Em đã nhận đuợc đồ chơi Cám ơn cụ bonthotien thật to P/S: Không ngờ, nhờ cái máy của cụ Bon mà lần đầu tiên em chụp hình cũng ....... phong độ và đẹp chai quá. Thanks
Máy cùi bắp hình chụp chỉ mang tính thời sự,chứ chụp hình như ông bạn thì mới đáng xem máy tấm hình này mình ăn cắp của ông bạn mấy năm về trước,lưu vào máy thỉnh thoảng xem lại
Đời người ngắn ngủi mà,cũng phải đi vài chổ để biết thiêng hạ nó rộng lớn thế nào nhưng chủ yếu là đi nghe ké thôi,chơi audio mà không thực tế thì dễ bị ngộ nhận :shock: Đi Phan Rang 1 chuyến đi ông bạn
Bữa em vô đi ăn cơm trưa với Anh đó, Anh đang đứng bên phải kìa Mưa bão, đang rảnh Anh tranh thủ kiếm dùm em miếng nhôm nha
Chờ hôm nào nắng ráo ,đẹp trời mới đi bới ve chai chứ trời này mà đi chỉ hít phải khí độc Mới phát hiện ra một tấm nhôm 4m rộng 2m dày 2cm nhưng họ không bán lẻ nguyên tấm thì giá 45 triệu,hay là mua tấm này về để dành chơi cho thoải mái ,vừa làm đồ chơi vừa nằm ngủ luôn
lâu quá ko được diện kiến mấy bác , ko biết bác phương đi âu châu về thế nào ...bác poon vẫn lặn để tìm chân vịt về làm chặn đĩa LP đấy chứ? em thấy tấm biển cơm ga và thấy bác đứng xa xa đang chích thì phải
Bây giờ láp tàu chìm hiếm lắm, còn mấy cục hứa với mấy ông bạn nhưng tìm chưa ra,tìm láp chân vịt nhưng toàn đụng phải chân gà mới khổ thân
Nghe nói nhôm mát lắm nên cụ mà làm giường ngủ thì chắc hỏi cần máy lạnh. Mặt khác, em chia thử thì thấy tấm này làm được đúng 100 cặp má đầu CDP, hay là cụ luôn xơi rồi về chia lại cho 100 người khác chơi thế cặp má gỗ CDP cho nó độc, lạ và hiếm. :roll: Chơi đi cụ
Củng muốn chơi lắm chứ nhưng dạo này quỉ đen bị mấy con gà nó mổ gần hết thì lấy $ đâu mà mua Cái phòng nghe làm xong chưa ?nhìn lão một mình ôm hết cái phòng thấy mà ớn, kêu thợ làm cho nhanh,để sumo tới mình ghé nhà thưởng lãm phòng mới :mrgreen:
Hê, hê, cái phòng em làm cũng hòm hòm cái vách, màn chiếu, tủ CD (chỉ còn thiếu mặt tiền hộc tủ), đang làm cái trần. :roll: :mrgreen: Em đang ráng làm xong trước sumo để trình cụ duyệt Em cũng định thuê thợ làm từ đầu cho nó nhanh chỉ ngặt nỗi tìm được ông thợ bít nghe nhạc ................. khó quá ........... nên đành phải tự cày :mrgreen: với lại, kinh tế khó khăn, xiền đâu mà thuê thợ
Em đang ráng làm xong trước sumo để trình cụ duyệt [/i[/color] Nhớ sửa luôn cái đồng hồ treo tường, lần trước nó bắt mình đợi 6 giờ xe mới chạy,uống hết 2 chai rượu mà vẫn chưa tới giờ xe chạy :lol:
Để nguyên không chẻ đôi thì dày 4 mm hay 4 cm vậy Anh?[/quote] Dĩ nhiên là 4cm ,chứ 4mm thì xe ô tô chạy lên thì còn gì tấm ri 4mm là độ dày của bề mặt,xương sống cũng dày 4mm
Dĩ nhiên là 4cm ,chứ 4mm thì xe ô tô chạy lên thì còn gì tấm ri 4mm là độ dày của bề mặt,xương sống cũng dày 4mm[/quote] Xơi cả tấm này hơi bị phức tạp trong khâu xử lý Quay lại phương án cũ thôi Anh ơi
Xơi cả tấm này hơi bị phức tạp trong khâu xử lý Quay lại phương án cũ thôi Anh ơi OK cứ từ từ rồi cũng sẻ tìm ra Sumo này bạn có đi thì đi ngang qua Phan Rang cho mình quá gian cho zui