có vẻ bác Chim chụp ở Đà Lạt (nhìn những nhà lồng trồng rau - hoa) Bác Chim chụp nhiều rồi- ch8a1c là mê chụp ảnh thật rồi, nên tham khảo thêm về kỷ thuật đo sáng. Em thấy cái này thú vị lắm.
Hì hì, có gì đâu bác.. Hoa dã quỳ từng cụm nở dọc đường, lúc ngồi nghỉ hái chút. Buộc sau xe máy, nên cái nền caro là cái áo khoác ngoài đó ạ.
Mấy ngày Tết chả đi đâu, đến gần lúc phải đi làm thì mới rủ vài đứa đi loanh quanh... Vào Hà Đông, chơi ở làng Cự Đà... Nằm cách trung tâm Hà Đông chỉ vài km, trước đây 20 năm, cả làng thuần kiến trúc làng Bắc Bộ, các mái ngói 3 gian nằm san sát, đường đi xếp gạch đỏ, ngõ nhỏ quanh co... Ở trung tâm làng là 2 cái ao lớn, xung quanh ao, nhà san sát, san sát. Giờ thì được xây dựng lại phần lớn, đường đổ bê tông, mọi thứ đều được làm mới. Trước muốn vào làng thì phải đi qua chợ, đi qua một chiếc cầu sắt, mỗi người mỗi xe phải mất phí vài chục đồng. Giờ làm đường to đùng, phi xe một phát là đến.. Chỉ còn lại chút ít, xưa thì mỗi nhà đều có cổng riêng. Ngoài làm miến, rau cần được dân làng trồng nhiều và cắt sau Tết, thường ra ao rửa và cung cấp cho các phố.
Tặng các bác vài hình em chụp khi đang trên đường đi Sơn La. Cảnh hoàng hôn miền Tây Bắc...(do chụp qua kính xe ô tô nên hơi mờ, P để chụp cho nhanh).
Hình này em chụp lúc tầm 6h chiều trên Sơn La, rất tiếc là cảnh đẹp nhưng em bất lực và kô thể hiện được.
BÁC XEM ĐƯỢC INFORMATION HÌNH ÀH????????????????????????????. Máy em mà các bác thấy chắc chết ngất :lol: vì vừa cùi vừa cỏ và không phải dòng SLR :mrgreen:
sao em không thấy các hình khác của mọi người chụp bằng máy gì dậy bác??? bác có thể chỉ em xem bằng các nào dậy??? Với em đang bị cái máu đua đòi nó trỗi dậy,nên cho em hỏi canon 30D có nên mua không ạh. vì thấy mấy bác chụp hình hơi bị pro sẳn tiện hỏi luôn. Thanks các bác !!!
Dạ, em mở hình của bác bằng Picasa thì thấy thông tin thôi. 30D thì em hoàn toàn ủng hộ bác. Nó chỉ kém cái anh 40D ở cái màn hình nhỏ hơn tí xíu thôi (mà nhỏ hơn thì đỡ tốn pin.. :mrgreen: .)
Kiểu này thì gọi là Panoramo chứ rama cái gì :mrgreen: . Muốn chơi Pano với máy tầm tầm thì chỉ có nước chụp 2 aấm rồi ghép lại cho nó khớp, hehehe ngày trước chưa có DSLR chụp bằng Film 35 chỉ lên cò nửa chừng rồi shoot sau đó shoot lần nữa thì hòan tất khâu Pano Cái tấm Sơn La thì đóng khẩu lớn quá làm sao đẹp nổi :lol: Thân,
Đây là hình crop bác ơi, đâu phải panorama. :mrgreen:. Em đã nói khi post hình rùi mừ. Nghịch ngợm thôi chứ làm gì có trình mà chụp vài tấm rồi ghép lại hở bác. Món này em chịu.
Lão này chưa biết dùng máy Phim và kỹ thuật chụp Pano rồi, nếu có máy Pano thứ thiệt thì cần gì chơi kiểu nửa cò :mrgreen: :lol: Thân,
Iem nghĩ có lẽ bác để ISO cao quá chăng? Bác chụp lúc ngồi trên oto đang chạy à?! Với lại hình như bác đo sáng toàn cảnh nên mọi thứ nó cứ nhờ nhờ. Cái vụ Máy DSLR này Cái DYNAMIC range không tốt có lẽ phải hy sinh một trong các cảnh đó thui! Bao giờ Mày DSLR có cái DYNAMIC được như cái phim ISO 100 nhẩy. Mà cái ống của bác cũng xịn nhỉ! em gủi thêm một tấm chụp sương giăng lưng chừng núi chụp tại Chùa Hương qua vách Cabin cáp treo nên trông hơi chuối