Từ Đà Nẳng em ra Huế có đi ngang chùa có tượng Phật bà to thật to , em không nhớ rỏ lắm .............chùa Linh Ứng thì phải , nếu không nhờ các bác nhắc lại dùm ......... Buồn quá em lục cơm nguội cho vui
Chỗ này em đoán là Cửa Vạn, Bác chụp được khi đi từ Bãi Cháy ra Cát Bà hoặc đi thăm Hạ Long khi qua cửa Vạn, ở đây có làng chài nổi tiếng, phía ngoài chiếc thuyền câu là Vịnh Lan Hạ Còn ảnh trên em đoán Bác chụp trên hành trình khi qua hòn gà chọi một tý đoạn gần hang bồ nâu và núi ti tốp
--------------------- Dạ, Lăng Cô một buổi trưa tràn đầy cái nắng, cái gió của miền Trung bác ạ! Miền Trung quê ngoại em nên mỗi lần nhớ đến, đặt chân đến lại cảm thấy bùi ngùi...! Em còn rất nhiều ảnh của miền Trung, sắp tới sẽ post lên cho các bác chiêm ngưỡng.
--------------------- Thanks bác SonCF1980 rất nhiều về vụ tối qua! Còn ảnh thì đấy là nhà bác chả nhẽ bác không biết..!
Dạ, không có gì ạ, hôm nào Bác ra Hạ Long hay Móng Cái ới mình nhá Thái Bình thỉnh thoảng mình cũng hay qua, bà xã với mấy cu tí nhà mình thích ăn xôi chim và cá diếc kho tương ở Quán cá