Em là người mê chụp ảnh,hiện có 1 bộ sưu tập k nhỏ về máy ảnh các loại nhất là các máy ảnh chụp phim cổ .thời gian vài năm về trước các phố máy ảnh Tràng Thi,Hàng Khay,Bà Triệu,Vọng Đức không tuần nào thiếu vắng bóng Em,được lượn lờ ngao du các phố máy ảnh thật là sướng biết bao?thả lỏng tâm hồn mặc lòng ngắm nghía những cụ máy có tuổi đời hàng trăm năm trong các tủ kính,các câu chuyện về máy ảnh ???rồi đôi khi may mắn được các cao thủ chỉ dạy thêm về nhiếp ảnh...em vẫn nhớ kỷ niệm một buổi chiều tại cửa hàng số 5 tràng thi em được 1 chị người Pháp truyền cho kỹ thuật pha bài thuốc tráng phim đen trắng tuyệt vời....thế rồi máy ảnh kỹ thuật số lấn át tất cả những đam mê nhiếp ảnh truyền thống...và cũng đẩy các cửa hàng kinh doanh máy ảnh truyền thống lùi dần vào dĩ vãng .ngày nay phố Hàng Khay chỉ còn bán đồ lưu niệm,phố Bà Triệu các cửa hàng máy ảnh thành....bán chè hoa quả dầm..phố Vọng Đức đang...xây nhà...không biết đến bao giờ các phố bán máy ảnh mới trở lại ?bao giờ về được ...ngày...xưa ?
Trên VNAV cũng có box ảnh phim đấy bác. Có những bác trên này như Sì tai, Kool, Liming, gianker cũng có rất nhiều máy ảnh cổ.
Mẫu của bác đẹp quá... Bác up thêm ảnh đi. Bác làm em nhớ lại cái thời chụp toàn phim UỐC Ô của CHDC Đức (chả nhớ viết thế nào nữa) 10 cuộn thì hết 8 cuộn bị mốc!
bác ơi cho tôi hỏi chút bây giờ Hà Nội mình bây giờ còn chỗ tráng phim hay làm ảnh phim không nhỉ hoặc có cách nào tự tráng được không