Nhiều bác thắc mắc tại sao 2 tập 007 mới đây chú Bond không xài đồ chơi hiện đại mà cứ phải quật nhau tay không, rồi sao mà chưa hào hoa thanh lịch, duyên dáng cuốn hút, rồi chạy theo hận thù cá nhân mà quên nhiệm vụ cao cả... Đơn giản vì tập Casino Royal có bối cảnh là chú Bond vừa vào MI6, vừa được nhận "license to kill", còn đang trong giai đoạn chưa nhận được sự tin tưởng 100% của bà M (đến cuối tập Quantum Of Solace bà này mới bảo tôi tin anh ta hoàn toàn), thì làm sao đã được gặp ông Q để nhận các đồ chơi xịn như xe tự lái, xe tàng hình... Cũng vì thế nên phải xài chân tay là chính. Ngoài ra, vì mới vào MI6 nên chưa lịch duyệt cũng phải, lắm lúc lý trí không thể thắng nổi con tim, mờ mắt vì hận thù nên mới bắn giết từa lưa. Muốn thành 007 hàng xịn thì phải học hỏi nhiều, mà mới vào MI6 thì sao mà học kịp, nên 2 tập này mới có nhiều thứ vô lý như các bác thắc mắc. Còn về P.Brosnan, giờ đã già đi quá nhiều so với hồi đóng Golden Eye, mà đây là prequel (tiền truyện) của tất cả 20 tập 007 lúc trước (trừ Casino Royal), thì làm sao được nhận vai. Với lại, ăn mãi 1 món cũng nhàm, nên Daniel Craig mới có cơ hội. Riêng em lại thích chú Bond này hơn, vì chú này đời thường hơn tất cả các chú Bond khác, cho dù đó có là Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton hay Pierce Brosnan. Bác nào xem Mamma Mia! thấy chắc cũng thấy chú này xuống sắc kinh khủng, sao mà vào vai 008-1 được nữa...
Thấy các bác bóng bàn phim này quá nên em tò mò đi xem. Sau khi ngồi mất 2 tiếng đồng hồ em nhận thấy phim mới của nhà anh Dêm Bon như sau: - Cảnh quay đẹp, mà của đáng tội phim 007 có phim nào cảnh quay xấu đâu - Bộ phim ban đầu cũng có đoạn chạy bộ rượt đuổi. Thêm tý trên mái nhà. Cái này gây nhàm chán và lặp lại vì ở Sòng bạc Hoàng gia đoạn mở đầu cũng chạy tóe khói rồi. - Nội dung bình thường, cốt truyện không hẳn tính trinh thám phiêu lưu hành động, cũng không ra tình cảm nọ kia. Cái này theo quảng cáo của nhà sản xuất là nhằm "làm mới" 007. - Có đủ các pha loanh quanh của 1 bộ phim hành động, bao gồm có đấm đá, bắn súng, phi máy bay xuống đất, phóng xe ô tô. Nhưng nếu xét từng phân cảnh thì đều tầm tầm. Chả có gì mới hay đặc biệt. - 007 là 1 diễn viên huyền thoại, thế nhưng nhà anh Dêm Bon lần này hơi vụng. Lên đạn thì lóng ngóng quá, bắn thì bùm xẹt chả chuẩn tý nào. - Cảnh nóng quay vụng, 077 chỉ liếm liếm cái lưng của cô gái, sau đó chả thấy gì. Mà cái nhà chị này cũng hơi thừa trong phim, vì sau đoạn đó chỉ còn có mỗi tý nằm khỏa thân trên giường sau khi uống dầu mỏ bí tỉ. - Cái ý tưởng để cho nhà anh Green đi bộ trong sa mạc đến chết nghe có vẻ giống phim...Hồng Kông. Chứ đúng chất của 007 là pằng luôn rồi lạnh lùng quay đi cơ. Tóm lại, phim chả hay. Và đây là ý kiến cá nhân của em. Em thấy cũng có nhiều bác thích, thế là may hơn em rồi vì như thế đỡ thấy tiếc tiền. Nhưng mà em vẫn còn khoái anh Dêm này hơn là cái anh do Timothy Dalton đóng. Nhìn giống Don Joan, chả ra chất điệp viên gì sất. Hic hic :mrgreen:
