Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) [/quote] Tay này chẳng mấy khi tham gia trên "4 rum", chỉ lo làm, không chịu "hưởng thụ". :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Tay này chẳng mấy khi tham gia trên "4 rum", chỉ lo làm, không chịu "hưởng thụ", trước Tết, bị một vố đau. Chẳng là lão giấu vợ, dành dụm được 1 ít "xu" cất trong lỗ thông hơi L200, tính để thay thế "Cụ The Fisher" già cỗi. Ngẫu nhiên, con gái tò mò, thò tay vào thấy, cầm đi khoe với mẹ. Kết quả là lão bị tịch thu số "xu" trên và bị phạt 1 tuần ngủ trên Sô-Pha để...nghe nhạc. :mrgreen:[/quote] Dạo này đại ca smallvill tới công sở chủ yếu để 'sóc hong' anh em sổ sách ngập đầy đầu đại ca bỏ mặt Dưới thanh tác vụ máy tính lúc nào cũng hiện dòng chữ VNAV.post areply Ra bắc không xả được,về nhà kiếm chuyện với anh em
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bác gởi em cặp vé thì ngày nào các bác chọn em cũng vào. :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) D5000x của Luxman loanh quanh cũng đứt mất ngót 1k rồi. Hơi nhiều xiền. Bộ MR của bác Bon oánh với 4312 em nghĩ là hợp, dễ chén các loại nhạc. (Nhưng em cũng đoán sau này bác Bon sẽ nâng cấp CDP :mrgreen: ). @Bác Bon: Thính phòng là 1 chuyện, giao hưởng lại là chuyện khác nhá. :wink: Oánh nhạc thính phòng có thể hay, nhưng sang giao hưởng có khi không nuốt được. Hị hị.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Đại ca Trường Duy ẩn mình lâu quá! Anh em đang thèm nghe tiếng "má sầu" của đại ca đây "Bầu ơi thương lấy bí cùng Ti rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) @Bonbon : thanks bác, em hay cả nể lắm nên k từ chối đâu ạ, có thể cho em biết 1 ít thông số của link kiện để em vẽ thử kiểu chân được k ạ ?
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Cập chân loa mình tự chế cho nên bản vẽ nó nằm trong đầu hình dáng của nó bác đã thấy nếu mô phỏng theo nó để đạt chất lượng như ý thì cần có các điều kiện sau: như bác đã biết công dụng của chân loa là -Nâng tầm loa lên ngang tâm tai người nghe -Gảm rung -Tiêu âm tốt chiều cao tốt nhất là 40cm-45cm -giảm rung tốt thì trọng lượng của chân phải gấp đôi trọng lượng của loa tiêu âm tốt thì cần làm chân đinh (càng nhọn càng tốt) Vật liệu: mâm cập máy tiện (lato) đường kính 20cm(20kg) mua củ lại của các xưởng cơ khí cho rẻ đạn (mới hơn 1 chai/cái) xilanh máy cơ giới bề ngoài đẹp(mạ crom)mua củ lại ở các ga ra sửa chữa cơ giới (giá mới xanh mặt) 3 chân nối tiêu âm 2cm*5cm*15cm mặt trên sắt tấm dày 1,5cm kích thước phù hợp với đít loa vì chân làm bằng kim loại cho nên cần 1 tấm nỉ đệm cho đít loa bác ở xa có thể gia công tại chỗ hay mua vé cho mình ra gia công cho bác Chúc bác thành công,hẹn gặp lại
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Từ "cục" volum zin-nòi, gã ongdia đem "djớt" nhỏ lại với thân hình như thế này và cho rằng âm thanh dàn máy nghe có vẻ lớn hơn. :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Trưởng và phó Ban tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội AUDIO PR đang bàn bạc, hoạch định chiến lược "Pi-a" trong tương lai gần.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Em thấy tính theo công thức của bác smallvill thì cũng hiệu quả lắm rồi nên quyết nhờ các bác giúp cho một bộ . @ Bác Hiền: trong ảnh có hai bác thì ai là Trưởng và ai là Phó :?:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Alô! Bác liên lạc trực tiếp với lão Boon-Boon nhé.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) @Small : bác ra đây thì chết với em :twisted:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Thế thì chết thật :lol: @Hôm trước lão sờ ma vin ra HN mà không gặp được, tiếc hùi hụi
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) +ÔNG MẬP LÀ EM TỨC(ONG DIA) KHÔNG TRƯỞNG KHÔNG PHÓ.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Nhưng em đâu có thấy bác nào ốm đâu, toàn mập không à. Vậy là 2 ông địa??? :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Kụ Boong - Boong này người Việt gốc Nho nên viết hơi bị trìu tượng. Em xin "tóm dịch" ý kụ như sau: Thông số của bộ chân loa Made by Boon (theo từ chuyên môn Quốc tế): - Description: Búc-seo - Frequency response (+/- 3dB): 45Hz - vô cùng - Sensitivity: >>100db - Nominal Impedance: 8 ohms - Frequencies: 350Hz-vô cùng - Maximal Power: thoải mái - Dimensions (H x L x D): 450 x 220 x 220 mm - Weight: 45 kg - Materials : Xi-lanh động cơ xe tải Hi-nô bên ngoài mạ Crome; mâm cặp máy tiện...(phải mua theo giá phế liệu) - Tiền công : miễn phí trên tinh thần AE cùng một nhà, nhưng khác phòng Mời kụ Cai nghiên cứu.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Sao cụ Hiền lại đội nón bảo hiểm khi ún cafe thế! Nhẽ nào... :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Dạ, để sẵn sàng khi chị nhà "triệu tập" là có mặt "trên tầng cây số" ngay. Hơn nữa, ở xứ này, cứ 1m2 là có 2 tên...trộm. :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) _ông đội nón kia sao CỰA nổi em,khà khà............
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Mình chuẩn bị gia công bộ chống cho Bác Tai ,nhưng phải chọn ngày lành tháng tốt nó mới linh ,để xứng tầm bảo đảm sản phẩm sẻ không đụng hàng (hàng wip)
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) CHUYỆN LẠ CÓ THẬT Sáng nay lảo tướng Smill chuẩn bị đến công sở,quần trong,đầu mượt,nói chung đẹp giai nhìn đồng hồ còn sớm lão nán lại nghe vài bản nhạc,bổng dưng lảo phát hiện bộ dàn của mình hôm nay nghe rè quá.lão chạy tới đi lui điều chỉnh nhưng củng không thay đổi gì Lảo ngồi lẩm bẩm mới đêm hôm qua nghe hay thế kia ,mà bây giờ...... Bổng lão Ồ lên Thế mà nghĩ không ra chả là lão định đôt lại điếu thuốt vừa tàn lảo phát hiện tẩu thuốt mình bị xì .Té ra lão cố gắng lấy gòng hít thuốt cho nên lổ tai bị bùng Lão ngồi cười một mình ...nhìn lại đồng hồ thì quá trở.....
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Mới hoàn thành cái lọc điện (vỏ là UPS cũ; Ground ok ). Mời kụ Boong tới nghiệm thu và...nhậu.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Mấy lão này rủ không đến, bộ chê không có mồi à!