Các cụ đang chơi trò thầy bói mù sờ voi hả ? Chắc chỉ có cô ta biết thôi. Sao không hỏi thẳng cho nó gọn.! P/s thậm chí nhiều khi cô ta cũng còn chưa biết nữa mà (nếu cô ấy bị hâm hâm) :lol:
Theo em có 2 khả năng: 1. Xen bạn bác có kiên trì theo đuổi tới bên hay k 2. Nếu bạn bác bỏ cuộc thì cô bé kia sẽ k bỏ cuộc đâu :lol:
Hoặc không đây lại là một trò thử thách của các "bà"..... :lol: Con gái trước khi quyết định thường thích làm trò lắm các cụ nhờ :lol: Hoặc gây ra một điều gì mà mình thấy có lỗi và chấp nhận ngậm ngùi giải thoát cho chàng trai. Cụ sần nhờ? :lol: :lol:
độc khắc độc thì tốt nhưng nhiều lúc độc gặp độc lại sinh độc hơn cụ ơi :lol: quan trọng là phải hiểu bản chất của sự việc chứ ah :mrgreen:
Vụ ni gọi là "khủng hoảng tâm lý tiền hôn nhân" thường xảy ra đối với phụ nữ, đến vài ngày hoặc vài tháng trước khi cưới bỗng nhiên thấy chán ngán kinh khủng, mất lòng tin, cảm thấy không yêu thương gì hết, v.v... Cứ standby cỡ 1 tuần, tạo cơ hội cho cô ấy đi chơi thật nhiều với đám bạn cho khuây khỏa, sau đó vẫn tỏ vẻ quan tâm chu đáo. Thường nó sẽ tự qua thôi. Còn xui xẻo thì không đoán trước được.
Cái này xui chắc, khỏi đoán luôn! Khả năng vào tay thằng khác là rất cao- Đang chán mà! :mrgreen: :wink:
Gia đình phản đối.... :mrgreen:[/quote] Gia đình ủng hộ bác ạ .[/quote] Áp lực tâm lý, sợ bị mất...; sợ làm dâu, sợ làm mẹ...; sợ cưới xong bác không còn nuôn chiều như trước...... trong khi đương thời đang quá khỏe! :arrow: Trấn an, quan tâm, săn sóc nhưng phải DIY chứ không nhờ bạn bè được, thòi buổi giờ không tin Lý thông đựoc đâu :lol:
kinh nghiệm tình trường của em cũng kha khá, chắc chỉ thua cụ Via và cụ Rờ gu 1 bậc. nên em mạo muội xía dô :mrgreen: thời sinh diên em có đọc 1 truyện ngắn. trong ấy người ta có viết 1 đoạn thế lày " Tình yêu như 1 con chó, nếu bạn chạy thì nó dí theo. nếu bạn đuổi nó thì nó chạy. nếu bạn đứng yên thì nó sủa ". đọc đoạn này em và mẹ sấp nhỏ bây giờ cười quá trớn vì đúng quá xá :lol: vậy theo em, cũng như cùng quan điểm với 1 số bác, là HÃY ĐỨNG YÊN. wait n see
Em có đồng quan điểm với bác. Ngày xưa phụ nữ không có bình quyền, mọi quyết định trong gia đình, trong cuộc sống của họ phải dựa vào người đàn ông, nên họ luôn có mong muốn như vậy. Còn ngày nay bác không tin là đúng rồi vì phụ nữ ngày nay luôn có quyền bình đẳng với đàn ông, họ tự quyết định cuộc sống của họ, tương lai của họ. Có khi còn có nhiều quyền lợi hơn cánh đàn ông chúng ta. Vì họ còn có Hội Phụ nữ Việt Nam chẳng hạn, chứ chẳng thấy Hội Đàn ông Việt Nam đâu cả. :mrgreen: Phụ nữ còn có ngày 8-3 và ngày 20-10 còn đàn ông chúng ta chỉ có ngày 27-7 thôi. :lol:
Em thấy phụ nữ đơn giản mà! Các bác cứ làm phức tạp tình hình! Phụ nữ mong muốn gì ư? Dễ ẹc! Đối với PN chưa chồng thì điều mong muốn nhất là "Bạn trai mình ko phải là chồng của người ta!" Đối với PN có chồng thì điều mong muốn nhất là "Chồng mình ko phải là bạn trai của người ta!". "Người ta" ở đây bao gồm nữ lẫn... nam! Đấy! quá đơn giản!
Bác nói cũng có lý . Trước mắt cứ làm theo ý cũa cô gái phải không bác ? Sau 1 thời gian nữa mà không thấy cô gái gọi điện thoại hay nhắn tin là biết rồi . Lúc đó rút lui là vừa ( đây là điều bạn em thật sự không muốn , nhưng chắc cũng đành chịu . nếu người ta thật sự không thích mình) .
Cái này thì chả phải các bà, các chị... mà tất cả loài người chúng ta (gồm 4 giới nhé bác :lol: ) đều mơ ước. Điều có vẻ rất giản đơn nhưng thực ra lại là điều vô cùng khó khăn. @ Ở ngay tầm tay, gần ngay trước mắt cứ tưởng với là được vậy mà chả bao giờ với tới được . Thôi thì hãy bằng lòng với những gì mình có => thế là hạnh phúc lắm rùi :mrgreen: .
em thắc mắc một tý Vua Athur được thả, tự do đi tìm câu trả lời, vậy có nhất thiết phải quay lại để vua làng giếng thịt luộc không em thì em chuồn về tiếp tục làm vua, chuẩn bị lực lượng để chú kia có sang thì đập lại ngay, vì lúc đầu Athur chỉ lỡ vận do bị phục kích chứ đâu có kém tắm lắm đâu
Làm vua thì một lời nặng ngàn vàng. Các hiệp sĩ hội bàn tròn là những người giữ lời hữa lắm. Bác mà như vậy thì ai tin bác đây? :lol:
Hạnh phúc nhất là được... lên đỉnh. @Cụ ngốc: èn tô pít được roài vì đã tìm ra câu trả lời chính xác. Mụ phù thủy chả muốn lên đỉnh thì là gì :mrgreen:
Cái tự quyết (or xử) mà mụ nói, mụ chỉ dùng khi không lên đỉnh được, và điều đó, bất đắc dĩ mụ mới làm chứ bản thân mụ không hề muốn, vì nếu muốn tự quyết (or xử) thì mụ chả cần ra điều kiện cưới hiệp sĩ to con đẹp trai. Mụ phù thủy láo toét thật.
Sau khi xong topic "Phụ nữ mong muốn điều gì nhất ???" chắc là sẽ có một topic khác với nội dung "Hạnh phúc là gì ?"..... :lol:
Theo em thì phụ nữ mong muốn rất nhiều, cái gì cũng nhất chính vì thế họ thường chỉ nhận được cái máng lợn :wink:
Em nghĩ mơ ước khác với mong muốn. Có thể phụ nữ mơ ước rất nhiều và mong muốn không nhận được cái máng lợn.
Con gì lâu chết, chóng già Tay thì lục túi, mồm kêu tiền tiền Đọc câu đố trên chắc các bác cũng đoán được họ cần gì nhất... :mrgreen: