Lần đầu tiên em rưng rưng nước mắt khi nghe Chi hát những bài về mẹ (em "sến" quá chăng). Trước đây em đã nghe những bài này nhiều những chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng như thế (nhất là bài Nhớ mẹ lý mồ côi & Mừng tuổi mẹ). Cho dù Mỹ Chi ko chiến thắng nhưng thực sự em đã chinh phục khán giả hoàn toàn, với khán giả em mới là người chiến thắng. Việc này làm em nhớ lại những năm đầu 2000 gì đó, kết thúc cuộc thi THTH Mai Hậu (MTV lúc còn ở VN) cũng chỉ xếp thứ 2 sau Đoan Trang, nhưng giờ đây hãy nhìn xem, MTV đã bước lên đỉnh cao ở SK Thuý Nga, còn em ĐT vẫn chỉ là hàng chợ...
Hôm chung kết PMC hát với huấn luyện viên Hiền Thục bài Ru lai câu hò, k hay lắm!? có lẽ Hiền thục chọn bài và thể hiện k tốt làm ảnh hưởng đến PMC chăng?
Bó tất cả những gì trên người có thể bó.đọc cái món này em lại liên tưởng đến vụ "7 kỳ quan thế giới mới". Em muốn chửi quá nhưng không thể... Sao lại có cái thằng "leader thôn" nào lại có thể nảy ra cái "sáng kiến" bẩn bựa đến mức ra cả văn bản để ủng hộ tin nhắn thế này thì... đkmnn... :shock:
Em nghĩ đêm cuối chung kết này không có quá nhiều ý nghĩa cho việc bình chọn đâu bác ạ. Người nào muốn bình chọn người ta đã theo dõi từ lâu rồi. Mà theo dõi từ đầu thì người ta đã có lựa chọn từ trước chứ không đợi đến mấy bài hát trong đêm chung kết để quyết định bình chọn đâu. @ em thấy chương trình được dàn dựng như cố ý tôn QA và đạp thẳng chú bé Ngọc Duy xuống. pMC thì cũng không gậy được ấn tượng, có lẽ đã có ý đồ từ trước của đạo diễn và BTC. Nếu tinh ý các bác có thể thấy từ MC, các HLV, khách mời phát biểu cảm tưởng đều rất "lộ hàng". Em đã ngờ ngợ từ giữa chương trình rồi. Nói chúng mấy cái chương trình của Cát Tiên Sa làm này em chả tin được cái món gì ráo.
Vấn đề không phải là tiền, càng không phải là quyền thế... vì mấy nhóc này gia cảnh đều không khá. Cơ bản là yếu tố nhạy cảm... :lol:
Hôm qua xem xong mà ấm ức trong lòng, tội nghiệp bé Mỹ Chi quá, người thiệt thà luôn thiệt thòi ở cái xã hội này, đang chờ bé phát hành cd đây. Phúc cho bậc cha mẹ nào có được người con như Mỹ Chi.
Các bác đừng chê trách các em chi cho tội, thi đua gì gây chú ý ở VN thì cũng thành bàn cờ của người lớn cả :wink: Thực tế thì khả năng của Mỹ Chi đã vượt khỏi tầm cuộc thi the Voice Kids này ngay từ vòng Giấu Mặt rồi, em ấy cũng không cần giải quán quân thị phi này làm gì. Giả sử nếu em ấy có lỡ thắng giải thì còn bị ném đá dài dài trên mấy tờ báo và trang mạng lá cải. Giải nhì là sự may mắn cho em ấy, nên chúc mừng thì hơn.
Em lại nghĩ đến chuyện Tái ông mất ngưạ, việc PMC không phải là quán quân biết đâu lại là cái may cho em, chín quá sớm không khéo lại có hại. Các cụ cũng chẳng lại j showbiz Việt, đc mấy người tốt đâu. Sau đêm chung kết sẽ lôi các em đi khắp nơi kiếm tiền (em không có ý so sáng với mấy gánh xiếc hay đội hát dạo), rồi mấy tay lều báo lại đến phỏng vấn, săn ảnh...vậy còn thời gian đâu mà học hành, các em còn quá nhỏ.
Em thấy MC hát được có 1 dòng nhạc từ đầu đến cuối còn thằng nhóc này đa hệ hơn các Bác ui, MC hát chỉ có được 1 dòng nhạc cho dù có hay mừ trong cuộc thi đứng nhì là zui rồi
Đúng là với tiêu chí của một cuộc thi dài ngày như vậy thì việc MC chỉ hát một dòng nhạc là bất lợi của cô bé này. Nếu là cuộc thi kiểu dân ca thì MC không có đối thủ rồi. Dù sao cô bé vẫn là điểm sáng nhất của cuộc thi. Còn nhà tổ chức và tài trợ họ phải chọn 1 cái tên để làm gánh xếc rong ngay từ bây giờ đó . Các bác tinh ý sẽ thấy ngay trước lúc trao giải thì chú bé QA đã thay trang phục và vô tình đứng vào giữa 2 thí sinh rồi...
Thằng Quang Anh thì hát mấy dòng hả bác ? Nó vẫn là một thôi, bình mới rượu cũ. Hát được dân ca giống Mỹ Chi không
Thực sự hát Đá Trông Chồng, Quê Nhà là ko hợp với lứa tuổi Kids tí nào, dù em ấy hát khá nhưng về lứa tuổi là sai hoàn toàn và ko thuyết phục với tiêu chí. Mỹ Chi thì 1 màu và như thế khó vô địch lắm mà em ấy cũng chỉ là hiện tượng, tuy nhiên có chiều sâu. Duy là khá nhất, qua dêm qua mới thấy trình của Thanh Bùi hơn hẳn hai đội còn lại, từ song ca, tốp ca, hát bè hay ý tưởng...
Nghe nhạc chủ yếu bằng cảm xúc, mấy ai nghe bằng lý trí. Giữa cái thời buổi sô bồ, sự vô tâm của người lớn, sự bành trướng của K pop.... Rất nhiều người đang lo lắng cho sự lệch lạc của thế hệ trẻ. Giọng hát của PMC đã làm sáng lên tia hy vọng cho âm nhạc VN, sự ngọt ngào, mộc mạc trong giọng hát của em đã chạm vào cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có em và nhiều bác nữa. Khoan hãy bàn đến yếu tố kỹ thuật ở đây, vì các em còn nhỏ và chưa đc qua trường lớp, chỉ nói đến niên đam mê và cảm xúc, hãy để cho các em sống với những đam mê đó.
Em đánh giá Đêm gành hào nhớ điệu Hoài Lang là tiết mục hay nhất và ý nghĩa nhất của cả chương trình the Voice Kids. Rất mộc, không chiêu trò, tôn giọng hát của em Chi lên mức cao nhất,... Các tiết mục khác của em Chi cũng được tối giản hết mức về quần áo, đạo cụ, ... để tập trung cho giọng hát của Chi. Hiền Thục làm rất tốt. Còn các kiểu đóng kịch, vẽ mình, ... được gọi là sáng tạo, ấn tượng thì em xin kiếu.
đây là chương trình tìm kiếm tài năng nhí với tiêu chuẩn như cái banner của nó "The Voice kids" ... VOICE là cái chi ?? chắc chỉ anh em VNAV, audiophile mới biết - ngoài ra thì chả có ai biết , ngoài tính cách thời thượng , biểu diển ... nói chung là phải thích hợp với ...nghe - nhìn hiện nay và không xa rời ...thị trường ! BTC ghi lộn tên chương trình cho nên em PMC hổng biết , tưởng the voice thật nhào vô, ai dè còn phải biết tự lăng xê thêm vài ba cái khác nửa mới đạt!! ... hạng II là được chiếu cố lắm rồi đó nhe nói chung , bé PMC đã hoàn thành đúng tiêu điểm của cuộc thi : the voice - cho nên , trong lòng chúng ta , những người yêu giọng hát - PMC đã là quán quân rồi mà - em sẽ còn hát dài dài đến long răng luôn , mọi người vẩn thích . còn tính cách biểu diển thời thượng thì vài ba năm sau cũng sẽ có người khác thay thế cái một ...Má Ngọc Giàu mà chịu lên hát chung và hôn bé thì ...bàn làm gì nửa cho mệt - nếu Đức Trí và công ty Gia định AUDIO phát hành được cái LP PMC hát cùng với vài cái nhạc cụ analog thì phải quá tuyệt vời - được nghe qua cái LP Nguyễn Ánh 9 rồi ... cho nên , chắc chắn sẽ tuyệt vời ...
Đang "Chuồn Chuồn Ớt" với "Về Ăn Cơm"...bỗng dưng: "Nhắng ai đi dìa, miềng đấc Phưng Nam... Trời xăn mây trắng, soi dòng Cửu Long Dzang..." Ngọt thiệc là ngào. Mác rựi...
http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/ ... 73668.html Đằng sau ánh đèn sân khấu cho các em là thế này đây
Các cháu là trẻ con mà bác, nếu có lỗi thì là lỗi của người lớn. Gì mà bác dùng từ với trẻ con ghê như vậy. Các em vẫn vô tư đây này