He he, không biết lão Tai trở thành nhà phê bình và bình loạn phim từ lúc nào ấy nhể :lol: nghe cũng hợp lý đấy chứ :mrgreen: Thân,
007 mới vào nghề (điệp viên hay diễn viên hả bác Tai ơi), nên bắn vụng cũng được mà. Để Green chết trong sa mạc thì ko hẳn ạ, vì chú 007 biết chắc là chú Green sẽ bị đồng bọn thanh toán. Đoạn cuối bà M có nói là chú Green chết, trong ruột có đầy dầu hỏa. Chứng tỏ là đồng bọn khử chú này chứ ko phải chú này tự chết. 007 mà pằng luôn rồi quay lưng đi thì lại không giống 007 xịn đâu bác, không bao giờ giết người không còn khả năng kháng cự. Liêm lưng... suông thì cũng chịu. Chắc tại mới vào nghề, chưa được ăn thịt nhiều nên cũng chưa thạo chuyện chén thịt lắm ạ :lol: Tóm lại, vì Quantum Of Solace làm về nhân vật 007 lúc mới chân ướt chân ráo vào MI6 nên sẽ có nhiều khiếm khuyết và còn phải học hỏi nhiều để trở thành một nhân vật hoàn thiện như 007 mà các bác từng thích trước kia. Còn phim này nhàm vì có nguyên bộ sậu làm action cho Jason Bourne 3 sang, nên sẽ có 1 số cảnh các bác thấy giống Bourne (đặc biệt là đoạn đánh trong phòng nhỏ và đuổi nhau trên nóc nhà). Xét về khía cạnh giải trí thì em thấy phim này vẫn ổn.
Á, bác Loving nhầm nhá, Dêm vẫn tỉn hết những chú không có khả năng kháng cự. Bác xem những phần trước xem, nhưng phân cảnh mấy chú tội phạm chạy rẽ đất vẫn bị pằng vào lưng như thường. Điệp viên thì phải máu lạnh chứ. Hí hí Còn cái vụ 007 mà gọi là tay mơ thì chỉ là bộ sậu làm phim chữa thẹn thôi. Riêng ở Scotlandyatch, phải tỷ thí, lobby chán mới lên được 007 nhá. (theo bật mí của bác Ian Flemming). Trong M16, 007 chỉ được dành cho những siêu điệp viên đã được chứng thực đẳng cấp. Liu bi sao mà được chứ. Hị hị. Còn cái vụ nhà anh Green nọ ruột đầy dầu hỏa, em lại tưởng là từ cái hộp anh Dêm đưa cho. Green ta khát quá tưởng nước nên ực 1 nhát. Thế thì Dêm bửn tướng quá bác nhể, chắc em đoán nhầm. :mrgreen:
Em thích 2 phim 007 sau này vì tính hành động của nó, đối với bọn người xấu 007 luôn ra tay dứt khoát không khoan nhượng, xem thật sướng mắt. Nếu bình chọn diễn viên đóng vai điệp viên 007 hay nhất và phim 007 nào hay nhất, em sẽ chọn phim "The Living Daylights" (1987) với Timothy Dalton đóng vai James Bond. Ngày xưa ông anh có cuộn băng VHS phim này, hình ảnh rất đẹp, chuyên dùng để test máy nên em được xem phim này nhiều nhất. Tính đến nay chắc đã xem trên 50 lần mà vẫn không chán . Tiếc là Timothy Dalton chỉ đóng 2 phim 007 và bộ phim sau "Licence to Kill" (1989) không được đánh giá cao lắm. Phim GoldenEye (1993) đúng ra vai chính vẫn do Timothy Dalton đóng nhưng ông kẹt đóng bộ phim nhiều tập "Scarlett" nên đã từ chối và 2 tháng sau cái tên Pierce Brosnan được chọn cho vai 007 GoldenEye (1993), thời kỳ huy hoàng của Pierce Brosnan cũng bắt đầu từ đó.