@vttv: cái ảnh ở Venice thì bác đứng ở đâu mà góc rộng thế bác? Em cũng có cảnh sông nước nè, Phượng Hoàng Cổ trấn, Hồ Nam, TQ Cây cầu rất đặc biệt Cũng thuyền,
Đường phố bên Tàu, cái này thuộc streetlife nhưng thôi cứ pót vô đây, cũng đủ các loại 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh và cả khách bộ hành cùng chen chúc chả khác chi xứ Nam ta:
Bon chen vói các Bác tấm ảnh 1 con đường ở Thailan chụp qua kiếng xe bằng máy PS cách đây mấy năm :lol:
Thêm vài ảnh về Singapore tháng 11/2009 chụp Singapore Casino đang xây gần xong. Không biết bác Chim Hoang lúc chụp cái Casino thì đã có cái Singapore Flyer chưa nhỉ?
Tứ Xuyên, Hồ trên núi Cả thiên nhiên chìm sâu trong hồ Vùng đất được mệnh danh là Hoa Quả Sơn trong Tây du ký, Sắc mầu, mầu sắc
Một chút yêu kiều của Lệ Giang, Vân Nam, TQ. Ngồi ven kênh trong vắt như này mà sống chậm, đọc sách, cafe, thư giãn thì thiệt là sướng. Tối rảnh rang ngồi thưởng thức ẩm thực
Một chút không khí Tạng ở vùng cao Vân Nam, bầu trời tháng 1 lạnh cùng cực nhưng xanh như chưa bao giờ được xanh. Từ xa nhìn lại, Trong giờ học,
Ảnh bác gianker sâu và mầu đẹp quá! Cái cuối chụp lớp học chắc tối lắm nên mới noise như thế. Máy của em cỡ 800 là bị thế này rồi, máy của bác chắc phải >1600 ISO ấy nhỉ?
Em thấy bác Gianker chụp bằng Canon đấy, ống f/2.8 Công nhận bác chụp đẹp thật. Em khoái mấy cái hồ quá, đến đó ngồi thì chả muốn về quê nữa.