Nhằm nhò gì các bác, năm ngoái em và thằng bạn chui vô quán bia gần bắc Cần Thơ, sau chừng 1 tiếng em phục vụ mang ra cái bill tính tiền em choáng luôn: - 20 bịch đậu phộng da cá (200gr/bịch) - 20 hộp snack (400gr/hộp) - 6 dĩa trái cây (dĩa bự á, chắc phải cả ký/dĩa) - 8 bịch khô bò (500gr/bich) - 4 con mực một nắng (1 kg) - 16 lon Pepsi - 68 chai Heineken - 4 gói 555 Híc,mà có 2 thằng ăn hà, thêm 2 em ngồi tiếp bia nữa... botay.
Tô Xe Lửa cũng đã quá sức đối với những người ở VN sang như tôi. Thường là qua 1 ngày trên tàu bay, thiếu cơm và nước mắm, rau muống...thì mới đi thẳng từ phi trường đến tiệm phở và "phục hồi chức năng" bằng 1 tô phở Xe Lửa. Còn tô Xe Tăng này thì thật ... bó tay. Ở SF có tiệm phở Bắc "Tháp Rùa" ở đường Larkin ăn cũng thấy hợp. Quanh đó có mấy quán bán bánh mì pa-tê và nước mía cũng ngon.