Cụ đẩy cái hình lên mà xem cho rõ chứ cụ Bon, chuyên gia chơi các loại bóng, mà chọn thì không có nhầm đâu. Em dự rằng, hàng nos đấy
Dạo này cụ lại thích đi sưu tầm nhể. :wink: Cụ loại cái nào, em gạch cái nấy vì ....... em khoái to :wink:
Cụ Boon cứ bóng là khoái ...to :mrgreen: cứ hỏi sao bác mít lắp bóng bé tẹo mà không lắp bóng ...to chơi người ta càng về già càng thích nhỏ , vợ nhỏ chặng hạn :lol: Mời mấy bác xem ampli bóng nhỏ design cho chủ đề noel đỏ trắng santaclauss làm quà tặng BX nghe nhạc...giáng sinh hết noel bán lấy $ đi chợ :lol: Jan 6005 , Jan 6021 chơi toàn bóng minature quân sự US nhá
Dự án treo mấy năm rốt cuộc cũng hoàn thành,mời mấy lão đến nghe sản phẩm mới Đồ ve chai nhưng cũng ra trò
Qua Tết có dịp đi Phan Rang ghé thăm cụ nhâm nhi tí nước đắng và thưởng thức sản phẩm mới của cụ boon nhé!
Bạn ghé lúc nào chẳng được cần gì phải qua tết,còn nước đắng thì cứ vô tư,mới có 2 ly mà bạn đã phê tới Sài Gòn :lol:
Ongdia đang ngắm mấy em này nhưng không biết giá thành bao nhiêu ,lão nào có thông tin thì thông báo giúp
Hôm ở nhà bạn,nhìn bạn mua về rồi trùm mền em nó ,thấy mà ghét nên về quyết tìm 1 em về cho hát hò qua mặt bạn chơi 5 phút sau khi về đến nhà em nó đã cất tiếng
Hu, hu, bác lại nhắc đến nỗi đau của em rồi. Cho đến giờ, em vẫn chưa có hứng để nghe em ấy hát. :mrgreen: Tết này, em định phi ngựa sắt ra Phan Rang ăn tết đây, cụ có cản không :mrgreen: P/S: Hôm đó, em đã thấy em này rồi, cũng định xuống tiền mà chợt nghĩ chuyện cũ nên ............ thui. Em mà nhanh tí thì bác chả có đồ chơi đâu nhé. Hì, hì
He he. Cung hỉ! Cung hỉ! Mừng bác có đồ chơi mới! Rước từ miền Tây về phải không bác? Cho vài kiểu ảnh chụp gần để anh em ngắm dung nhan tí! Ai lại để xa thế! Brgds.
Cản !mắt lão kém mà phi ngựa sắt thì không an tâm lắm,tìm phương tiện khác hay hơn,tết này mà lão ra được thì vui lắm đây :mrgreen: P/S:Người ta nói ở hiền gặp lành
Chào anh Boon Lâu ngày k gặp thấy a chơi khiếp quá, có con amp nào dư gửi lên cho e muợn nghe thử nhe, :lol:
Cậu khéo nói đùa, toàn đổ cổ với đồ ve chai DIY, Cậu thử amli của anh không sợ loa của cậu sịt khói à :lol: