát nhạc trữ tình hay đến vậy. Chắc chắn em sẽ mua CD của Phương Mỹ Chi.
Ngoài Phương Mỹ Chi em còn thích chất giọng bé này: http://tv.zing.vn/video/Giong-Hat-Viet- ... 9EUEU.html
Giọng cu này mang hơi hám chèo. Bác nào thích ăn dấm thì thích cu này. :lol: Nói đùa chứ cũng khá, chất giọng hay hơn Quang Anh. Nhưng mầu sắc này không để lại gì trong em :mrgreen:
Không biết có phải em đa nghi không nhưng em cảm giác có sự sắp đặt của cái chương trình "Giọng hát Việt nhí" này. Ngay tuè giữa chương trình em có cảm nhận BTC và các MC có vẻ ưu ái cho nhóc Quang Anh. Công bằng mà nói thì Quang Anh và PMC khá đồng hạng đồng cân, ngang tài ngang sức. Nhưng tất nhiên em nghiêng về cô bé hơn cậu bé!
Phương Mỹ Chi ơi dù không được giải nhất nhưng em cũng đừng buồn. Vì đời là thế, không có sự công bằng nào cả. Quan trọng là sự nghiệp ca hát của em trong tương lai sẽ vô cùng bền vững. Còn bọn ba lăng nhăng ăn được cái giải nhất cũng không bao giờ tồn tại được lâu đâu.
Buồng thương chiếc áo năm nào rắt đôi bờ dzai Chị hai cứ ngóng trông goài bóng coong đò xưa Biếc người xưa kia zdờ sang sông Biếc người ra đi mà zdẫn mong Nhung nhớ đêm ngài tóc chị giờ như đá phai ZDòng sông bớn nước coong đò đá phai còong nhao Lều trăn zdách lá giây trầu wấn wanh hàng cao Trăng zdà trăm năm từn ngàng năm Ai ngờ môộc đêm chợc nước lớng Lôi cuống coong đò zdô từn lờ theo nước trôi Ngoài kia zdó lớng biếc chiều nai nước trôi zdề đâu Đò ai không bớn câu hò buồng biếc trôi zdề đâu Nhung nhớ cũng đằn ru lại câu hò thủy chung Nhung nhớ cũng đằn như môộc cung đàng lẽ loi