Cám ơn Bác Chim, cái món này em hơi chậm tiến bộ Bác ạ, trình đuối quá nên chỉ đúng ngoài xem các Bác thôi, thỉnh thoảng anh dũng lắm mới gửi 1 tấm lên mà cũng run lắm Bác ạ. Không biết đến bao giờ mới có được tấm hình nhìn được được đây Em chụp tấm này trời hơi mù nên ảnh không được trong lắm, cái cột đỏ đỏ mờ mờ đó là cột mốc biên giới quốc gia đó Bác nơi bắt đầu của đường phân định vịnh Bác bộ Bác ạ Thêm 1 tấm chụp 1 góc cầu Ka Long Móng Cái, Quảng Ninh, em chụp từ cửa sổ phòng làm việc của em
Tấm này bác chụp từ khách sạn Ha Long plaza phải không ạ? Là cái nhà cao tầng to to màu trắng vạch hồng trong tấm hình của em đây
Em xin đóng góp mấy tấm chụp mấy năm trước . # Nhà thờ gỗ KonTum. # Hoa Pơlang . # Biệt thự Bảo Đại ở hồ Lak # Hoàng hôn hồ Lak . . ...
Màu trời TN nó thực sự kô đậm như vậy đâu - là do Canon nó pha quá tay đó .Trông như phim slice nhỉ .
Bác Sáu thêm hình hồ Lak đi. Chỗ này khá đẹp, tiếc là hồi em đi thì chỉ mang cái PnS, chụp choẹt vớ va vớ vẩn chả được cái nào tử tế. Bác có hình buôn Jun gần đó không bác ơi?
@Taitrau : hôm đó em vào hồ Lak muộn lắm nên chụp được vài tấm đã tối . Để hè năm nay em sẽ vào chụp cửn thựn tặng bác Taitrau nhé . @ Nomores : Giá mà ngày ấy có kiếm thiêng như bây giờ chắc ảnh trong không đến nỗi nhỉ . # Tấm này chụp sân sau dinh thự của vua Bào Đại . # Tấm này không bít cảm xúc thế nào mà cốt hơi nghiêng các bác xem tạm nhé .
Thêm mấy tấm nữa nào . Đố bác Tai tháp này em chụp ở đâu ? Tên tháp là tên một loại bánh . Bác nào rành về văn hóa giải thích cho anh em thêm kiến thức với . ...
Bravo cụ Liming . Cụ có thể giải thích về cái tên mà đồng bào Chăm đã đặt cho các tòa tháp ở Quy Nhơn kô ? Tại sao nó lại mang tên một loại bánh ?
Bác Sáu là rất hay trêu em. Cái tháp kia đúng như bác Lí Minh nói có tên là tháp Bánh Ít. Ngoài ra Bìn Địn thì có nhiều thứ bánh nữa lắm, nhất là bánh tráng. P/s: Lúc nào bác Sáu rảnh cho em hầu chuyện tý nhé.
Hihi, bác này hỏi đúng cái em thắc mắc về tháp này. Em thì nghĩ bác mà leo lên cao dòm xuống có khi nó giống cái Bánh Ít? :mrgreen: