Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Cuối cùng là cuộc so tài giữa 2 anh chàng ve chai đều xuất âm từ biến thế quân sự
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Cuối cùng là cuộc so tài giữa 2 anh chàng ve chai đều xuất âm từ biến thế quân sự[/quote] Amli tham chiếu ,loa ,đầu đọc cũng là đồ ve chai[/quote] Cuộc so tài có mời ban giám khảo,nhưng cả 2 giám khảo mời không đến được ,lýdo: Giám khảo 1 ngủ 11giờ trưa mới dậy Giám khảo 2 bận họp cơ quan cuối năm Cuối cùng đành quyết định cả 2 đều đạt giải nhất vì cả 2 đều trình diễn quá hay
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Và đây dùng để tắt niên cuối năm mời các bác xem thử thần kê : :lol: :lol: có đủ cân không.
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Em này thì đủ ongdia nhét kẻ răng :lol: Năm nay tất niên phải chú này mới xôm
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Mấy ngày trước không thấy hình con gà ở trên hôm nay lại thấy con gà lại, linh quá, lúc ẩ lúc hiện. :shock:
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Đến hẹn lại lên Nhân dịp Xuân về, Shop VŨNG TÀU AUDIO có phát hành CD chủ đề Xuân, muốn được gửi tặng các bác. Phan Rang nơi đầy nắng và gió! . ( số lượng 10 cái ) Thực hiện ảnh bìa. Minh tuyet. Tuyển chọn bài hát, hội VTF & AE Shop vũng tàu Audio. In ấn trên dây chuyên công nghệ mới, chạy ổn định trên tất cả các đầu phát thông dụng. Làm phiền các bác cho em xin ĐC & ĐT để em gửi tặng các bác cho kịp Xuân 2014 Xin bang chủ cung cấp ĐC & ĐT tại đây. viewtopic.php?f=10&t=19270&start=950
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Vài tấm ảnh phố Phan Rang đêm 24-12-2014 âm lịch các bác xem chơi.
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Năm nay kinh tế khó khăn cho nên thời gian rảnh em không nghe nhạc nửa mà tăng gia thêm được mấy thứ rau sạch này đây mấy lão ở Phan Rang đến hái về dùng cho zui
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Năm mới em xin chúc đại gia đình VNAV hưởng một mùa xuân vui vẻ và hạnh phúc Chúc sức khỏe mấy lão già Phan Rang
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Kính Chúc Toàn Thể ACE Năm Mới Thắng Lợi Mới, Sức khỏe, An Khang - Thịnh Vượng
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Hoa trái nhà em ở quê,mà chỉ ở nông thôn mới nhìn thấy mùa xuân thật sự