hồ này ở Sơn Tây, bác google là thấy ngay. Cái ảnh trên em đứng sát mép nước, chụp ở 10mm (tương đương 15mm trên máy 35mm). Superwide thích thật :mrgreen:
Phan thiết cây cầu này dòm chẩng giông ai , sông thì chút béo củng đi làm cầu treo,thấy tỉnh người ta có cầu treo tỉnh mình củng phải có,bó tay .com luôn
Nhìn màu nước của con suối em liên tưởng đến con suối đỏ ở Phan Thiết mà thời còn trẻ em được tung tăng nô đùa :mrgreen: , ngồi nhậu nữa thì phải biết bác ợ
Đẹp nhờ cụ nhờ :mrgreen: Cụ đầu độc cụ đội trưởng đội ăn nhậu vụ ảnh ọt đi rồi xong sumo đội AVCF đi chụp ảnh đi :wink:
em có cái ảnh kiến trúc, chẳng biết cho vào đây có hợp không ảnh này em có retouch lại, hình như màu hồng hơi ra màu lòng tôm :mrgreen:
cái tấm này em thích nè, nhưng có lẽ màu vàng vàng thì hợp với cảnh hơn mặc dù cái chủ đề là hoàng hôn tím