Đúng rồi anh TAI còn mới lắm,thu phát tốt kiêu chơi analog này bổ rẻ nhất,máy ông trong này cứ gạ mãi. :lol:
Chiều mai (19/02) mời mấy lão ra quán dê núi Ninh Bình thì mọi vấn đề liên quan tới tai sẻ được giải quyết @: ongdia nhất định không được vắng mặt, khi đi nhớ rờ túi trước
Ở sau vườn nhà có mấy tổ chim ,chim con gần biết bay ,ongdia có nuôi thì đến bắt về nuôi cho nó hót khỏi mua loa trep
Thiện tai ! Thiện tai! Đừng làm thế ongdia........Để hôm nào em vào thăm các Bác ,em mang cá ngừ Đại dương &Bò một nắng 2 sương vào nhâm nhi nha.....ongdia .
Hôm đó em có nhậu gần đó,nghe Trần Mạnh Tuấn thổi kèn nên có chạy đến xem sao nhưng nhìn sau thấy mấy anh công an hình sự bám theo em thấy nhột lưng nên em về nhà xem tivi trực tiếp
Anh em PR có muốn đi du lịch không? Muốn sinh cảnh thì nơi đây Muốn lai rai thì ra đây Muốn câu cá thì chỗ này
Nghe nói bạn bận đi công tác suốt qua tháng 5 mới rảnh,nên công trình vĩ đại của bạn mình chưa đụng đến vừa rồi gặp chuyện không vui nên mình không có tâm trạng nghĩ đến loa đài nhưng công trình của bạn sẻ hoàn thành trước 30 tháng 4 và đích thân đem đến tận nhà cho bạn chứ gởi xe sợ bị cướp dọc đường
hi anh! treble đem về nghe thế nào rùi, k thấy kể cho e nghe. Di Dalat đi a ui[/quote] Để giải quyết xong chuyện nhà ,anh mới đi Đà Lạt được chuyện loa đài anh sẻ kể sau :!:
Chán audio ra vựa ve chai lượm quạt cổ về phục hồi,nhìn những chiếc quạt đồng nát đã qua nửa thế kỷ mà vẫn chạy diệu dàng ,êm ái ,từ đó mình mới hiểu ra dân chơi âm thanh đa phần thích loa cổ ,âm thanh cổ