Đêm Xuân Saigon thật đẹp. Em thích tấm này quá, tấm này mà chụp tốc độ thật chậm để xe chạy ánh đèn kéo thành vệt dài thì đẹp hết ý luôn...
Cám ơn bác đã xem ảnh và đã thích! Cảnh trí Sài Gòn về đêm thật lung linh bác ạ! Tiếc là em đi dạo cùng gấu nhà, không đem tripod nên không "phơi"được bác ạ!
Tấm ảnh nầy lên 7 màu sắc cầu vòng luôn.......................ảnh đẹp quá bác ..........ông mặt trời rỏ thêm tí xíu nửa thì tuyệt vời............Thanks bác
Tôi cũng xin đóng góp mấy tấm chụp thác Giang điền Biên hòa Camera: Nikon D700. Lens: 16~35mm. Filter:NDx8.Tripod:Gitzo. Nikon D700.Lens:16~35.Filter:NDx8.Gitzo tripod. Nikon D700.Lens 16~35.NDx8 Filter.Gitzo tripod.
Phong cảnh Tây bắc thật đẹp, cứ nhìn qua là muốn lên đường. Gửi các bác tấm hình bản Mèo trên đỉnh núi
xem từ trang 1 đến trang 9. như là được đi du lịch qua nhiều nơi vậy. Nhưng cũng có phần không thể diễn tả những tấm chụp ở thác nước. Thấy nó không tư nhiên tí nào, nhất là những dòng thác như hoạt hình vậy, mất đi vẻ tự nhiên và không còn sự sinh động của những dòng thác, có lẽ Fil dữ quá. Em có sao nói vậy mong các bác chém nhẹ tay cho :wink: