Bác ơi!Bác cứ phải xem thêm vài giờ nữa bác mới cảm nhân thấy giá trị khi mình đc xem này bác ạ :lol: Phim 24h này sẽ kh làm bác thất vọng đâu :lol: chúc Bác xem vui[/quote] Đây, bắt đầu xem đây, đang khởi động DVD cho nó nóng máy đã
Các bác cho hỏi bộ 24h có sub Viet ở đâu bán hả các bác ơi, em tìm trên mạng toàn ko có sub, bản có sub viet là DVD hay HD vậy các bác.
24 hình như đã có 5 phần rồi thì phải. Cuối tháng 1 này AXN sẽ chiếu season mới. Trong các phần trước thì nhân vật chính có chết ạ. Nhưng sang phần sau thì lại sống lại. Bộ này em xem trong hơn 1 tuần, hôm nào cũng xem đến 5-6h sáng. [quote="trungquoc24h em đang xem được đến giờ thứ 2, chưa thấy hợp gu lắm bằng PB nhưng cố gắng xem tiếp sẽ thấy hay. Ah, Prison Break nhân vật chính cuối cùng không chết nhé (cái bác gì không biết hoặc xem nhầm phim đấy), bác cứ yên tâm xem từ đầu nhé[/quote]
Cứ kể trước hết ai sống ai chết thì còn hứng thú đâu mà xem nữa đây[/quote] Tròi oi!!! Các bác cứ kể ra như vây e cũng chẳng co hứng thú xem nữa
Trước đay e cũng xem được 2 phần đầy của 24,thấy cũng tàm tạm.Giờ cố xem 4 phần P.B thấy nhàm quá đi mất.Nói chung phim dài dòng,kết cấu kịch bản cũng lỏng lẻo và tuỳ tiện lắm.E thấy thua Spartacus nhiều.
Coi tới tập 13 của phần 4 em thấy mất niềm tin quá, đâu đâu cũng thấy thủ đoạn ... , và cũng bắt đầu thấy mất hấp dẫn ko như phần 1 ,ráng xem mấy tập còn lại coi thử có "tươi" lên được ko ? .
em thì cứ cái gì dài hơn 3h là ko xem, vì vậy tất cả các phim truyền hình đều ko tham dự, đặc biệt phim VN thì tuyệt đối ko Đời còn bao nhiêu thứ quan tâm, tại sao phải mất thời gian vào cái kết cục có thể đoán trước Mỹ còn có phim Santa Motana dài 2,000 tập, nếu có không xem chục tập vẫn thấy hiểu được Nói chung là phải sau 20' có ít nhất 1 chú bị giết thì mới đáng bỏ thời gian
Hề hề!Em cũng có "tư tưởng" giống bác đấy.Nhưng bác cứ thử Spartacus đi,em đảm bảo xem xong bác sẽ tiếc vì sao nó không có phần 2,3,4,5 luôn đi.Đã lắm bác ạ!
Em biết bác đã cái gì rồi :mrgreen: . Phim này xem chém giết, máu me ớn luôn, cả cái vụ " mát mẻ" cũng khỏi chê :lol:
Phim này xem quá hay (coi đến mệt không thể gượng được mới tắt máy ngủ). Tuy nhiên vì dài quá cho nên cũng có đoạn mang tính sắp đặt (trong thực tế không thể xảy ra dễ dàng, trùng hợp như thế được). Kết thúc lấp lửng hy vọng có phần tiếp theo (vai chính còn sống hoặc sự kế tục của con trai). Kết luận toàn cục : quá hay!
Bác nào ở HN có đủ 4 phần bản HD cho em xin qua copy với, down trên mạng lâu quá, khả năng link bị hỏng nhiều, em thấy hơi oải. Tnx,
em có mỗi p4 của Prison break thoai, mới xóa P3 cho đơ nặng máy. Bản HD của 24 có bác nào có ko ah hoặc bác nào biết chỗ bán HD version chỉ em với, trên 2 bà trưng bán bản DVD nên e ko muốn mua mà down series thì ngại quá trời.
cả hai bộ Vượt Ngục và 24h đã có bản HD phụ đề đầy đủ chưa Bác, cho em thông tin để cply với. Nghe bà con khen 24h hay hơn vượt ngục.
Mổi người mỗi ý,mỗi cảm nhận,với em thì phim vượt ngục thật là tuyệt vời coi mà không dứt ra được . Phim 24h em sẽ xem thử.
Season 8 cua 24h mới hoàn thành vào tháng 5 2010, tình tiet hay và chặt hơn hẳn cac phan truoc. Va phim quay cung hien dai hon. Em đang mong phan 9 2011.
Ban đầu xem phim này đúng là thấy rất lôi cuốn, xem tập này là phải xem tiếp tập sau luôn nhưng càng về sau càng nhạt, nó làm người xem thấy cứ lặp đi lặp lại mấy tình huống lúc trước. :mrgreen: :mrgreen: Đây chỉ là ý kiến của em sau khi xem trọn cả bộ này, nhưng dù sao thì đây cũng là 1 bô phim hay.
Quả là phim rất hay, rất cuốn hút...cho đến khi vượt ngục ra ngoài. Sau đó thấy nhiều tình tiết phi lý và lặp lại nên bỏ nửa chừng. Có lẽ mình không hợp với phim truyền hình nhiều tập chăng?