Phong Thanh Dương hỡi ơi,người ở đâu?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by 208, 17/5/08.

  1. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Audio Liệt Truyện

    Sau khi trấn tĩnh lại, Phong Đại huynh cua muội quay phắt lại nhìn Hòang Đại Miêu bằng đôi mắt căm hờn với khuôn mặt đàng đằng sát khí. Như chợt có cái gì nong nóng phía dưới. Phong đại huynh liếc xuống cùng với cảm nhận của cơ thể. Phong đại Huynh chợt hiểu " mình vừa bị ...xì tụ ". dầu chảy từa lưa.. :lol: :lol:
     
  2. TTNK

    TTNK Advanced Member

    Joined:
    21/8/07
    Messages:
    74
    Likes Received:
    0
    Re: Audio Liệt Truyện

    Bắt đền chú làm cháu cười ..suýt gãy hai cái răng cửa rùi hihihehe!
     
  3. TTNK

    TTNK Advanced Member

    Joined:
    21/8/07
    Messages:
    74
    Likes Received:
    0
    Re: Audio Liệt Truyện

    Nhị Huynh ơi! muội sốt ruột và lo lắng lắm rùi đó!
    Khó khăn lắm muội mới thỉnh được Phong Đại Huynh đi trừ gian diệt bạo,vậy mà chàng lại bỏ mặc Phong Huynh trong cơn nguy biến, muội không biết sống chết thế nào hic hic!
     
  4. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Audio Liệt Truyện

    Từ từ chứ! Cháu máu quá hà! Kiếm hiệp coi từ từ nó mới đã, vừa coi vừa suy nghĩ chiêu thức thì nó mới hay, chứ đánh đấm loạn xì ngầu lên thì chả có cái gì để coi, vô VLTK chơi sướng hơn!Chú viết xong hết cả rồi! Nhưng mỗi ngày chú chỉ cho một đoạn nhỏ thôi! Chỉ có người đói mới biết thức ăn dở nó ngon cỡ nào! he he :lol:
     
  5. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Audio Liệt Truyện

    Thình lình một luồng áng sáng chói lòa chiếu sáng cả một góc rừng, thanh Thu Tiền Kiếm của Phong Thanh Dương phát ra một thứ ánh sáng kì dị ma quái, luồng sáng ấy từ từ chĩa thẳng lên trời, rồi bổ xuống nhanh như điện xẹt…”KENG”… một tiếng kêu lớn phát ra trong không khí, tiếp sau đó là một luồn kình lực lan tỏa khắp khu rừng, tiếng động đó phát ra từ sự va chạm của thanh Thu Tiền Kiếm với cây Hỏa Mộc Trắc Đao của Hoàng Đại Miêu.
    Quả là kẻ tám lạng người nửa cân, không bên nào chịu thất thủ bên nào, cuộc chiến như một thế cờ lớn, mà hai kẻ một trắng một đen có nội công và võ học thuộc lọai thượng thừa cùng thi triển, thì khiến người ta không thể nào đóan được trắng đen ai sẽ thắng.
    Lập tức Hòang Đại Miêu xoay người, cây Hỏa Mộc Trắc Đao cũng theo chủ mà xoay một vòng rồi bổ ngang vào người Phong Thanh Dương, nhưng chưa kịp chạm vào Phong Thanh Dương thì nó đã bị thanh Thu Tiền Kiếm đánh bật. Một luồn kình lực nữa lại phát ra, vì Hòang Đại Miêu muốn nhanh chóng kết thúc nên hắn khai triển tới mười phần công lực, khiến cho Phong Thanh Dương sau khi đỡ được cú xoay chém đó thì cũng bị văng xa mấy trượng, chân trượt dài tạo thành một vết lớn trên đất. Phong Thanh Dương sau khi lấy lại thăng bằng, liền dậm chân phóng một cái nhanh như điện xẹt, thanh Thu Tiền Kiếm ma sát với không khí, nóng đỏ rực lên, những vệt cháy sáng đỏ bắt đầu biến thành những đường cong kỳ ảo, xoay trong không khí thẳng tiến Hòang Đại Miêu mà tiến. Hòang Đại Miêu tuy tướng to lớn, nhưng thân thể lại nhanh một cách lạ thường, hắn lắc mình một cái thì thanh Thu Tiền Kiếm cũng trờ tới nhưng chỉ tạo được một vết cháy xém bên tay .
    Vừa lúc hắn đó cũng kịp la lên “Cửu Thiên Vô Ảnh Kiếm Pháp” với một vẻ mặt đầy kinh sợ .
    Hắn chợt nhớ lại cảnh tượng hãi hùng cách đây hai mươi năm, khi hắn vẫn còn là một kẻ du thủ du thực, lang thang trong rừng, thì gặp một cuộc chiến đẫm máu của lục đại cao thủ võ lâm với một tên đại ma đầu mà sau này hắn biết đó là Hoắc Thiên Ma. Cuộc chiến đó kéo dài hơn mấy trăm hiệp, làm kinh động cả một khu rừng, khiến cho hùm beo cũng phải chồn chân khi lui tới. Cuộc chiến chỉ chấm dứt khi Hoắc Thiên Ma khai triển một chiêu thức liên hòan khiến lục vị cao thủ kia chỉ kịp kêu lên “Cửu Thiên Vô Ảnh Kiếm Pháp” rồi gục xuống bất động, thân thể thì bị hàng trăm vết cắt ngang dọc. Chiêu thức liên hòan đó chính là một trong cửu thức của “Cửu Thiên Vô Ảnh Kiếm Pháp” mà Hoắc Thiên Ma học được, khi trộm cuốn sách tuyệt học kiếm pháp của phái “Cửu Thiên”. Sau cuộc chiến đó người ta không còn thấy Hoắc Thiên Ma xuất hiện trên giang hồ nữa! Có người nói rằng hắn đã tẩu hỏa nhập ma khi luyện, nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi ôm “Cửu Thiên Vô Ảnh Kiếm Pháp” lao xuống vực. chết cùng một bộ tuyệt học võ lâm. Khiến người đời sau không còn mấy ai nghe nói.
    Thế mà giờ đây, Hòang Đại Miêu lại thấy Phong Thanh Dương lại triển khai thức Cửu Ảnh Kiếm một trong cửu thức của “Cửu Thiên Vô Ảnh Kiếm Pháp” đã bị tuyệt tích giang hồ, thì trong lòng cảm thấy lo lắng cực độ.
     
  6. metalhead

    metalhead Advanced Member

    Joined:
    15/2/07
    Messages:
    3.287
    Likes Received:
    31
    Re: Audio Liệt Truyện

    Hê hê, bắt giò Nhị Bất Bát đại ca nha [​IMG]
    Vậy ra từ thời Phong Thanh Dương đã có điện rồi [​IMG]. Có điện thì nhiều khả năng là sẽ có cả Giáo phái Ô đi ô nữa... [​IMG]
     
  7. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Audio Liệt Truyện

    :lol: Đây là truyện kiếm hiệp viết theo lối hiện đại chứ không phải cổ điển, nên từ ngữ sẽ bị ảnh hưởng theo! Nếu viết theo cổ điển thì các nhà văn hay dùng từ "Nhanh như chớp" còn những nhà văn sau này thì dùng "Nhanh như điện xẹt" Cơ bản đây là truyện cho người dùng "đèn điện" để đọc sách nên từ ngữ cũng sẽ biến hóa theo! :lol: Điện hay sấm là một, cả 2 đều "nhanh" và "giựt" như nhau! :mrgreen:
    Chắc bác ít đọc kiếm hiệp hiện đại, mua bộ Tru Tiên hay Phong Vân về đọc thử sẽ thấy nó rất hiện đại, chỉ thiếu hạt nhân là mấy ổng chưa đưa vô thôi!
     
  8. Tien_Hung

    Tien_Hung Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    976
    Likes Received:
    22
    Location:
    Đây là đài tiếng nói Tây Hồ, Hồ Tây
    Re: Audio Liệt Truyện

    Hay quá bác 208 ơi !
    Bác kể tiếp đi , Bất Tam em khoái quá ... :lol: :lol: :lol:
     
  9. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.208
    Likes Received:
    479
    Re: Audio Liệt Truyện

    Trong truyện kiếm hiệp điện xẹt có thể tạm hiểu tương tự như ánh chớp sấm sét vậy !
     
  10. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Audio Liệt Truyện

    Bổng từ trong rừng phóng ra một Hắc Y Nhân tay cầm kiếm lao thẳng vào Phong Thanh Dương. Chàng không tránh nhưng cũng không đỡ, chờ cho thanh kíêm lao đến thật gần rồi mới đưa Thu Tiền Kiếm lên gõ nhẹ, vì không dùng sức nên hai thanh kiếm chỉ tạo một tiếng kêu …keng… nhỏ. Nhưng thình lình Hắc Y Nhân lắc cổ tay xoay chệch mũi kiếm qua một bên nhắm hướng yếu hầu của Phong Thanh Dương mà tiến tới. Chàng liền lùi lại một bước, thu kiếm về một thế cài khác, nhưng chưa được nửa đường kiếm thì nhanh như cắt, Hắc Y Nhân lại xoay cổ tay, thanh kiếm lúc này lại hướng vào khỏang không và đâm xiên về phía bụng Phong Thanh Dương. Thế gài của Phong Thanh Dương bị vô hiệu hóa khiến chàng giật mình. Nãy giờ chàng có ý khinh địch nên đánh có phần né tránh, nhưng nhìn những gì mà nãy giờ chàng giao đấu thì mới thấy đây cũng là một kẻ có võ học tuyệt kỹ, với những đường kiếm biến hóa kỳ ảo! Phong Thanh Dương liền lùi lại thêm bước nữa. Hắc Y Nhân thấy mới ba đường kiếm mà thấy Phong Thanh Dương giật lùi đến hai lần, thì trong lòng lấy làm hưng phấn, và thế là hắn làm luôn bảy tám đường kiếm, vì những đường kiếm quá nhanh và chặt chẽ, nên tới đường kiếm thứ tám thì những đường kiếm đã biến hóa thành một bông hoa tám cánh chụp vào người Phong Thanh Dương. Tuy chỉ có một thanh kiếm nhưng Hắc Y Nhân đã biến hóa thành tám đường kiếm trọng yếu, nhắm vào những chổ hiểm của Phong Thanh Dương mà chém, nếu Phong Thanh Dương không hóa giải được thì thương tích là điều khó tránh khỏi.
    …Hây…Phong Thanh Dương la lên một tiếng, thì có nhiều tiếng leng keng vang lên liên tiếp, cái bông hoa thép của Hắc Y Nhân bị chùn xuống, thanh kiếm cũng bị chặn cứng, không tài nào rút lại được. Hắn thấy vậy liền bỏ kiếm chùn lại một bước. Thanh kiếm của Hắc Y Nhân rơi ra cắm thẳng xuống đất. Từ trên tay Hắc Y Nhân túa ra hàng chục sợi tơ nhỏ, nhắm hướng Phong Thanh Dương mà tiến. Lúc đầu chàng nghĩ Hắc Y Nhân tung ám khí, nhưng khi nó tới nơi chàng mới biết đó mà những sợi dây màu bạc đang túa ra tạo thành một mạng nhện bao bọc lấy chàng. Đúng là một thứ dùng để bắt người, vì nó rất nhẹ và chắc, lại được con người điều khiển nên uyển chuyển vô cùng. Tuy đã cố gắng nhưng Phong Thanh Dương chỉ né được vài sợi, còn những sợi khác đã quấn chặt lấy chàng. Chàng nhìn kỹ sợi dây thì thấy nó bằng những sợi bạc bện lại, bên ngòai được bao bọc một chất trong suốt có thể co giản được. Tuy chàng đã đưa thanh Thu Tiền Kiếm lên để cắt , nhưng không tài nào làm đứt nó được. Nếu như một kẻ có võ học tầm thường thì chắc chắn sẽ buôn xuôi cho người ta bắt vì hắn nghĩ khó lòng mà thóat được lưới nhện này. Nhưng Phong Thanh Dương thì khác, là một người không những nhanh nhẹn thân thể, mà còn là một người nhanh nhẹn trí óc, tuy đã bị lưới nhện bủa vây nhưng chàng vẫn phát hiện ra ở đầu những sợi dây là những cái móc như càng cua, chúng tự kẹp với nhau thành mạng lưới, chỉ cần vô hiệu hóa là có thể thóat được.
     
