Nhất trí luôn! Thú thực là nó dở hơn sự mong đợi của em nhưng cũng k đáng bị bác kim đâm ven chê bai thấy ghia :mrgreen:
Em cũng đang chờ đợi! Em ở nơi không có cái rạp chiếu phim! Khi nào có bản đẹp xem xong mới biết được!
Em vừa xem xong "định mức khuây khỏa" và đã chú ý đến các vấn đề sau: Xe hơi, đồng hồ và ....đôi giày của ông 007 . hết ạ :lol:
Em cũng có cảm giác y hệt bác danlangven, thứ nhất là xem xong chả thấy có tí ấn tượng nào cả, phí ... , nghe pr bảo bom tấn hóa ra chỉ bom tạ, được cái pha đua máy bay + đua thuyền tốn kém ... tí tiền, kết luận là diễn viên chính xí quá làm giảm hứng thú ngay từ đầu, cố xem để vớt vát tí nào ko nhưng vưỡn y như cụ... Cái tay P.Brosnan vẫn đẹp trai thế mà ko hiểu sao đạo diễn lại thay cái anh tóc loe ngoe vàng, lông mày trắng + mặt mũi gân guốc + trong phim thì sau pha đấm giết nào mặt mũi cũng sướt sát, lem nhem này vào ... nam tính thì có nhưng mà vào cái vai hào hoa ga lăng này chả hợp tí nào xất :lol:
Nghe các bác bình luận thế này thì chắc em không còn đủ dũng khí chạy 20km lên Tphố xem nữa rồi Thực ra khi xem mấy mẩu quảng cáo phim "khoây khoả" này em thấy chẳng mấy ấn tượng nên cũng không hứng thú lắm. Chờ khi nào có đĩa tàu đem về nhà xem luôn vậy! Em vẫn thích nhất anh chàng 007 do P. Brosnan thủ vai lái xe tăng trong tập "Mắt vàng"
Nói chung em nghĩ ko thất vọng lắm. Tập này theo em thì đáng xem hơn tập trước. Tuy nhiên bác nào chưa xem tập trước thì ko nên xem tập này vì sẽ hơi khó hiểu
Em nghe phần bình luận phim này nói là tiếp nối nội dung của tập trước mà. Diễn viên chính thì em thấy nhiều báo có đăng việc đạo diễn nhận định Pierce Brosnan hơi già cho vai này, Bên cạnh đó cũng là vấn đề bảo hiểm diễn viên (mức độ nguy hiểm cho vai diễn) Em vẫn khoái nhất Bond của Pierce Brosnan với đủ các tính cách của điệp viên này. Chưa có bản đẹp, nên em cũng chưa mua về xem.
Chán, phim nặng về đấm đá, mà đấm đá thì thua xa châu Á. Mất dần nét riêng của 007, trở thành các phim hành động thông thường.
trời, em tính đi ra rạp xem với mấy em xinh xinh.... các bác bàn thế thì em chuyển sang film tình cảm cho nó xuôi nhỉ
Em cũng khoái ông này: Điềm tĩnh, hào hoa, cuốn hút.... Xét về mặt cảm tính, thì ai cũng có lý, nhưng em vẫn thấy Pierce Brosnan là hợp hơn cả. Theo vietbao, thì 2 trong những lý do P.B không đóng là quá tuổi và cát xê, P.B đề nghị khoảng 30tr euro, trong khi nhà sản xuất chỉ phải trả 13-14tr cho D.Craig. Truly,
xui cho em, lúc mua vé xem phim thì chỉ có 007 và Hannah Montana... chẳng nhẽ em chọn phim teen xem với người đẹp đành chọn 007 vậy. quả thật như các bác nói, Bond bây giờ không hào hoa như xưa nữa... không gái gú như xưa nữa.... mà hoàn toàn cơ bắp 007 bây chừ gống film action thông thường rùi
Còn nhớ trước đây khi đạo diễn mời Daniel Craig vào vai 007, rất nhiều ý kiến phản đối kịch liệt, kêu gọi tẩy chay v.v... Thế nhưng sau khi phim trình chiếu thì mọi người đều công nhận là Daniel Craig đã vào vai 007 rất xuất sắc và phim Casino Royal đã đem lại doanh số khổng lồ cho nhà sản xuất. Xem phim 007 "Quantum of Solace" này, để cảm nhận được cái hay của phim thì khán giả phải xem, hiểu và yêu thích phần trước (Casino Royal), vì phim Quantum of Solace có rất nhiều đoạn liên quan đến phần trước như: - Mr.White là ai, hoạt động cho tổ chức nào, tổ chức này còn những ai. - bạn trai của Vespa cũng là thành viên của tổ chức này. - người cộng sự cũ của 007 ở phim Casino Royal bị oan, không phải là nội gián - xuất hiện tiếp nhân viên tình báo Mỹ ở phần 1 đã cung cấp tiền để 007 có thể tiếp tục chơi ván bài quyết định ... Phim 007 "Quantum of Solace" lần này vẫn giữ được nhịp phim hành động nhanh và gây cấn như phần trước, chỉ bớt đi một chút lãng mạn (như thường thấy trong các phim 007) để hợp với nội dung phim hơn. Đây là một bộ phim hay và đáng xem trong năm nay.
Vẫn là những cảnh quay công phu, hoành tráng, những màn rượt đuổi, đấu súng nghẹt thở xuyên qua các vùng đất đẹp mê hồn, nhưng nội dung phim vẫn là điều... không có gì đáng kể. Chàng Bond Daniel vẫn lạnh lùng, cơ bắp mà thiếu hào hoa, hóm hỉnh. Phim vẫn nặng nề, khô khan về hành động mà thiếu sự tươi mới khiến khán giả không được... khuây khỏa cho lắm. Bond phần 22 nhìn chung "mất điểm" hơn Bond phần trước. Một thách thức không nhỏ cho sự sáng tạo của những người viết lên lịch sử của điệp viên 007! Trích từ http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/235959/
Nói chung là em hơi thất vọng với Quantum of Solace, nặng đấm đá mà thiếu nét hào hoa và những tình huống bất ngờ thường có ở các phim trước.
Mình thì chưa từng xem phim nào ít chất 007 như phim này, không còn nhận ra hình ảnh Bond đâu nữa, nếu bỏ cái title và đoạn giới thiệu đây là phim 007 đi thì mình nghĩ nó sẽ y hệt như một bộ phim hành động bình thường :lol:
Em cũng đồng ý với phần lớn ý kiến của các bác. 007 giờ quá nặng về đấm đá và có ít đồ đặc biệt dành cho 007 cũng như không có đất để thế hiện. Sòng bạc Hoàng gia thành công phần lớn là nó lạ so với 007 cũ nhưng xem lần 2 như Quantum ò solace thì chán thật
gần 1 tháng trước em xem được 30% fiml thì ngủ mất, đến giờ chưa buồn xem lại, thế mới lạ mà các thiết bị hỗ trợ của 007 nó cứ đời thường thế nào ấy, không như các phần trước, xem xong còn được ước ao (em ghét nhất là cái điện thoại, fiml còn chưa được xem, hãng đã quảng cáo ầm ỹ, mất hết ý nghĩa..chán)
...thì đây là dòng phim thương mại mà, chỉ quảng cáo cho mấy hãng đồng hồ, giày dép, xe, áo quần và ...bia HEINEKEN
Phim này em đã xem nhưng thực sự không thích , từ đầu đến cuối chỉ có đuổi đánh, bắn giết, không hay bằng các phần trước. Nếu chỉ có bắn giết thì nhiều phim hành động còn hay hơn nhiều