Trước đây cụ Dze có đề cập đến các loai máy chụp Pano. Em nhớ là ông Bác sỹ hỏi nhiều về loại máy này nữa. viewtopic.php?f=56&t=24916&start=50. không biết Bác cryzuhunter còn dùng noblex không :?: Còn lên nữa cò thì cái máy cùi bắp FM của em nó không cho shoot. Chắc tại nó cùi quá. Để em đi mua cái máy half frame về chụp rồi ghép lại vậy :mrgreen:
@Gianker: Mỉnh rất thích những mái chùa cổ của Miền bắc. Trầm mặc, yên bình. Nhưng đầu năm lại vào ngày cuối tuần mà đi chụp thì hơi khó vì thời tiết không đẹp mà người đi lễ hội đông quá! @Tai trâu. Ống của Bác là 17-50 1 độ mở 2.8 a? Với tiêu cự này em nghĩ chống rung cũng không cần thiết lắm! Mấy cái ống một độ mở đắt vãi hàng em không dám đụng vào!
Hihi, em cam đoan là không đông, thời tiết cũng dễ chịu, mấy điểm này không thuộc điểm đi hành hương nên không gian trầm mặc, cổ kính, không bon chen như một số nơi khác. Đình So, Hà Tây (em vẫn gọi là Hà Tây nhé, không phải Hà Nội. Ngồi uống nước, nói chuyện với dân ở vùng này, họ vẫn bảo mãi chỉ là Hà Tây thôi, và không nhận là HN, vì đối với họ, HN khác lắm.) nhìn từ xa,
Đình đẹp quá! Dưng ý mình là nếu trời trong xanh có mây trắng, đượm thêm chút nắng vàng thì tấm ảnh phong cảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều. Bầu trời miền bắc mình mấy tháng này có nắng thì vẫn một màu trắng do độ ẩm không khí cao quá! ÔI lại nhớ cái bầu trời trong xanh với các cụm mây trắng bồng bềnh của Nha trang quá! Mình rất thích đi thăm những ngôi đình cổ, những chùa cổ với dáng vẻ Việt nam Thanh bình chứ không khoái cái dáng vẻ hoành tráng, pha tạp của Bái Đính mới bằng! Ôi cái màu xanh của bầu trời Nha Trang. Nhớ mãi cái khoảnh khắc được bay như chim trong bầu trời xanh đó
Mùa xuân mưa phùn, trăm hoa đua nở thì tìm đâu ra trời xanh nắng vàng à bác Chùa Trăm Gian, nằm kế Đình So khoảng dăm cây. Cùng với chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian lưu giữ những bức tranh gỗ, tượng các vị la hán rất giá trị. Từ chùa nhìn xuống gác chuông Chi tiết điêu khắc gỗ Đến hình nhân thế mạng
Cũng theo xxx ý của em thì chỗ này nổi quá rồi, ai cũng biết. Có phải là: Em cũng đố lại bác chỗ này là ở đâu ạ? Cũng loanh quanh khu Lào Cai thôi bác nhé. Hi hi, tại bác đố nên em lại đứt mất mạch chùa chiền.
Cái này đẹp quá ,ở đâu Hà tây đấy bác ơi(cuối tuần này em cũng có chuyến đi Sơn Tây-Đường Lâm nhậu đây)
Hi bác, nếu bác đi Đường Lâm thì lúc về vòng qua đường đi Chùa Tây Phương, Chùa Thầy, rồi đến Cao tốc Láng - Hòa Lạc, rồi hỏi đường đi Đình So, Chùa Trăm Gian... Làm thành một vòng luôn, quá hợp lý.
Em có cái ảnh chụp Ninh Bình ạ. Ảnh này chụp trên đường 1 khi em đi ctac Thanh Hóa ra. Ảnh này chụp khi đi qua ngã ba vào Cúc Phương một chút. Các bác nếu thấy xem được thì comment để em up tiếp hầu các bác ợ.