Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bác transit Audio ơi, bộ ở phan thiêt chơi audio xịn không dược sao bác em thuộc cao thủ nằm trong lá ủ đó bác ơi
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Và đây là bộ nhìn trong phòng ngủ của em để vừa xem phim vừa nghe nhạc
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Kụ Tu-bơ-lep ơi! Ngủ với bộ dàn này chán chết. Về đây bạn bè kiếm cho một Amp to đùng (để ôm không ngủ)-phê hơn nhiều :mrgreen: .
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Chào bác Smallvill, Cám ơn bác đả có nhả ý,em thì sau mấy chục năm ôm ấp mấy Amp vừa trắng, vừa đen,lớn bé đủ hết bác ạ, bây giờ thì sợ lắm rồi bác ơi ,bây giờ thì chỉ nhìn thôi chứ không dám ôm nửa bác ơi. Chúc bác môt ngày vui vẻ. Em ơi lửa tắt ,bình khô rượu Đời vắng em rồi vui với ai
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Ơ, sao lửa tắt bình khô rượu sớm thế! Tớ đây vẫn hừng hực tuổi 30. :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) hi bác vill Bác này dử à nghen chắc tại bác ở Phan rang xực thịt Sư phu hàng ngày nên cường tráng dử nha ,em thì lúc này đang dưởng quân bác ạ ,tại hồi nhỏ ham vui sớm quá bác ơi. Chúc bác 1 ngày vui vẻ va yêu đời T.Le
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Hôm nào về gặp bác sẻ kể cho bác nghe chuyện bọn tôi lúc mới co 20 ngoài,thử dùng sâm cao ly để làm Amp cho công lực mạnh thêm lên ,bác sẻ cười đến vở bụng luôn
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bây giờ bên ấy đang là đêm phải không nhỉ? Chẳng gì mà lại nhớ. Xa quê lâu rồi, bác còn nhớ địa danh này không?
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Cà ná phải không bác,cách đây mấy năm tôi đi Nha Trang có ghé lại đó ăn cơm trưa bên tôi bây giờ là 10 giờ 20 tối thứ Hai,chắc chút phải đi ngủ vì mai tôi đi làm lại rồi
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Coi vậy mà còn dai thật chả trách nào lại chê em.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Đâu dám chê. Anh mà 30 thì chú phải 18 chứ (trong một đêm mà chú cắm, rút, vật vã với ba em cơ mà :mrgreen: ).
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Thì ra bác Tube cũng một thời là đồng nghiệp với em Đam mê thứ hai của em là rượu,không biết bác có hứng thú với cái mẻn này không? "Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn Buồn như ly rượu cạn..........." :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) các bác PR lại chuẩn bị đón TAITRAU va TRANSIT_AUDIO vao nhé. vụ này to chuyện à
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Xin chào tất cả các cao thủ của Phan Rang, Chào bác Bốn thợ tiện, Vâng, ngày xưa mình đồng nghiệp với nhau Bác Bốn ơi ngày xưa các cụ mình có nói Một Trà,một Rượu, một Đàn bà Ba thứ nó mải cứ quấy ta Chừa được thứ nào hay thứ ấy Họa may chừa được mổi thứ Trà Tôi củng là đệ tử của Lưu Linh đây,có dịp gặp nhau sẻ hiểu nhau hơn
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Trong 8 giờ hành chính không thể bỏ đi được. Ngoài giờ hành chính, kụ lại ở dưới bờ biển, hai tay cặp "hai chai" thì làm sao Cafe nhiều với nhau được .
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Vậy là cuối cùng em cũng có một bằng hữu ,còn một người nữa mới đủ (ba thằng say) Lưu linh cũng có cái hay của nó phải không bác?,nói nhỏ với bác(đừng để ai nghe),em mà không sạt bình trước thì nghe nhạc sẽ không thăng hoa :mrgreen: :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) To bằng cái mo không? Định hù dọa ai thế? Em thì sẳn sàng đè bẹp hai bác :lol: :lol: :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Chào bác Bốn Hồi xuống núi sư phụ có tặng cho cái ly, dặn dò uống là phải uống bằng cái ly này thì mới đả,mới nhiều,mới say. Thân T.Le
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Thế thì hơi gay rồi vì mấy tay Phan Rang uống đâu có xài ly bác ơi. Em toàn thấy chơi nguyên chai không à. :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) em lại thấy mấy ông PR toàn chơi nguyên LON ko à... :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bái phục một đệ tử lưu linh chính phái Bác Tube toàn sở hữu những cái mà em đi tìm Mỗi lần đi nhậu vợ em nó dặn dò,"anh phải tìm bạn uống ly to mà nhậu,có thế phần anh mới ít hơn",nay gặp bác đúng là đã tìm được bạn hiền :lol: :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Lần này gặp nhau phải lên bờ,xuống ruộng mới về :lol: .......Khíp chưa? :lol: :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Mấy bác Phan Rang đâu mất hết rùi,các bác có khỏe không i
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Chúc bác một ngày mới (theo giờ VN) thật thanh bình cùng với khóm hoa đồng nội này .