Cụ Tai dùng R4 có ưng ý không ? Thôi ra cafe cho mấy em tiếp viên hầu mình vậy . Ai lại để bác hầu . Em về BĐ thấy ấn tượng nhất về bánh tráng đó . Ăn sáng , trưa , chiều , tối đều bánh tráng . Có cái gì ăn cũng dùng bánh tráng để gói . Nghe nói nghĩa quân Tây Sơn khi hành quân Bắc phạt cũng dùng bánh tráng như một thứ lương khô ăn đường .
R4 đi về nơi xa lém rồi bác ơi. cũng thích những ngặt nỗi lens em chả có cái nào tử tế). Em định cuối tháng này đi về mấy chỗ hoang vắng của Căm bốt. Bác máu kô?
Em ở Ks, mạng wifi lởm quá, ra ra vào vào. Tháp Bánh Ít là tên gọi của người Việt sau này khi chiếm lĩnh vùng đất phía Nam của người Chàm, vì nhìn nó có cái mái giống cái bánh ít lá gai. Đây là 1 trong những quần thể tháp Chăm có niên đại khoảng thế kỷ 11. Người Pháp khi phát hiện và khai quật tháp này vào đầu thế kỷ 20 gọi nó là Tour d’ Argent, tức tháp bạc, vì có rất nhiều đồ bạc, linga, yoni được phát hiện trong lòng tháp. Còn đối với người Chăm, đơn giản tháp chỉ là những đền thờ, thờ những vị thần có nguồn gốc Ấn Độ giáo của họ.
R4 chụp được đó , lens thì qua em em có đủ 3 dải thông dụng . Bác đi bằng phương tiện gì ?? Đi từ cửa khẩu nào ? Hoang vắng đến đâu ? Thú tính lại nổi lên rồi đây . Adrenaline bơm ngập tim ...hồi hộp quá.
Biết ngay biết ngay là tay này cắn câu. E định như này: Bay vào SG (hoặc thẳng sang PhnP). À ơi ở PnP tâm 2 ngày rồi bắt xe buýt đi Batambong. Ở đó thì em sẽ mượn bình bịch rồi lượn lờ ở mấy vùng thôn quê. P/s: Nếu khéo, em thu xếp được oto mí lại bình bịch ở bển, miễn phí. :mrgreen: P/s: Cái vụ lens....vậy là em phải hầu chuyện bác thật roài. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ờ nhớ ra rồi . Ngày xưa có người kể chuyện có nhiều kỉ niệm khó quên ở bển . Như phim Hàn Quốc . Từ giờ đến cuối tuần bóng bàn tí đê . Chắc phải đi tầm 1 tuần nhỉ . Khoản lang thang bằng bình bịch là em rất khoái đấy .
Bác nhớ lập trương trình bảo tồn những tháp đơn giản chỉ là đền này nhé, không là em cho vào topic sắp không còn của em đấy :wink:
Cái mồm Bác khe khẽ hộ em phát không em toi. Tóm lại là mai cà phê, bây giờ bác bốt thêm ảnh đi kẻo lại loãng topic quá. (Em chả có cái nào nên chịu roài).
Khẽ thôi . Suỵt.. suỵt . Em thề nếu ai hỏi sẽ bảo người đó là bạn em không phải bác . Thôi nhé không buôn nữa tập trung chuyên môn nào . # Sông Hương Núi Ngự thuyền trôi lững lờ . # Thả hoa đăng .
Hắc hắc, Hồ Lak ở Tây Nguyên em vẫn còn sót vài tấm chụp bằng Máy PnS Minolta Z3. Post lại cạnh khóe mấy tấm (mk công nhận là đẹp) của tay 6C33C.
Theo em thì ngọn tháp cổ nằm trên đường Trần Hưng Đạo ở Quy Nhơn người ta gọi là tháp Đôi, vì nơi này có 2 tháp nằm cạnh nhau. Còn tháp mang tên Bánh Ít thì nằm cách đó ~15km, là cụm 3 tháp gần nhau. Lịch sử tên tháp thì các bác nhà báo Bình Định có ghi chép ở đây: http://www.nhabaobinhdinh.vn/news/detail/thap-banh-it-5759.html Tháp Đôi Quy Nhơn đây các bác: Còn đây là tháp Bánh Ít:
Mấy tấm Phú Quốc của bác Lamphuong em thích lắm. Tặng lại bác 1 tấm em chụp trên sông gần VQG Phong Nha. Hình chụp bằng máy compact bác đừng chê cười.
Cám ơn Bác Tai , Em hay coi hình của Bác ,thấy Bác Tai chụp P&S đẹp hơn DSLR đó .PQ giờ cũng đang bị đô thị hóa nhiều , xây cất tùm lum làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó , so với Côn Đảo thì PQ không đẹp bằng .
Bác Quang lan có "Bình minh trên sông"... Em xin bon chen cùng "Hoàng hôn bên...ao" Ao này ở gần cầu Dận. :lol: Ảnh này chụp bằng Ai - phôn.