Người ta tái hiện lại cảnh sinh hoạt cũng như chiến đấu vào thời xưa, cho du khách xem tất nhiên là free.
1. Người lính trẻ này đang uống rượu, với phong cách và đồ dùng đúng như ngày xưa. Tuy nhiên nước bên trong không phải rượu mà là coke. 2. Người phụ nữ này đang đem bánh cho các anh lính ăn trưa, bánh được nướng và phục vụ giống như thời xưa. Sau lưng, có anh chàng da đỏ đang đứng nhìn. 3. Họ đang thưởng thức món bánh nướng của cô gái đem ra.
Vì mùa đông ở đây rất lạnh, nên họ phải làm nhà như thế này mới đối phó được thời tiết khắc nghiệt của vùng đông bắc. Họ đốn cây ngay tại thung lũng này và chặt thành những khớp mộng, ghép vào nhau. Rồi họ đóng cọc thẳng xuống đất làm móng, nơi nào mà hở ra họ lấy đất trét vào cho kín. Mái nhà cũng làm từ loại cây này tuy nhiên họ dùng dao và búa( không dùng cưa nha) chẻ ra từng lát tương đối mỏng gác lên làm mái, cũng như tường chung quanh họ lấy đất trét mái lại cho kín tránh tuyết và mưa. 1. Căn nhà tái hiện lại nơi ở thời xưa của quân đội, nhìn rất thấp và nhỏ tuy nhiên nó có thể chứa tới 12 người lính. 2. Bên trong căn nhà của cấp chỉ huy. 3. những căn nhà nằm khá gần nhau.
1. Trạm cấp cứu, sau lưng chỗ che kín là phòng để mổ. Các bác nhìn thấy thô sơ quá không? 2. Căn nhà cấp chỉ huy thường nằm cách xa những căn nhà khác một chút. 3. Các căn nhà dành cho lính thường gần nhau.
1. Người đàn ông này đang thông nòng súng sau khi đổ thuốc súng vào. 2. Ngồi xuống chuẩn bị. 3. Và bắn. Cái trò này là phải tốn tiền, người ngồi bắn là du khách dưới sự điều khiển của một sĩ quan quân đội thật ngoài đời. Cây súng này là loại gì em không biết rõ, chỉ biết là súng trường nhưng tiếng nó nổ rất lớn. Giống như tiếng súng cối vậy, không ngờ súng xưa rồi còn lợi hại gớm nhỉ.
Người phụ nữ này( cũng là du khách) cũng bon chen bắn súng giống chồng mình. Nhưng cô ta hơi sợ, sau khi bắn song cô ta sợ muốn khóc luôn vì tiếng nổ và độ giật(giựt) mạnh quá! Chúc các bác vui khi xem ảnh của em. @ Bác wildbird em còn nhớ đã hứa là kể cho bác nghe chuyện cái chuông nhưng không biết sao dạo này bận quá quên mất câu chuyện ra sao rồi... :lol: , nói vậy thôi em sẽ kể cho bác sau nhé! Thân.
@ Bác Lamsaigon cố gắng tranh thủ thời gian post tiếp nghe, em đang chờ xem đây! Thank @ Bác wildbird yên tâm đi, cái này giống xem truyện kiếm hiệp đó bác, "muốn biết xem hồi sau sẽ rõ"!
1. Anh bạn người da đỏ đang ngồi ngắm du khách. 2. Tấm bia kỷ niệm. 3. Du khách đi tham quan kết hợp tập thể thao luôn.
Giữa mênh mông đất trời, em đạp ga thật nhanh một cảm giác sảng khoái, thích thú, tự do bay bổng. không khí mùa này thật trong lành và mát mẻ. Mở nhạc lên vô tình bật bài Green Field của Brothers Four bài này nghe rất nhiều lần nhưng hôm nay nghe sao mà nó hay thế, thích hợp với khung cảnh này thế! Xin Mượn lời Việt của một nhạc sỹ đã viết vào những năm 60 của thế kỷ trước... Đồng xanh là chốn đây, thiên đàng cỏ cây. Là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say. Đây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây, đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng... Người viết lời Việt cho bài này thật tài tình khéo léo, dường như tác giả đang viết về nơi đây hoặc đã có qua nơi này. Nó chính xác tới từng câu từ của khung cảnh hiện tại. @ Xin lưu ý các bác mấy chú nai ở dưới là hoàn toàn tự nhiên, không phải là nuôi đâu. Ngoài mấy chú nai này ở đây có rất nhiều loài tự nhiên như thỏ, sóc, chim... Chó sói, chồn, gấu thì khoảng 5, 6 chiều bắt đầu xuất hiện cho nên buổi chiều tối thung lũng này không mở cửa và không khuyến khích du khách ở lại quá trễ vì rất nguy hiểm!
Tuy trong lòng sảng khoái như đang hòa cùng đất trời, hạnh phúc tràn dâng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn có một điều gì đó man mác buồn khó tả. Nó hiện rõ dần khi nghe câu hát trong bài Green Field... (Xin mượn nguyên văn tiếng Anh).... You can't be happy while your heart's on the roam, you can't be happy until you bring it home..... Lòng tự bảo lòng suy cho cùng nơi ta đang ở chỉ là house mà thôi không thể gọi là home được. Home của ta đang ở bên kia đại dương cách nửa vòng trái đất, nơi đó ta được sinh ra và lớn lên. Có con đường đến trường mỗi ngày, có anh em bạn bè, có hàng xóm... Có những gánh hàng rong với tiếng rao quen thuộc, với những hàng trái cây thay đổi theo từng mùa, những buổi cắm trại đi chơi trên xe đạp thời học sinh, những ngày mưa, ngày nắng...Và trên tất cả đó là VN yêu dấu của ta. Cảm xúc dâng lên bất chợt và nhanh quá em phải dừng xe tấp vào bên lề, không chạy thêm được nữa. Thôi không lan man nữa, em xin tiếp tục gởi tới các bác phong cảnh của Valley Forge. Thân.
Loạt ảnh của bác rất công phu...Bác cho em hỏi bác chụp loạt ảnh này vào tháng mấy mà bầu trời xanh cùng các lọn mây lơ lửng đẹp quá! Cộng đồng người Việt ở Philadenphia có điểm gì đặc biệt so với cộng đồng người Việt ở các tiểu bang khác của Hoa kỳ không bác? Cám ơn bác đã cất công chụp và chia sẻ với mọi người... :wink:
Chào bác ORA3, bác dạo này sao rồi? Có còn cặp proac nào nữa không? Em thấy bác có nhiều loa hay và quý lắm đấy nhé . Em chụp loạt hình này vào tháng 4 vừa rồi, em bị bác lôi vào cuộc chơi này đấy! Thấy loạt ảnh của bác về Washington State đẹp quá! Em mới nghĩ hay là mình thử chụp về nơi mình đang sống cống hiến cho anh em trên này xem thế nào, nhân tiện dẫn anh em nào chưa có điều kiện biết thêm về một tiểu bang khác, thành phố khác ngoài Cali, Newyork, Florida, Washington state... Rất nổi tiếng còn có một Phila cổ kính, trầm tư, mang nhiều dấu ấn lịch sử. Cộng đồng người Việt bên Phila cũng khá thưa thớt tập trung chủ yếu về hướng south, em lại đang sống hướng north nên đời sống khá chậm, thong thả hơn. Bù lại nhà cửa giá khá tốt, an ninh. Đất rộng nên tha hồ mà trồng trọt, mướp,bầu, bí, rau thơm, mồng tơi...ăn rất ngon, tất nhiên chỉ được vài tháng mùa hè thôi, chứ tới tháng 9 là cây cối bơ phờ vàng úa vì trời bắt đầu chuyển sang thu thời tiết khá lạnh. Em nghĩ tiểu bang bác đang ở lạnh không thua gì bên em, khí hậu có lẽ có nét tương đồng. Cộng đồng VN bên đó ra sao hả bác? Có đông vui không? Thân mến chào bác, chúc bác vui , khỏe và may mắn! Cảm ơn các bác đã ghé topic của em. Lamsaigon. Hình vẫn còn nhé! Mời quý vị đón xem... :lol:
Cảm ơn bác chủ rất nhiều, ngày nào em canh topic của bác để...đi du lịch cho đã :lol: Ước gì em được làm tài xế cho bác
Cáo lỗi cùng các bác, mấy bữa nay em bận quá không có thời gian lên net nay tiếp tục post thêm ít hình trong chuỗi hình về Valley Forge. Chiếc cầu này là một trong những biểu tượng của Valley Forge, góp vào phần rất quan trọng trong thời chiến tranh. Cầu này chỉ có một làn xe tuy lượng du khách khá đông nhưng do ý thức nhường lẫn nhau không chen lấn nên cầu này chưa bao giờ kẹt cả. Cầu này được làm hoàn toàn bằng gỗ của vùng thung lũng này, và chịu trọng tải khá cao so với thời bấy giờ, tuổi thọ cũng đã hơn 200 năm rồi mà xe vẫn chạy qua lại bình thường. Đây là loại cầu có mái che nó giống như kiểu cầu ngói Thanh Toàn ở ngoại thành Huế hay chùa cầu của Hội An, tuy nhiên cầu của mình nhìn cổ kính và đẹp hơn. chúc mọi người khỏe, vui.
Cổng tưởng niệm công ơn những người đã ngã xuống trên vùng đất này, rất linh thiêng và ý nghĩa với người dân và đất nước Hoa Kỳ.
Bên trong những dòng chữ rất hay và ý nghĩa, bên kia ghi tên và cấp bậc những người có đóng góp cho cuộc chiến dành độc lập này.
Trước cổng tưởng niệm là một biểu tượng của một hội rất bí mật, rất quan trọng và quyền lực của nước Mỹ. Hội này xuất hiện từ thế kỷ 16,17 xuất phát từ châu Âu và lan truyền qua tới Hoa Kỳ. Đó là "Hội Tam Điểm" (Freemasonry) mà George Washington là một thành viên của hội và sau này rất nhiều đời tổng thống và các chính trị gia nổi tiếng cũng trong hội này, hội này vẫn được tồn tại và duy trì cho tới ngày nay. Vì trên đây em không tiện nói về chính trị nên mong các bác thông cảm em không thể giải thích và ví dụ thêm cho các bác hiểu thêm được, vì hội này liên quan tới rất nhiều chuyện trong thiên hạ. Các bác lưu ý đây không phải là đảng cộng hòa (republican) hay dân chủ (democratic), vì cả hai đảng đều có thể là hội viên của Hội Tam Điểm. Chúc các bác vui.
-Em chuẩn bị đi chơi nên quan tâm lắm các loạt bài của Bác , du lịch qua hình ảnh thật thú vị và tiết kiệm :lol:
Cảm ơn các bác đã ghé topic của em. Lamsaigon. Hình vẫn còn nhé! Mời quý vị đón xem... :lol:[/quote] @Chào bác Lamsaigon: em may mắn sở được nghe qua nhiều loại loa khác nhau...Tiểu bang Washington nơi em những người Việt ở Cali sang đây sống chừng một tuần nói rằng nơi em ở giống nhà quê vì yên tĩnh quá...Mưa rơi hầu như 9/12 tháng trong năm...Nhà em ở trong thung lũng Rainier...Nghe tên như thể mưa rơi...Rain...Rainy...Rainier...Hy vọng có dịp ghé tiểu bang bác khi thuận tiện... :wink:
Chào bác Lamsaigon, Nơi đây cũng là nơi yên nghỉ của Benjamin Franklin. Em thấy ngạc nhiên là rất đơn giản, chỉ có một phiên đá. Bác có thể giải thích việc du khách qua lại đều để lại đồng xu tiền lên mộ ông ta ( Mộ ông ta đúng là sát bên Nhà máy in tiền xu )
Em chỉ ghé ngang qua nhưng có cảm nhận là Chinatown ở đây có kiến trúc nhà của hơi cứng. Em gởi tấm ảnh có vụ Phở 75 kế bên nhà hàng người Hoa.