Không thể chối cài PMC là 1 hiện tượng âm nhạc, tuy nhiên người lớn nên suy nghĩ và chăm sóc em nhiều hơn, đừng để em như que diêm loé lên rồi phụt tắt như lời đàn chị Hương Lan cảnh báo. Chỉ 1 vài năm nữa thôi PMC sẽ đến giai đoạn dậy thì, bị vỡ tiếng giống ngan đực, không khéo chăm sóc thì giọng hát sẽ rất bình thường không còn được như bây giờ. Người lớn không nên thổi bong bóng, lợi dụng em trong kinh doanh quá sớm có thể làm em đánh mất cá tính dễ thương đang có.
Ôi dào các bác già đời quá. Toàn lo chuyện ko đâu. Ít ra thì em nó cũng hoàn thành mơ ước mua nhà cho mẹ là được rồi. Tới đâu hay tới đó đi.
Em ko có ý so sánh HL với PMC. Mà ở đây nói đến yếu tố "chất giọng". PMC có một độ ngọt hiếm có tương đồng với HL. Ở độ tuổi của PMC ngày xưa HL chỉ hay đến thế là cùng thôi.
ngột thì như thế, nhưng có mấy bài thu trong đĩa nhựa của HL cẫm tầm tuổi này, nghe nó có tý nội lực hơn
Sau khi phát hành CD đầu tay, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi giới yêu nhạc, Phương mỹ Chi chuẩn bị xuất hiện tại Mỹ . Chúc cô bé gặt hái nhiều thành công.
Phải công nhận là cô bé có giọng ca rất tốt. Lâu lắm rồi em mua CD phát hành trong nước mới không cảm thấy tiếc vậy. Có cô bé Hoàng Quyên em cũng rất thích nhưng album mới ra thì thất vọng quá vì thu kém mà nhạc của ông LMS thì k nghe được.
Nhà em thì lại không thích PMC hát nhạc vàng, chưa thể hiện được cái chất ấm áp của nhạc vàng, không biết có bác nào cảm nhận giống em không.
PMC hát bài Em Đi Trên Cỏ Non hay, giọng ca rất tự nhiên, giọng đàn chị hát có phần chau chuốt hơn nên thua con bé về tính tự nhiên Sau này con bé được đào tạo mà vẫn giữ được tính tự nhiên của giọng hát có lẽ sẽ rất thành công
Cụ chủ giật tít như này làm em không để tâm, các bài hát của PMC là hát dân ca chứ đâu phải nhạc vàng, em cũng thích tân cổ giao duyên như này nên hôm nào cũng nghe mấy bài, đĩa này thành đĩa thuốc của em rồi
Dân ca cũng là một mảng trong nhạc vàng mà. Mà em nó cũng hát cả nhạc vàng nữa đấy chứ bác. Ví dụ bài câu chuyện đầu năm chẳng hạn ? Còn mấy bài yêu đương mặn mà thì phải chờ lớn lên tí nữa