Chào bác cllector ,em xin trích tắt về ban hội Phan Rang Có thể nói ban hội Phan Rang ra đời sớm nhất ở khu vực miền Trung ,Tây nguyên do bác taitrau đứng ra thành lập,giờ bác ấy đã về Hà Nội,vì là ban hội hoạt động phi chính trị cho nên các thành viên ở Phan Rang sẻ không có bất cứ một chức tước gì ,nhưng phải hoạt động theo tiêu chí và nội qui của ban quản trị mạng nghe nhìn Việt Nam cho nên bác cllector có sở thích và lòng đam mê audio thì bác cứ vô tư vào sinh hoạt ,chia sẻ niềm đam mê với anh, em ở hội Phan Rang cho vui cửa vui nhà ,anh ,em Phan Rang rất vui và hân hạnh mời bác
Em nghe câu này giống chia tay... muốn khóc Khoẻ ko Bác Bon ?[/quote] Cũng không biết có khoẻ hay không?,nhưng uống rượu thì còn tốt lắm
Được tin cụ thân sinh Bác Boon mất ngảy 13/7/2014, tại quê nhà xin gửi tới Bác Boon và toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc, xin được thắp nén nhang trước chân linh cụ cầu mong cụ về với tiên tổ an lành.
Thành kính chia buồn cùng Bác bonthotien và gia quyến ! Cầu chúc hương hồn Cụ ông sớm vãng sanh nơi miền cực lạc .
Re: Phan Rang nơi đầy nắng - Chia buồn với bác bonthotien Thành kính chia buồn cùng Anh bonthotien và gia quyến !
Re: Phan Rang nơi đầy nắng - Chia buồn với bác bonthotien Thật cảm động trước những lời chia buồn của các anh,em bằng hữu ,em xin cám ơn và ghi nhận tấm chân tình này qua đây em cũng xin chúc anh, em bằng hữu luôn khoẻ mạnh để theo đuổi niềm đam mê của mình XIN TRÂN TRỌNG
Re: Phan Rang nơi đầy nắng - Chia buồn với bác bonthotien Tranh thủ gặp các bác Phan Rang được mươi lăm phút, chỉ đủ biết mặt nhau chứ chẳng nói chuyện được nhiều Hẹn lần sau phải leng keng tí các bác nhỉ
Re: Phan Rang nơi đầy nắng - Chia buồn với bác bonthotien Lâu lắm mới có bạn ghé thăm mà không cụng được ly nào chán thật :? thôi thì ngồi nhìn mấy cái họng kèn rồi cạn ly