Ông bạn cứ yên tâm khi nào lên thì ông bạn biết liền giờ này chưa quyết được,nếu giải quyết công việc xong mình sè đi chuyến xe cuối cùng vào ngày mai lúc đó mình mới quấy rày bạn :lol:
Em xin thông báo: nếu tranh thủ giải quyết công việc xong em sẻ đi dự sumo kỳ này,mấy lão Phan Rang có lão nào đi cùng cho zui @; lão nào cần đĩa sumo thì alo cho em biết,em sẻ mang về
Quẳng gánh lo mà vui sống đi cụ Còn kẹt 1 máy tàu đánh cá đang dở dang nhưng có lẻ chiều tối nay xong cho bà con ra khơi làm ăn thì mình mới đi chơi vui vẻ chứ đã mua vé xe chuyến cuối cùng tối nay,hẹn ông bạn cà phê sáng mai tại Sài Gòn
Sáng mai sẽ có tay xe ôm chờ sẵn ở bến xe Miền đông nếu cụ xuống bến này. Chỉ cần gọi 091....028 thì 5 phút có mẹt liền @ Taigl: Cụ có đi Sài Ghềnh không thì để em lo luôn thể :roll:
Em mới về sáng nay ,vài hình ảnh của cuộc thi sumo năm nay đưa lên cho mấy lão nhìn tý cho mang tính thơi sự Theo em thì các amli sumo lần này rất chất lượng, mẫu đẹp hoạt động rất ổn định (trừ1 trường hợp trở ngại) ,tuy so với amli tham chiếu thì kém xa ,điều đó còn phụ thuột vào yếu tố khách quan (như loa khó đánh chẳng hạn) ,em cố gắng tập trung nghe kỷ nhưng sự khác biệt giữa các amli không nhiều,có chăng là sự khác biệt giữa SE và PP ,nếu em làm giám khảo thì em chấm 1/2 trong số amli đồng giải nhất số còn lại là giải nhì và ba em nói vui chơi thôi chứ cuộc thi nào không có thứ hạn em chân thành cám ơn các bác diy các sản phẩm trên mà em đã được nghe :mrgreen:
Ơ, em có đùa gì đâu, em có biết gì đâu, em chỉ .............................. giúp cho một mồi lửa thui Híc, dọt lẹ kẻo bị cụ mắng
Em nhìn cái hình thấy rõ vẻ mặt cụ Bon rất băn khoăn, khổ sở trước khi ra quyết định. :roll: Còn 4 nàng rất ư là tâm trạng: :roll: :mrgreen: :lol: Nàng kế bên cụ Bon cúi đầu buồn bã, có vẻ rất đau khổ, nghẹn ngào rưng rưng nước mắt: "Anh ơi đừng đi nhé, hoa em đang toả hương ......" Nàng thứ hai kế bên tươi tắn có vẻ khoe rằng:"Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh..................... " Nàng thứ ba thì thách thức: "Anh, không chết đâu anh, anh chỉ vừa đến nhà em thôi .................. " Còn nàng cuối cùng bên trái có vẻ mơ màng: " Cao ngất Trường Sơn, ôm ấp tình thương bước qua đêm dài ..................." Ôi, biết chọn ai bỏ ai đây hở giời. Riêng em thấy nàng nào cũng được cũng rất tình cởm, hay là .............. chọn hết đi cụ. Già rồi chơi luôn cú chót cho nó hoành văn tráng. Em quay lại chỉ thêm ............. một chút dầu, rồi mở hết ga dọt lẹ luôn kẻo ............. u đầu. Khì, khì, khì Biển sóng ............ dập mình ....................... Trùng dương lớp lớp anh đi về chốn nao ..............
Đúng là đầu đã hai thứ tóc mà ung dung vào bẫy một cách ngọt ngào Bạn cứ ở lại đi........có gì đâu.......mở hết ga để rồi............sụp ổ gà à :lol:
Té ra lão về rồi,sao nghe ở lại 3 ngày kia mà? Dzậy mà e định gửi rổ tube theo nhà xe xuống SG cho lão chứ...chắc có lẽ do bác luuly bố trí một lúc 4 em nên chịu khg nổi phải trốn quá.. :lol: :lol:
Chương trình là sau khi dự sumo xong mình thăm con gái học ở Thủ Đức,và hôm sau 2 cha con sẻ theo đoàn đi Vũng Tàu chơi nhưng con bé bị cảm không đi được nên mình về luôn,hôm đó mà có ông bạn xuống thì sẻ có chương trình khác mới ở lại được
Ới giàng ơi, thế mà em cứ tưởng cụ mải chọn lựa 4 em kia :mrgreen: Ôi, em bé cái lầm. Giàng ơi là giàng Hoá ra ................. cụ có mắt tinh nhể. Nói chung, già mà được vậy thì dân gian gọi là hưởng phước đấy. :wink: