1.2.3.4.5.---->em chỉ cảm nhận phim được đến thế,không còn gì để nói hơn nữa. 6.Em hỏi rất vui,vì em nghĩ rằng,bất cứ hình ảnh nào trong phim này cũng đều được đạo diễn chọn lọc.Riêng có con mèo thì em chịu,1 phần vì k hiểu sư ông nuôi bằng cách nào? (còn 1 chi tiết là có 1 con gà trống ở đó ? :lol: )
Bác cảm nhận bộ phim như thế làm em....phục sát đất. 6. Bác có liên hệ thế cũng làm em...phục sát đất. Có con gà trống ở đó chứng tỏ không chỉ có người, mèo...he he. Mà Sư ông nuôi nó theo kiểu tự nhiên thôi mà.
Híc! Quên mất là cái mục thứ 7,là em đã viết rồi : triết lý của bộ phim theo em là :con đường phải đem bản thân mình ra để trải nghiệm với thực tế
Đọc xong 3 trang cái Ngã của em ngã vật ra đất, ngộ ra rằng cóc cần xem phim này nữa, xem xong cõng bộ phim trên lưng mấy tuần, khứu giác làm việc quá độ, lễ chùa gặp mấy ông sư k nhịn được chỉ muốn cười nhạt. Giờ em ra tìm cái bút phủ mô đi phê cái Tâm cho hết nét sẹo nhằng nhịt đã, rồi vào em chém nhầu trong topic này cho coi
Nói thật là topic nào không có cụ Cai,là topic ấy chưa đủ mùi đủ vị ! :lol: Cụ hôm nay liệu thức được đến canh mấy ? :lol:
Trong bộ phim này nếu cô gái xinh tươi khêu gợi không xuất hiện thì có khi bộ phim phá sản mất và chú sư anh làm gì có ngày quay trở về... hi hi
Thôi xong, từ review bàn luận phim đã lạc sang thi đua xem "xác ai sạch? hồn ai nhẹ? tâm ai trong?" Các bác NGỘ hết rồi, mà là NGỘ NGHĨNH
Bác thông cảm chút. Đây là hệ quả tất yếu của việc review những gì liên quan chút tới "Tâm Linh" trên vnav :lol:
Phim cũ rích roài các bác còn chém kinh quá. Em thì trần tục hơn vì đang ngóng Bồ Đoàn ra phiên bản 4D. Xuân Hạ Thu Đông thì nhằm nhò gì.
Có chém giết gì đâu bác, đang tranh thủ tận hưởng cái ...Xuân Hạ Thu Đông Xuân... ở topic này đây thôi...He
Phim Xuân Hạ Thu Đông của đạo diễn Hàn Quốc gì đó.... ...........................................................................
Các bác am hiểu Phật giáo cho em hỏi tí, cũng chả biết hỏi vào đâu, lập topic mới k liên quan đến audio lại bị khóa mất: Lên chùa, em k biết xưng hô với các nhà sư thế nào, khi nào bạch thầy, chú, .... nói chung là làm thế nào để nhận biết chức vụ và xưng hô hợp lý ?
Bác dạy cũng phải ạ, chưa biết thì im, lặng lẽ quan sát - giữ vững ăn nói - bình tĩnh xưng hô - giấu mình chờ biết. Nhưng trên chùa, sư sãi thường điềm đạm ít giao tiếp, phải ngày bình thường vắng khách chẳng nhẽ lại lẽo đẽo đi theo chờ có ngừoi hỏi chuyện sư để mà quan sát, làm thế cũng k phải phép cho lắm. Đúng là sắp xếp và từ ngữ "chuyên ngành" về chức sắc, địa vị ..... trong Phật Giáo k phải ai cũng biết, cái này hình như còn tùy dòng tu hay môn phái gì đó, người ham đọc sách am hiểu uyên thâm lý thuyết Phật học biết cái rộng lớn, thâm sâu chứ có khi chuyện nhỏ này lại ít quan tâm. Em k biết nên lên chùa em cứ "Bạch thầy" hết, em hỏi để có dịp làm quen nói chuyện chém gió với mấy thầy. Mà hình như ở ngoài, mình cứ gọi hết sư là hòa thượng, chứ đúng ra Hòa thượng còn trên cả Đại đức, Thượng tọa ... hay sao í.
Bác quan tâm nó làm giề... ...im lặng quan sát... như sư ông trong bộ phim chứ bác...bên trong chứ đâu phải bên ngoài... Còn bác quan tâm hơn thì nên gặp mấy vị trong giáo hội...hay xem sách... Hòa thượng có chữ "Hòa" đứng trước...chắc là cao thủ rồi...kiểu như anh em ta cứ chơi đến Avalon hay Khạc Ma, rồi Goldmun...thì là Hí end ... bác nói em dạy... làm em cứ ngượng...ngượng...
Bạch thầy, vậy là thầy biết mà k chỉ điểm cho anh em giác ngộ. 1 bồ kiến văn Phật học của thầy nhiều mà thầy ky bo bỏ bu. Mà thầy viết câu lửng lơ 3 chấm xuống dòng nhiều đâm nó hàm súc quá, đọc ngất ngư
em viết ...là do đến đó không tìm được lời để type thôi, bác đọc ngất ngư thì tùy...nhưng đừng làm em ngất ngây thế, em đực rựa đây mà.