Cảm ơn bác nhiều, tape "Ngẩn ngơ sầu" nghe quá cảm xúc luôn, mình mới chỉ được nghe file wav conveter từ tape gốc thôi đã nổi da gà rồi , chứ chưa được nghe từ tape gốc
Nếu bác ở VN những năm 1980 đến đầu 1990, bác cũng chỉ có băng sao mà nghe thôi. Bác nhớ hộ Văn hóa từ nc ngoài ngày đó bị kiểm duyệt rất chặt. Bộ album " Sầu tím thiệp hồng " đình đám, có băng Thái nghe là " đẳng cấp " rồi. Bác khg nên so vs Mỹ, Thần Tự Do đứng chào All từ bao năm nay rồi .
Con SONY LNX của bác ngoong quá, thời trc cuốn đó thu Chế thì hơi " cò giấu " . Seal hệ này đắt lè ra đó.
Bác nghe cassette bằng chương trình hòa âm từ nhạc cụ điện tử phần nào mất cái hồn của tape, thời tape toàn nhạc cụ truyền thống bác ạ.
Ôi cảm giác cô đơn, buồn, chán lạ Nhìn quanh mình sau tất cả…còn ai? Chỉ riêng ta làm bạn tiếng thở dài Hỏi tri kỷ…có hoài là tri kỷ.
Có một lần mình tình cờ biết Caocaolatrex là ai mình mới sững người.... Nhưng thôi đã trót lấy của bạn cuốn:" đêm nay ai đưa em về... " Thì thôi cứ dùng Caocaolatrex nhé.... Thanks bạn.... Còn giờ đây thi thoảng mình có nghe băng cối hát:"... Anh phu kéo mo cau..." từ nguồn F0 với cặp loa mành nghe rợn cả người...
Bạn cứ tìm hiểu đi rồi sẽ ngã ngửa người ra vì cái tên đó bạn... Có lần có bạn tận thành phố Hồ Chí Minh nói về Cacaolatrex là ai cho mình mình đã ngã ngửa người ra...
Em đang loay hoay với cái Radiocassette Panasonic RX-DT99 mãi mà chưa xong! Tiếng phát cả từ 2 ổ cassette bị nhỏ. Đầu tiên em tưởng do mạch khuếch đại đầu từ, nhưng chỉnh tới chỉnh lui không thay đổi. Em đã thử bê cả cục cơ của nó (bao gồm toàn bộ mạch trước khi tới mixer ra khuếch đại công suất chung) sang cái khác thì thấy vẫn bình thường. Động đến cái này hơi mất công, vì muốn chỉnh phải tháo toàn bộ, tháo-chỉnh-lắp lại không vặn ốc nghe thử rồi cứ như vậy,... Nhân tiện em cũng hỏi có bác nào biết chỗ bán cái bánh răng trung gian của tụi này không. Họ làm bằng cao su trong, lâu ngày lão hóa răng rụng hết làm cho ổ cassette chỉ chạy được 1 phía. Tìm trên mạng em không thấy chỗ nào bán cả (mấy cái boombox của Panasonic này đều dùng bánh răng trung gian như vậy hết, trước hay sau chúng cũng sẽ rụng sạch răng)!
Bác gặp hạn giống tôi rồi. Bánh răng đó bác phải đi tiện thôi. Check nếu nó là mạch nối trực tiếp từ Head lên mạch kd từ gắng khôi phục. Hầu hết các máy Pana hệ 3 in 1 đều dùng mạch trực tiếp.
Bánh trung gian này có bước răng rất mịn, tiện chắc cực khó. Hôm qua em lấy về 1 cái khác (cũng Pana: RX-DT55) mở ra thấy 1 bên ổ đã thay cái bánh răng này bằng bánh nhựa trắng (nên chắc chắn họ đã làm), còn bên kia chỉ chạy 1 chiều thì bánh đã rụng 1 ít răng rồi. Con cái hiện tượng tín hiệu cassette yếu thì em đã lắp cụm cơ (trong đó có cả mạch khuếch đại đầu từ) vào cái khác thì tín hiệu ra vẫn mạnh, không bị yếu. Em nghĩ mạch phía sau hay chính là cái mạch điều khiển ALC!
Tiện là nói theo thói quen thôi: CNC Board Head nằm ngay sau giàn cơ và dùng Jack cứng phải khg bác? Nếu đúng vậy là bác có lý. Bác đảo 1 lần nữa là có kết luận chính xác
Em đã thử cả hộp cơ khác vào vẫn bị như vậy! Còn cái bánh răng trung gian (còn gọi là bánh đá) cũng tìm thấy topic để lửng này: Giúp sửa cassette | Page 15 | VNAV - Mạng Nghe nhìn Việt nam Nó là cái bánh răng này (Part No của Pana là RDG5775ZC Gear wheel):
Có nghĩa là mảng sau khuyếch đại đầu từ của bác có vấn đề , như tôi nói ở đây: có thể là mảng công suất hoặc mảng Tone. Bánh răng kia của bác ra đê La Thành khéo mồm là tiện được, bao nhiêu thôi, chưa phải là cái quá khó: 0903205601 tên Nam thì phải, bác lên hệ thử xem. Làm đc cho AE biết giá để còn lựa chọn sau này.
Link này nói về bánh đá, khg phải bánh răng trung gian, chúng chung chức năng nhưng khác kết cấu. Bánh đá tiếp xúc ma sát nay tôi có giải pháp khá dễ rồi, khg phải ca nào cũng đi tiện nữa.
Tầm này hàng họ kém lắm bác ạ, ở đâu ai cũng kêu do ế, hy vọng bác đc việc, dịch cũng là 1 cơ hội nếu biết tận dụng. Hôm trc ĐH chợ Sắt vừa lên tiếng kêu cứu lô Radiocassette recoder còn lại vắng ế, đang ngỏ ý thanh lý, tôi đặt điều kiện để check mạch head rồi ngon mới lấy, chưa ưng . Gặp mấy e này lấy hết nếu giá ngon, bác ạ. Hệ deck 2 triệu đổ lại thua xa về mạch, chất lượng linh kiện, chất lượng tiếng, lại đủ cả 3 in1, thiếu mỗi USB. Đóng lại vỏ gỗ, add thêm cổng Bluethood, USB và tube chắc là vô địch. Bác biết sửa máy giặt Nhật nội địa khg? Tôi đang bị cái SANYO của nhà ca cảm biến nc khó quá, hơn 1 ngày mà chưa tìm ra cách xử lý. Mấy Anh E " chợ búa " 2Hand ở HPG, theo cách miệt thị của 1 ca nhiều văn hóa 60 trên này cũng chịu dù tốn khá nhiều xiền alo qua lại.
Máy giặt em cũng chịu. Nhưng cái mớ trên bác cứ giao dịch đi, em cũng muốn tham gia. Em cần boombox để xách đi lại được, cùng lắm chỉ thay cái dây+giắc để dùng pin thôi!
Yeab, nói thật tôi thích chỗ này lâu rồi, số mấy con có mạch Head ưu việt của Kenwood tôi hốt 1/2 rồi. Nay VICTOR, NATIONAL, SONY, JVC ... lẫn lộn, khg check đc hết bằng menu xem ông nào có mạch Head bằng FET hay OPM khg tụ, chủ máy khg đồng ý. Con Desk 3head LoD 500 hơn 2.5 củ tiếng cassette kém xa Kenwood F3 có 600k, F1 cũng đỉnh nhìn tối hơn chút. Sony và National chúa hay làm rất đẹp nhưng mạch Head vẫn có tụ nên khg liều đc. Mấy con khg tụ nối Head này mà đẩy board head vào cassette desk như Pioneer CT9, CT9191... kim VU khủng, tiếng lại đc nâng lên, đệm thêm tube mini vào Output thôi hết nấc: " Tan trường, chúng cháu chào cô ạ ". Hôm trc để xổng con SONY 2 cửa có CD cổ mặt đen, 8 pin size to, nặng. Con này cực chất.
Em có Schematic của mấy cái boombox Panasonic. Chúng không dùng tụ, kể cả mấy cái 2 ổ cassette. Nhưng chúng đều dùng mạch khuếch đại đầu từ chung luôn với mạch khuếch đại ghi!