Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Em cũng muốn gặp bác để trò chuyện nhưng bận quá chưa có thời gian để ở lại Phan Rang giao lưu với các bác. Lúc em về NT, đi ngang PR lại là đêm nên xin hẹn các bác dịp khác :mrgreen: @Smallvill : nhà bác ở gần cơm gà Khánh Kỳ 1 ? Em còn không biết cơm gà Khánh Kỳ 1 ở chỗ nào !
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Phan rang có 2 Khánh Kì, chỗ bác SV nói là gần nhà bác ý, còn chỗ thứ 2 mở năm ngoái ở chợ Phan Rang. Ngoài ra còn có cơm gà Thành Nam nữa. Em cũng nghĩ là Khánh Kì 1 là ngon nhất.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Giới thiệu trật rồi Bác Tai :lol: ,"Ngoài ra còn có cơm gà Hải Nam nữa",chứ không phải Thành Nam đâu,không khéo bác ấy vào nhằm cửa hàng bán vật liệu xây dựng mất :lol: :lol:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Vào PR, chạy đường Ngô Gia Tự, tới gần Hồ cá (nhưng không có cá) quẹo tay mặt, chạy khoảng 50 m, sẽ tới KK 1 (quán phục vụ đến 9 giờ đêm). Gần đó, bên Hồ cá, có Dancing-Cafeteria "Ô-Mê-Ly II". Nơi này có thể ngồi nhâm nhi cafe hoặc xuống tầng hầm luyện thần kinh hoặc "nhót" cho xuôi cơm...Gà. (Chỗ này có hai gã dân HN & HP ngọn thường lui tới như con Ong chăm chỉ).
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Cám ơn bác, hôm nào có dịp em sẽ ghé PR làm phiền các bác
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Em thích là loại nước mắt quê hương,phải là: Bình rượu,tứ thơ để đối ẩm với người đẹp xứ Hà thành :roll: :roll:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Chào bác,bác vẩn khỏe chứ mấy hôm rày bận quá,uống đế quốc doanh đi bác ơi,đó mới là nước mắt quê hương ,tháng này Hà Nội đang mùa Thu với gió heo may, trời bắt đàu lành lạnh ,tiếp người đẹp Hà Thành phải uống Sake hâm nóng thì mới ấm lòng chiến sỷ phuơng xa chúc bác một ngày vui vẻ và yêu đời
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Em thì rượu vào lời ra cho vui cửa vui nhà đó thôi,hẹn cụng ly với Bác Tube một ngày gần nhất! :mrgreen: :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Kiểu thế này, tớ phải tập uống rượu mới được.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bác Phuơng ơi uống rượu khỏi cần tập,cứ đổ vô miệng ực cái là xong thôi,ông bà mình nói "nam vô tửu như kỳ vô phong" phong hay không phong gì uống 1 hồi củng xụi lơ bác ơi. Gởi mấy tấm hình tôi chụp ở bải đậu xe chổ tôi làm việc,mùa Thu đẹp nhưng buồn
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Mấy bức hình đẹp quá bác ơi! Hic!. Mùa Thu nào chẳng đẹp và buồn. Đẹp bởi vì nó buồn; buồn bởi vì nó...đẹp. :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bác Tubelover59 cho ít rì-viu về Theta, Wadia và các dây nhợ bác đang dùng (mạnh, yếu) để AE có định hướng chính xác, nhé!
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Các bác Phan rang kính mến, nghe tin quê nhà đang ngập lụt nặng nề, em xin chia sẻ sự vất vả này với các bác. Mong các bác cùng quê nhà vượt qua khó khăn này. Em tai_trau.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Rất cám ơn Tai Trâu đã chia sẻ! Mấy ngày qua thật là ớn lạnh . Không phải "phố bỗng là dòng sông uốn quanh" nữa, mà khắp nơi là biển nước mênh mông. Hix! Gã Su-mô Ongdia tát nước ra khỏi nhà đã 3 ngày nay, gặm mì Tôm sống, sút đến chục ký. Tiệm của Lão Bun, nước và trộm viếng thăm liên tục...trôi vài tạ...sắt :wink: .
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Rất cám ơn Bác Tai đã quan tâm !,đúng là có ít khó khăn,nhưng điều mà mình đáng lo là sau trận LŨ LỚN NĂM NAY,liệu topic Phan Rang có trụ nổi không? :roll: :roll:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Sao ko nghĩ đây là động lực để nhà cửa càng thêm "ấm cúng"! :wink:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Phan Rang thủy hoàng bớt hoành hành chưa bác sờmàviu? bác và ae PR có bị thiệt hại gì nặng không ? Hết tuần này chắc sẽ ổn thôi bác, cùng nhau cố gắng vượt qua chứ kêu ai được, muốn có đủ điện để chơi audio thì phải ráng thôi bác
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Cám ơn kụ Zin! Hết mưa, trời lại...tạm thời nắng. Lão Ongdia quả là có giác quan thứ 7, vừa kịp sơ tán cặp "chuồng cu" xong là nước ngập lên đến trên thắt lưng. Hú vía! AE ổn cả. Đợi thông tuyến PR-CR-NT sẽ tới thăm NT.
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Zậy là ongdia hợp với googoo ở NT rồi, nhà googoo năm nào cũng được thủy hoàng ghé thăm, cứ đều đều năm sau cao hơn năm trước, năm nay 1m8 hổng biết sang năm.... :mrgreen: Khi nào đi Nha Trang nhớ ghé em làm ly cà phê ban mê bác nhá
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Bác sì mon làm cái hình phóng sự cho anh em chia sẻ
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Thật cảm động khi được anh ,em mọi miền chia sẻ ,em chỉ biết cám ơn thôi! Em ghi nhớ tấm lòng của các bác:bác 208,bác Thaozingali,bác Cái Thang,hẹn gặp các bác một ngày gần nhất. :mrgreen: :mrgreen:
Re: Hội Phan Rang chúng em (Thông tin liên lạc tại trang 1) Thực ra do mưa lớn, nước ngập nên chẳng bụng dạ nào đi chụp lũ. Nhặt nhạnh mấy hình này trình các bác vậy.