  11. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Audio Liệt Truyện

    Em dám chắc: Hắc Y Nhân dùng dây loa Nọt-đoóc bọc vỏ bọc teplon chống nhiễu gắn jacks càng cua.
    :D :D
     
  12. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Audio Liệt Truyện

    Nhanh như chớp, tay Phong Thanh Dương liền xòe ra, truyền một luồn kình lực vào thanh Thu Tiền Kiếm, khiến thanh kiếm xoay tít trên tay, ánh sáng của kim lọai chỉ còn lại một vệt mờ . Chàng lần lượt dí mũi kiếm vào các chốt càng cua của mạng nhện kia, chạm tới đâu tức thì dây bị bung ra lúc ấy! Chỉ trong nháy mắt chàng là vô hiệu hóa được mạng lưới của Hắc Y Nhân .
    Với một vẻ tức tối khi bửu bối của mình bị vô hiệu hóa dễ dàng, Hắc Y Nhân liền rũ tay cho các đầu dây rơi xuống đất, rồi bất thình lình thu tay lại và phóng một song chưởng. Nếu một người không tinh mắt sẽ nghĩ đây là một song chưởng bình thường và sẽ tung một song chưởng khác để triệt tiêu luồn kình lực phát ra từ song chưởng đó. Nhưng Phong Thanh Dương đã tinh mắt hơn, chàng đã phát hiện trong luồn kình lực của song chưởng đó có hàng trăm cây kim nhỏ, mà trên mỗi cây kim đều tẩm chất độc. Biết Hắc Y Nhân tung ám khí, nhưng vì ở khỏang cách quá gần, đến nỗi có thể nghe được hơi gió của các cây kim đang phi tới. Trong tình cảnh hiểm nghèo đó chàng đã dùng chiêu thức Ma Trận Diễn Ảnh Thủ để tránh ám khí. Ma Trận Diễn Ảnh Thủ là một chiêu thức phòng thủ của một đại cao thủ phát triển thành, sử dụng chiêu thức này người sử dụng phải ngã người ra phía sau, lấy hai chân làm trụ chính, sau khi ngã người xong thì phải bật trở lại, giống như ta gạt một cành cây non và nó sẽ bật trở lại như cũ. Chiêu thức đòi hỏi người sử dụng phải có một thân thể nhanh nhẹn uyển chuyển thì mới có thể ngã người mà không chạm đất. Ngòai ra nội công cũng phải mạnh thì mới có thể bật trở lại như cũ.
    Phong Thanh Dương mới vừa ngã người xong thì những cây kim cũng vừa phi ngang bụng, và kèm theo hàng trăm tiếng rít phụ họa nghe rợn người. Chỉ một cây kim ghăm vào người thôi thôi cũng có khả năng kết liễu một con bò mộng to lớn, huống gì là Phong Thanh Dương.
    Khi chàng chuẩn bị bật người trở lại thì đã thấy Hắc Y Nhân lao tới, trên tay là một thanh đỏan đao. Vừa tránh được đòn này thì đã có đòn khác tấn công, Hắc Y Nhân đã không từ mọi thủ đọan để tiêu diệt được Phong Thanh Dương. Điều đó cho thấy Hắc Y Nhân có một mối tư thù đến tận xương tận tủy, nên mới ra tay liên hoàn như thế.
    Đang hồi thế từ Ma Trận Diễn Ảnh Thủ nên nếu chàng bật dậy thì chắc chắn thanh đỏan đao kia sẽ cắm vào một chỗ đâu đó trên người chàng, một chút suy nghĩ thóang qua, chàng liền giữ chặt thanh Thu Tiền Kiếm và dùng nó như một cây sào, chống một phát đã thấy chàng bay lên mấy trượng. Thanh đỏan đao của Hắc Y Nhân theo đà bay cũng vừa trờ tới, nhưng Phong Thanh Dương thóat khỏi lưỡi đao trong chớp mắt.
    Bay lên không trung chàng xoay người và lộn một vòng qua đầu Hắc Y Nhân, và trước khi chạm đất chàng đã kịp giật chiếc mặt nạ của Hắc Y Nhân.
    Khi chiếc mặt nạ được tung ra thì có nhiều lọn tóc cũng bung ra theo chiều giật của chiếc mặt nạ, và khuôn mặt của Hắc Y Nhân kia hiện lên là một thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú, với một đôi mắt long lanh cùng chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, những lọn tóc vàng kim xõa bồng bềnh trên vai như tăng thêm vẻ kiêu sa quí phái, chiếc hắc bào cũng tuột theo, lộ ra một thân hình thiếu nữ được bao bọc bởi chiếc dạ hành trắng như tuyết bó sát cơ thể, lộ ra những đường cong tròn trịa và cân đối, khiến cho đàn ông khó cầm lòng si mê.
    Sắc đẹp của nàng nếu không thuộc lọai đệ nhất mỹ nhân thì cũng thuộc vào hàng chim sa cá lặn.
    “Trời! Tiểu thư..Trần..Thị…” Giọng nói thất thanh của Phong Thanh Dương vang trong không khí, pha trộn giữa sự ngạc nhiên và hỏang hốt.
     
  13. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.982
    Likes Received:
    2.499
    Location:
    Q3, Saigon
    Re: Audio Liệt Truyện

    Trời đất, áo dạ hành nay có màu trắng nữa!!!
    Thiếu điều nữa là màu da thui :twisted:
     
  14. thanhgamo

    thanhgamo Advanced Member

    Joined:
    20/3/07
    Messages:
    727
    Likes Received:
    51
    Location:
    Hanoi
    Re: Audio Liệt Truyện

    Cái này Phong thiếu hiệp bị sắc đẹp làm choáng ngợp nên nói nhầm, đúng ra phải là "... trời! Tiểu thư...Trần..Tình..." :lol:.
    Xin mời Nhị Bất Bát ca ca tiếp ạ.
     
  15. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Audio Liệt Truyện

    Theo thơ của cụ Hàn thì " Áo em trắng quá nhìn không ra!"
    Dạ hành toàn màu đen, chẳng hấp dẫn tí nào! :mrgreen:

    Tiểu thư Trần Tình là em nào nữa hả cụ? :mrgreen:
     
  16. thanhgamo

    thanhgamo Advanced Member

    Joined:
    20/3/07
    Messages:
    727
    Likes Received:
    51
    Location:
    Hanoi
    Re: Audio Liệt Truyện

    Ủa, cụ cũng bị sắc đẹp của nhân vật làm choáng ngợp nên quên :lol: , cụ không nhớ khi nàng ấy xuất hiện trên giang hồ dưới chữ ký ghi là: My name's Trần Tình N.K à????" nàng cũng làm em ấn tượng nên em nhớ rõ tên của nàng lém.
     
  17. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Audio Liệt Truyện

    Nàng này là nàng Trần Thị, người đã dụ dổ Phong Thanh Dương tới Sài Nam như em đã kể lúc đầu ! Còn tiểu thư Trần Tình là bạn gái của Thích Tí Tởn!
    viewtopic.php?f=25&t=10642

    Nhưng theo em đoán thì Trần Tình và Trần Thị là 2 chị em cùng cha khác...ông ngoại!
    Ko sao cả, nếu cụ thích em sẽ đưa vào câu chuyện để tăng thêm kịch tính sau này! :lol:
     
  18. thanhgamo

    thanhgamo Advanced Member

    Joined:
    20/3/07
    Messages:
    727
    Likes Received:
    51
    Location:
    Hanoi
    Re: Audio Liệt Truyện

    Em đọc hết cái link của cụ rồi, hoá ra em còn lú lẫn hơn cụ nhiều, cảm ơn cụ rất nhiều về những bài viết làm em đọc xong thấy rất vui.
     
  19. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Re: Audio Liệt Truyện

    A liệt chiện ngưng hồi hơi lâu thì phải chàng "Ham không tái" hỡi, bất giác trạnh lòng nhớ "cháu kưng" TTNK :twisted:
     
  20. Tien_Hung

    Tien_Hung Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    976
    Likes Received:
    22
    Location:
    Đây là đài tiếng nói Tây Hồ, Hồ Tây
    Re: Audio Liệt Truyện

    Em thấy tên của cái kiếm mà Phong Thanh Dương đang sử dụng có ý nghĩa rất lớn à nha !
    (Thu Tiền Kiếm ) :lol:
    Sao không gọi là ( Thu Ngân Kiếm )cho nó đỡ nghĩa lộ !
    Híc híc ...!
     
  21. BaoDuyAudio

    BaoDuyAudio Advanced Members

    Joined:
    27/11/06
    Messages:
    734
    Likes Received:
    21
    Re: Audio Liệt Truyện

    :wink:
     
  22. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Re: Audio Liệt Truyện

    Thu Ngân Kiếm à? Khi nghe đọc lên giống đoản đao hơn là kiếm.

    Với nội công hùng hậu của lão thì khi xướng tên thanh Thu Tiền Kiếm bọn Ma Cô ắt hồn xiêu phách lạc. :mrgreen: :mrgreen:
     
  23. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: Audio Liệt Truyện

    Tính là dùng từ "Thu Ngân Kiếm" nhưng đọc đi đọc lại thấy chẳng hay! Nghe giống mấy em làm "Thu Ngân" ở cửa hàng tính "Kiếm" thêm chút cháo bằng cách thụt két!
    :mrgreen:
    Nói chung là sau khi PTD la "Trời " thì em sợ quá chạy té khói! Để em mò lại tìm bản camera xong rồi tường thuật lại nhé! Làm nghề phóng viên chiến trường nguy hiểm thật! :p
     
  24. Gemini

    Gemini Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    1.013
    Likes Received:
    37
    Location:
    TP HCM
    Re: Audio Liệt Truyện

    ...Thấm thoát đã gần một niên từ khi Phong Thanh Dương tạm giã biệt chốn âm công thành Gia Định, giang hồ cũng yên lành kể từ đó , phước nhờ bộ sậu thừa lại thư phát hoạt động nhịp nhàng mà phong trào rèn luyện âm công phát triển rực rỡ lại có tôn ti trật tự. Chuyện lẽ ra không còn gì đáng bàn ...

    Lại nói về một ngày xuân phơi phới, trên đại lộ tấp nập từ Gia định về đệ nhị quận, người ta thấy một gã trung niên bộ dạng chắc nịch, phong độ hiên ngang phi như gió trên con thiết mã đỏ rực, mới ngó qua đã biết cũng là bực thế thái phong lưu, dân cư quận nhì đều biết đến chàng với tuyệt chiêu Lang ba di cột, một trong 5 phép tuyệt kỹ khinh công chuyên di chuyển trên những cây cột lớn vùng thôn dã ( độn Mộc ) hoặc treo mình trên những cột sắt cao vút trong đô thành ( độn Kim ) , trên tay chàng lúc nào cũng lăm lăm cuộn dây cáp bện bằng đồng đỏ được gọi là thất thập ngũ trở kháng, sự lợi hại của cuộn dây này thì khỏi phải nói, nó có thể đưa tín hiệu truyền âm nhập mật đi xa vạn dặm, do tính tình vui vẻ bộc trực, người đời thường gọi chàng là Long ca, còn việc lấy tên hiệu Đồ Long Thiên Sứ hay Longdts chỉ là chuyện hồi sau.

    Khi ấy Long ca đang phi nước đại về gia trang thăm thú điền viên, cũng là nơi mà chàng cùng bằng hữu thường tổ chức yến tiệc linh đình tận hưởng ngày tháng yên ả... bỗng đâu nghe vụt 1 tiếng, chỉ thấy một bóng đỏ lướt qua, nhanh đến nỗi không ai kịp nhận ra thân pháp, vốn không hổ danh là đệ nhất khinh công trong vòng 20 dặm đổ lại, Long ca bèn hét lên 1 tiếng rồi thu người phóng lên cây cột điện gần nhất, sau đó chàng tung hết nội công lao về phía trước, quyết không bỏ qua tên áo đỏ lợi hại kia, qua 7 dặm truy đuổi quyết liệt, cuối cùng Long ca cũng với tay túm được tà áo đỏ đang bay phần phật, chàng cố sức giật mạnh, chỉ nghe tiếng vải xé roạt và tên áo đỏ bất giác quay lại, thì ra trên mặt hắn chẳng có mũi miệng gì rõ rệt, sắc diện rõ ràng là 1 con nhện đỏ khổng lồ, nhưng lại không có vẻ gì hung ác, thấy bị truy đuổi bức bách, người nhện bèn vung tay phóng ra 1 chùm tơ mỏng dính nhưng rất chắc chắc, so ra bộ cáp Thất ngũ của Long ca còn thua 1 bực, chỉ trong chốc lát bộ dây tơ đã kéo người nhện mất hút ra ngoại thành, Long ca đành bất lực thu lại công phu quay về gia trang, tay chàng vẫn còn cầm 1 mảnh vải đỏ bên trong có thêu mấy dòng chữ ngoại quốc “TORRENT” kèm vài ký tự như khẩu quyết hay mật mã gì đó. Về đến nhà, sau khi vui vầy cùng thê tử, chàng còn suy nghĩ mãi không ngủ được , tâm trí chàng mãi thắc mắc không biết cao thủ nào mà thân pháp huyền diệu đến vậy ?, trông hình dong cũng không phải ác nhơn, nghĩ đọan chàng bèn phi thân qua song cửa, đáp xuống tửu quán “ Viễn thông xa lộ tuyến “ cách gia trang không xa, thực ra nghề nghiệp của chàng cũng không phải xa lạ với người trong quán, nhưng cũng bởi thời gian đắm mê nhã tửu , cũng như bộn bề thê thiếp nên không được thông thuộc lắm. Sau màn hỏi han xã giao với chủ quán là lão Gúc gù thông thái chơn nhơn, chàng cũng tìm được cái địa chỉ mà người nhện để lại, thì ra đó là cả 1 kho tàng chia sẻ tuyệt học mới của võ lâm có tên là Hoắc Dâm Vĩ Đồ đại pháp, chuyên dồn nén bí kíp của các môn phái khác thành những mảnh nhỏ rồi chia sẻ với nhau qua viễn thông xa lộ tuyến để cùng luyện công nên công phu tiến bộ rất nhanh chóng , cỡ như người nhện mà Long ca vừa thọ giáo cũng chỉ vượt trội được vài tháng, sau đó đã phải nhường chỗ cho phiên bản đệ nhị, đệ tam ra đời .

    Thật ra Hoắc Dâm bang đã phát triển cực thịnh ở nhiều quốc gia lân bang từ vài năm trước, nhiều người xứ Nam Việt cũng đã võ vẽ đem về tập tành, tuy nhiên có thể do thiên cơ chưa thấu mà phong trào còn trể nải so với lân bang. Thâm chí nhiều cao thủ định đưa bí kíp ra kinh doanh đã bị đồng đạo phản đối, tẩy chay cực lực .

    Phàm ở đời những bậc cao nhân luôn biết quyết định trong khoẳnh khắc, hiểu rằng cơ hội đã tới tay, Long ca lúc này không chút áy náy, giờ đây chàng đã quyết dấn thân vào cõi hoan lạc mới, việc đầu tiên chàng trích 1 chút máu ở lưng gửi cho đàn chủ phái Hoắc Dâm xứ bạch Nga, coi như lệ phí đăng đàn, kế đó chàng dùng khá nhiều ngân lượng tậu 1 bộ công cụ thâu nhận bí kíp gọi là Hoắc Tâm Pháp Cụ , nhưng tốn công đáng kể nhứt chính là việc thuyết phục Nương tử của chàng chấp thuận cho chàng rước 5 chị em Ngũ kiều về làm tỳ thiếp cùng giúp chàng luyện công, mà đâu chỉ có vậy, tháp tùng cùng với 5 nàng còn một gã khổng lồ gọi là Trầm hộ vệ đi theo phò tá, gã này có chất giọng kỳ dị nghe như sấm rền mỗi khi cất tiếng, ấy vậy mà 5 chị em Ngũ kiều quí mến gã lắm chẳng thể rời xa. Nhớ lại khi xưa chàng Khúc Dương rước Nhị Kiều về nhà cũng gian nan làm vậy, nhưng lần này chàng Long có cơ hội trau dồi võ công thâm hậu hơn bội phần, bước vào gia trang của chàng, người ta dễ thấy bí kíp Hoắc Dương công chất chứa tầng tầng lớp lớp, binh khí xếp la liệt mà người đời sau gọi là Hí viện tại gia.

    Vốn võ công cơ bản đã sẵn, lại thêm chăm chỉ luyện tập cùng với sự giúp đỡ tận tình của đồng đạo Hoắc Dâm bang, chỉ sau ba tuần trăng, công phu của Long ca đã phát lộ mạnh mẽ , không những chàng luyện thành thục ngón khởi đầu của bang là 720 phi đao, mà ngay sau đó chàng đã tiếp cận mau lẹ tuyệt kỹ pho Lục hào quang gồm tới 1080 chiêu thức.

    Thế rồi một đêm nọ, sau hồi luyện tập liên tục trong 3 canh giờ, Long ca thóang ngủ thiếp đi trên giường bên 5 nàng mỹ nữ, chàng mơ thấy 1 bà tiên hiện ra bàng bạc, bà nói :” ta vốn ngự tại Viễn sơn, vốn không màng chuyện thế gian, nhưng nay thấy con đã có cơ duyên được truyền thụ võ công tột đỉnh, còn không biết xuống núi chia sẻ cho người đời cùng tập luyện, ngõ hầu sau này rạng danh thiên hạ, nay ta ban cho con tấm lệnh phù chí lâm chí tôn, thay ta mà hành đạo “ , dứt lời bà tiên biến mất. Tỉnh lại thấy trong tay mình 1 chiếc lệnh bài đồ sộ khắc chữ Gi phọt 9800 có tem bảo hành của Viễn Sơn động còn tươi nét chữ… Quyết tâm chia sẻ sở học cho võ lâm đồng đạo, chàng Long bèn tức khắc phi thân ra xa lộ viễn tin tìm cho được đồng môn, không biết phước phần thể nào mà chàng gặp ngay 1 nhóm người có nam có nữ đang đờn ca giao hưởng hợp xướng ra chiều thú vị lắm ….
     
  25. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re:

    Chỗ màu đỏ Là những tay nào ý nhỉ? lão caithang có lẫn trong ấy không? :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...