Ở Thái, đặc biệt là Phuket việc chuyễn giới rất phổ biến và bình thường trong cộng đồng, có tiền độ body full option cho ngon xin làm quán bar, vũ trường, nghèo thì làm quán ăn, club trong soi.. Tuy nhiên họ rỏ ràng, đúng mực, rất tập trung vào công việc dịch vụ của mình không như ở ta lã lơi phát ớn " anh đẹp chai dễ sợ " " đồ quỷ ghét dễ sợ".. Hồi trưa ăn chay trên làng Indo hơi thiếu đạm , chiều thấy mấy em mời gọi nhiệt tình nên em vào quán này coi sao. Seafood rất tươi ngon, giá cả khá hợp lý vs SG như cua ( không bao giờ buột dây): 420B-400k VND, tôm hùm-700kVND... Cua tuyết: 1500B/con em cùng 8 người làm 3 con, cua gạch 3kg, cá mú đỏ 3 con, sò huyết 2kg, tôm hùm 2 con và các ốc sò địa phương khác... #106 Cua tuyết ( Snow Crab ) này nhập từ Canada thịt ngọt lạ Cá mú đỏ hấp Thái, chắc đủ đạm tối nay..
Lâng lâng chục chai Shinha vài bước qua Bangla Road..Bar, club, show..ở đâu có 2 loại: Thai & Nga. Giống như Pattaya đường phố quay cuồng ồn ào xanh đỏ, rươi bia xen lẫn nhac xập xìn thâu đêm Phần lớn cộng đồng người Thái trắng sống ở Bangkok và miền Bắc, xinh đẹp, giàu có, học thức và có địa vị xã hội cao ( các clip quảng cáo ở VN đa phần quay ở Bangkok với lớp diễn viên này) Người niềm Nam da sạm đen, thấp bé nghèo khó hơn làm các công việc dịch vụ...Chuyễn giới là mong xinh đẹp hơn, dễ kiếm tiền hơn...Rất khó biết ai là ảnh, không khéo gặp mương giả hay đấu kiếm nhau chết luôn ack! Trong một show Nga
Em chã thích chụp các loại này, về cất máy vào bar lai rai chơi, mượn tạm ảnh net minh họa thêm Bangla Road # 118 #119 Gần 3h mò về ks ngủ sớm mai đi Phiphi, Ngoan!
4. Phố cổ Phuket Sáng nay dậy sớm đi tham đảo Phi Phi, từ Pangton độc đạo một con đường đèo ra vào, sáng sớm tinh mơ không khí thật trong lành Các xe tải chở công nhân đi làm thuê lên đường rất sớm Các hành quán bình dân mở cửa rất sớm, người ta ăn vội tại quán hay gói ghém cho bữa trưa ở công trường Chợ nhóm bên đường cho bửa ăn người nghèo Với phương tiện mưu sinh hàng ngày
Khi nói đến Phuket, người ta thường nghĩ đến nhưng bãi biển rực nắng Pangton, Karon, Kata hay những thắng cảnh nổi tiếng như vịnh Phang Nga, đảo Phi Phi...Nhưng ít ai ghé thăm phố cổ giữa thành phố, nơi còn lưu dấu tích, nét kiến trúc thời thuôc địa Bồ Đào Nha lẫn nét văn hóa của những người Hoa đầu tiên đi mở đất... # 129 Xe chạy lướt qua đượm nét buồn cổ thời xa xưa vùng đất này Khu vực này được bảo tồn như để làm thư viện sống cho du khách, đường vắng lặng ngày cuối tuần... #136
Bác Sơn đi du lịch hay làm phóng sự mà tả chi tiết hay quá, em cũng vừa đi Thái cuối năm vừa rồi,chỉ toàn ăn nhậu và xem show xiết tầm bậy ...
