Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Đầu năm lượm được cọng này về coi như hết tiền uống rượu,mời mấy lão đến nghe thử theo em cọng này đúng hay,bởi vì em mới mở hộp nhìn thì đã nghe âm thanh trung thực từ dưới bếp vọng lên
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Em khoe dự án đã hoàn thành: Thùng DIY theo mẫu Altec A7, cặp củ đồng trục University 312 Triaxial.
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Bass 30cm. Họng kèn DIY bẳng gỗ theo mẫu JBL 2360A. Hiện chưa đầu tư củ, đang chờ kinh phí!
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Họng kèn DIY quá đẹp :mrgreen: còn thiếu bộ adaptor và driver là ngon lành
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Cảm ơn sư phụ quá khen! Đệ tử đã DIY đầy đủ hết rồi. Chỉ chờ kinh phí là hót thôi. Đệ tử đang nghiên cứu cặp củ JBL 2445, không biết có phù hợp kg? Sư phụ còn dư mét dây bạc và tụ 3mF không? Chia sẻ cho đệ tử với.
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! DIY được cặp thùng to hoành tráng, hát hò cũng tốt xin chúc mừng anh chủ, nhưng cái giá phải trả là anh chủ sụt mất 5 cân p/s: tội cho cái đầu đọc bị bình bông đè ngộp thở :roll:
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Đã chơi dây tốt rồi còn đeo bao chi vậy A Bon ? Bỏ ra cho nó cảm giác
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Đã chơi dây tốt rồi còn đeo bao chi vậy A Bon ? Bỏ ra cho nó cảm giác [/quote] An toàn là thượng sách,ít cảm giác nhưng chơi được lâu dài
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Em có cảm giác như những năm 2004-2005 đang quay lại. Thấy nặng lòng quá. Các bác NT cố gắng lên. http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ni ... 57709.html P/s: Em phản đối xây dựng tràn lan các dự án thủy lợi ở NT vì bản chất vấn đề ko phải ở đó.
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Tình hình chung ở VN thôi bác Tai ah. Khi nào bác Tai có dịp đi công tác ngang qua Phan Rang, nhớ ghé uống ly cafe nhé.
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! An toàn là thượng sách,ít cảm giác nhưng chơi được lâu dài [/quote] Hồi nào chán cặp dây ur 79 nhớ báo em nha Anh :?
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Hồi nào chán cặp dây ur 79 nhớ báo em nha Anh :?[/quote] Hôm tết kêu lấy về để sacua thì không chịu ,nói em đang sài em nó giờ thì lở cấm vào rồi thì cũng phải chờ em nó ra mới rút được :lol:
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Em vẫn đang cắm vô đó chứ, chờ anh ớn, rút ra thì lấy cho ông anh ngoài này
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Hôm qua có bác langkhachpy ghé thăm Phan Rang (thực ra quê nội bác ở Phan Rang) vì thời gian lưu lại ở Phan Rang có giới hạn ,cho nên anh ,em Phan Rang cũng không tiếp đãi được gì ,bác ấy chỉ giao lưu qua vài khúc nhạc và chia sẻ loa đài với anh ,em miền nắng gió thật gần gủi và chân tình
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của ae trong hội . Có thể trong 1 tương lai gần . Sẽ có 1 cặp canter ( đường thống nhất ) góp phần vào sân chơi hi end tỉnh nhà . Nếu có thể dc đón tiếp quí ae tại phú yên . Thì rất vui lòng .
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Dạo này Phan Rang nắng nóng, hạn hán cho nên mấy lão làng đi trú nóng không tụ tập bàn chuyện loa đài Nhờ bác Tai cổ động mà em cũng cố gắng làm mưa nhân tạo ,đánh lừa được cây me kiểng cho ra lá non vì hạn hán nên lá me non trở thành rau vip tình hình này mà kéo dài thì tiền bán lá me em cũng mua được A5
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Thanks bác. Em mà qua PR là không phải đi công tác đâu, đi chơi mới đã!
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Trên cao nguyên của bạn thì nấu canh chua , lẩu gà bằng lá dang còn ở đồng bằng thì nấu bằng lá me,giới sành ăn canh chua cá Mú, cá lóc.... không thể thiếu lá me cho nên mùa này lá me đứng đầu bảng
Re: Phan Rang nơi đầy nắng và gió! Số là phòng nghe ngày càng chật nhưng toàn đồ cỏ với đồ diy nếu mấy bác trong hội Phan Rang không chê thì tới bơ bớt giúp em ,các bác cứ đem rượu tới đổi là được ,bác nào rinh em khuyến mại thêm bị lá me về nấu canh chua giải nhiệt :lol: :lol: