Hình như có bài hát nào đó có câu: " Hôm nay ngày Chúa nhật. Anh gặp em ngày cuối tuần... Thương quá anh ơi..." Xin phép cả nhà đẩy hơi sớm 1 tý vẫn biết giờ đang có tý hơi men... Đang ở nhà nghỉ mệt cuối giờ (dù cả ngày ở nhà chẳng làm được việc gì vì mới thoát khỏi ngày 23...) thì vợ gọi giật giọng:" Ông ơi có khách kìa... " Rõ khổ thân tôi ai còn gọi lúc quá 6g chiều hôm nay nhỉ... Lục tục ngồi dậy ra tiếp khách thì hóa ra cũng là chỗ đã quen... Bạn đó bảo :" Anh ơi đi ăn thịt Tó đi anh... Tháng này em đen quá...." Thôi thì:" Nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn... " mình đang ở vế thứ 2 nên đâu có ngại gì.... ( mình đang đói cả tháng nay rồi...) Sau một hồi cành cạch... Bạn đó có rút túi ra xem một cuốn băng bạn đó vừa được cho.... Nhìn băng nhìn làm vỏ cũng cẩn thận... Chưa biết nội dung ra sao... Nhưng từ trwa tới giờ bạn đó chạy lung tung khắp Hà Nội mới có cuốn băng này nên chưa dám mượn. Trong khi mình muốn test cái đồ này thì ít ra cần mấy cái băng xịn xịn tý Vậy là phong trào cassette có lên rồi...
Em cũng thích chơi Walkman, may cũng có cái mua về chỉ cần thay curoa, tự làm đc, chứ nếu bị trục trặc chút thì đành chịu.