bác tài thật, nhìn "trần" mà biết là Nga với Nauy :lol: em giở passport ra đếm số lần vào Thái được 18 lần, mà chưa đến Phuket bao giờ
he he chém gió chơi cho vui bác hỉ, ngày nào giữa trưa cũng thấy mấy em tắm nắng. Em xuống tắm helo vài câu hỏi ra mới biết một em sv Nauy ack! @Bác 5: Em đi họp bác ạ tranh thủ lướt sóng chút he he
5. Đảo Phi Phi (Koh Phi Phi) Koh Phi Phi - là một quần đảo lớn nằm ngoài khơi Phuket - một tỉnh miền Nam Thái Lan. Đây được xem là một bãi biển khá nổi tiếng với các hoạt động du lịch và là bãi biển được mệnh danh là một trong những bãi biển sạch nhất thế giới. Đảo Phi Phi thật ra gồm 6 hòn đảo: đáng kể nhất và nổi tiếng là đảo Phi Phi Don, Phi Phi Leh, và vịnh Maya. Nằm cách đảo Phuket 54km về hướng Đông Nam. Từ trên không nhìn xuống theo hướng Nam thì hai hòn đảo Phi Phi Don và Phi Phi Leh giống như 2 chữ P nên người phương Tây gọi là PP và người địa phương đọc trại ra thành Phi Phi. Phi Phi có các bãi biển dài ngút ngàn, những hàng dừa xanh rợp bóng mê hoặc du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngâm mình trong làn nước trong xanh, thưởng thức hải sản và nước dừa tươi trên đảo, lặn biển khám phá thế giới phong phú dưới nước hoặc leo lên những vách đá cao... là những sự hưởng thụ thú vị mà du khách không bao giờ bỏ qua khi đến Phi Phi. Có nhiều phương tiên đi Phi Phi như Big Cruise, Speed Cruise.. với giá vé trọn gói khác nhau bao gồm ăn trưa và các dịch vụ tắm biển, lặn biển với chuyên gia, Trên đảo có đầy đủ các resort cao cấp để khách nghỉ đêm lại với nhiều nhà hàng, masage truyền thống Thái Sáng nay em đi Big Cruise giá trọn gói 1200B Chẵng mấy chốc khách đã lên đầu, tàu xuất bến liên tục hơn nữa là khách Âu
Tàu xuất bến bắt đầu ra đảo, big cruise mất 2h30 mới đến Phi Phi Leh Tây ta đông đúc ngồi khoang dưới, cả hai khoang đều có quày bánh nước tự chọn bao gồm trong vé. Chúng em upgraded lên hạng VIP trong phòng lớn có điều hòa, ghế da, LCD, phục vụ fastfood, cũng tiện cho gia đình có trẻ em hay lên tầng 3 chụp toàn cảnh #145 Hai em này chắc sinh viên đi du lich, nhìn trẻ quá
Trời hôm nay nhiều mây nhìn phát nãn luôn, hòn này cũng khá nổi tiếng trong vịnh Hơn 2h tàu bắt đầu tiến vào Phi Phi Don #149 Địa chất không khác gì Hạ Long, rất sâu nên nước biển đen thẫm
Một số đảo này trong PP Don nuôi yến nên các tàu không vào trong được để giữ yên tĩnh cho yến. Các speed cruise nhỏ hơn có thể cập vào một số đảo nuôi khỉ để tham quan Một số đảo này trong PP Don nuôi yến nên các tàu không vào trong được để giữ yên tĩnh. Các speed cruise nhỏ hơn có thể cập vào một số đảo nuôi khỉ tham quan #152 #153 Trời có vẻ bớt mây, có chút nắng đánh lên vách núi ánh màu đỏ rực
Một chiếc speed cruise tăng tốc vượt qua tàu em rất nhanh. Chiếc này đi vịnh giá 1800B đi về nhanh hơn, dịch vụ trên đảo cũng như nhau #162 Vượt mất hút
Cảnh thiên nhiên ở đó em thấy na ná giống như ở Vịnh Hạ Long bên mình bác nhẩy .Hồi xưa có thời gian sống ở Hòn Gai rồi ,mà như trong hình thì Hạ Long đẹp hơn thì phải.
Thấp thoáng xa xa là Phi Phi Leh, tàu hướng về bãi Tam Viking Vô số các bangalow của các resort nghỉ dưỡng trên triền núi, nơi này năm 2004 bị sóng thần hầu như bị quét sạch, nay chủ yếu xây dựng mới Càng gần bờ nước biển trong vắt bắt nắng chuyển màu xanh lục, cát trắng xóa, cá đầy màu sắc lội từng đàn.. Từ đây tàu lớn chuyển khách qua ghe máy đi vào đảo, trời mấy hai hướng khác nhau thế
Ở Thái tất cả các ghe tàu, xe cộ thường treo nhưng lẵng hoa sặc sở, thoạt nhìn khá màu mè nhưng với họ la một tôn giáo, một niềm tin vào sự che chở bình an, hạnh phúc cho mỗi con người từ Đức Phật từ bi. Dân Thái hầu hết theo Phật giáo nguyên thủy ( Phái Tiểu Thừa) nên việc chay mặn không quan trọng, cái chính ai đã hoc đạo ở chùa được bao lâu mà tiền không thể mua được. Một đất nước mà đia vị, chức tước có thể dễ dàng được trao đổi, sự đối lập giữa thác loạn buôn thả và niềm tin tôn giáo là hơi thở hàng ngày trên đất Chùa Vàng này #176 Lần thứ 2 em đặt chân lên Phi Phi Leh
Bãi Tam Vicking là trong 2 bãi lài du khách thường ghé ở Phi Phi Leh, cát trằng xóa Ghé neo đậu một bên #181 Hoa muốn biển mọc tràn ra bãi cát, thiên nhiên và con người hòa quyện
Các dịch vụ trên đồ lặn, ghế bố, ăn uống, tắm nóng lạnh.. đã tính trong vé tàu tàu rồi, 1200B-950kVND vui chơi thoải mái trong một ngày rẻ hơn nhiều con cá giò 10 tr ở Hạ Long! #184 #185
Nắng chói chang Tây thoải sức tắm nắng #187 Với hơn 14tr lượt khách vào Phuket/năm trong bình lưu trú hơn tuần mang lại cho PP bảo nhiêu
Xôi thịt thì nhiều vô kể, xuống biển bao nhiêu em tắm trần sát bên Em chã muốn chụp việc riêng tư người ta, nhưng không chụp lấy gì report? (đề nghị bác xóa mờ chỗ nhạy cảm rồi hẵng pót :lol: )
Biền cát trắng tinh, nước xanh trong vắt với từng đàn cá lội ngang chân, dưới bóng mát tán cây, đê phê chai bia lạnh và thả mình masage thư giãn... mời mời.. #195 #196