Hôm đó tôi đi Sầm Sơn vào ngày ngay sau cơn bão giữa tháng 9, nên trời xanh ko một gợn mây. Chụp ảnh trời nắng rất đẹp và trời xanh lét. Khi dùng thêm filter Polarizer thì nó xanh đậm như vậy. Nhưng cũng rất đẹp. Bonus thêm 1 cái ảnh trời xanh nữa.
Khủng, màu khủng quá, đường chân trời mà không bị nghiêng một tí thi tuyệt cú mèo :wink: , chúc bác co nhìu ảnh đẹp!
Cảm ơn bác Triode Bác nói tôi mới để ý. Đúng là cần xoay cái ảnh cho đường chân trời thẳng. Tôi đặt máy ảnh trên một cục gạch đặt trên cát, nên nó bị nghiêng. Cái vụ nhảy Yomost này là chụp liên tiếp để lấy bức ảnh nhảy đúng lúc nhất, còn những cái khác bỏ đi. Cách chụp là như vậy.
Cảm ơn bác Triode Bác nói tôi mới để ý. Đúng là cần xoay cái ảnh cho đường chân trời thẳng. Tôi đặt máy ảnh trên một cục gạch đặt trên cát, nên nó bị nghiêng. Cái vụ nhảy Yomost này là chụp liên tiếp để lấy bức ảnh nhảy đúng lúc nhất, còn những cái khác bỏ đi. Cách chụp là như vậy.[/quote] Không phải do bác kê trên cục gạch nó bị nghiêng mà do góc máy không vuông góc với bờ biển nên có bác nghĩ là bị nghiêng đường chân trời thôi. Có phải lúc nào chụp cũng phải vuông góc với bờ biển là hay đâu