Các bác cho hỏi thăm khi Pink tan rã thì gia tài âm nhạc của nhóm được phân chia như thế nào? Trong 1 vài Live show gần đây thấy đại ca Roger Waters vẫn chơi lại những bài cũ thời hoàng kim của Pink ( Money, Another Brick In The Wall...) Đại ca David Gilmour thì chơi những bài mới sáng tác sau này ( Album On An Island...) và 1 số bài cũ.
Mc Cartney hát Hey Jude thì trả tiền bản quyền cho Michael Jackson đấy. Còn Pink chia của sao em hổng rõ
Chào các bác. Tôi mới tham gia forum của các bác. Hay là ta chung tay làm một cái web về P.F của Việt nam ta đi. Tôi ở Praha có tham gia P.F club ở đây, rất vui. Thân.
Chào các bác! Em cũng hâm mộ Pink Floyd. Cả thời sinh viên mê mẩn với The Wall và The dark side of the moon...Đặc biệt là cực kỳ ấn tượng với Clip của The Wall...cảm xúc nó bức bối, đè nén...rồi bung ra, bứt phá... Các bác làm ơn cho em hỏi CD/DVD/HD của PF mua ở đâu ? Hay bác nào cho em chép lại? Lossless cũng OK? Vã quá thì MP3 cũng được! Bác nào cho em chép clip của PF bằng HD nữa thì em đội ơn lắm lắm! (cái này em đồ rằng bác Không biết đi đâu giúp được ) Chúc các bác vui mãi với Pink Floyd!
Nếu bác ở HN thì có quá nhiều cách. Mua đĩa CD, DVD thì lên Victory, Hollywood trên Hàng Bạc, 135 Hàng Bông, lên shop của bác Đức, bác Leng trên forum mình. Lossless em không biết, chứ MP3 vào mp3.zing.vn down được hàng tá... HD Pink em nghĩ trên mạng nhiều chứ nhỉ?
Thank bác Loving! Tại em bây gìơ mới bắt đầu đi kiếm, nên nhờ các bác chỉ bảo cho nó nhanh. Em ở SG. Có bác nào ở SG chỉ giúp em chút nào. Em cũng tranh thủ hỏi cụ Gúc đây
Cuối tuần em được thỉnh giáo bác Nowaytogo, hai anh em ngồi suy tưởng nghệ thuật âm thanh của Pink Floyd . Quá phê! Sau khi tan rã, Roger Waters vẫn chơi các bản của Pink thì không nói, gã David Gilmour chơi các bản mới nhưng vẫn mang âm hưởng của Pink.... Cảm ơn bác Không lối đi đã cho em chép những bản nhạc yêu thích! Bác thật cởi mở và thân thiện, chiêu đãi cà phê và một bữa nhạc thịnh soạn. Hơi buồn chút xíu, em về chép qua ổ HDD để trong đầu HD, đến phút chót....nó đòi format !?!?!? May là em còn lưu lại một chút chỗ chép của bác, còn phim ảnh nhạc nhẽo là đành ...nói lời biệt ly...hix hix... Chép lại sau vậy. Hôm nào bác lại cho em đến làm phiền bác nha! Chúc các bác nhiều suy tưởng!
Dạ có 1 "thằng" đấy cụ ah, đó là : Eric Clapton. Cụ thử nghe "Lay Down Sally" và "Setting Me Up" của anh giai M.Knopfler và bản của Eric đi. Đùa cụ tý thôi, 2 bài này do M.K sáng tác, Eric sử dụng trong album Slowhand và Live In Tokyo 1979. Theo em thì cover ko nhất thiết phải chơi giống, có thể chơi hoàn toàn khác cũng đc. Nếu cụ đã nghe Knocking on Heaven's Door của Bob Dylan, Eric Clapton và Guns chắc cụ sẽ thấy khoái chí, ) Em ấn tượng về cover nhất là bài "Love Minus Zero - No Limit" của Bob Dylan. Nghe ông cụ hát thì khó trôi, ê a - ngang ngang lắm. Nghe ông Eric chơi sao lại ngọt ngào thế.
Lạc đề một chút, nhưng em cũng xin chen ngang. Nói đến Bob Dylan thì... em ưng nhất nhất nhất là bản The Time They Are A Changin. Bản này giai điệu đẹp, buồn, nhức nhối, mệt mỏi. Nghe Bob hát ngàn lần không chán, mà nghe các bản cover cũng có phong vị riêng. Em đã tìm nghe rất nhiều cover của bản này, nhưng chắc là thích nhất phần thể hiện của The Byrds. Mộc mạc, tưng bừng... Còn nói về lạ và cầu kỳ thì chắc phải nhắc đến version của Blackmore's Night Ngoài ra còn các cao thủ như Nina Simone, Don Henley, Billy Joel, Phil Collins, Simon & Garfunkel, Sinead O'Connor, Peter Paul & Mary, Herbie Hancock... cũng nhảy vào giã The Time They Are A Changin.
Bác Nowaytogo dùng đèn SE đánh loa nhỏ mà bác đã "phê" thì khi bác ghé bác Đỗ Kiên là em của bác ấy nghe PP đánh loa lớn chắc còn "phê" thêm nữa . Lúc này em đang rất bận, chưa có thời gian. Bác post mail cho em số điện thoại. Khi nào rảnh mời bác đến nghe PL đánh bằng 6C41C SE Vài hàng góp vui Thân chào
Cảm ơn bác Loving đã cho nghe 2 bản cover rất hay. Bác Mr Tubourine Man hồi trẻ nhìn ngộ nhỉ, giọng hát của bác ý nghe rất đặc biệt. Bản của anh Blackmore nghe cũng hay, dân dã như câu chuyện dân gian. Em mới chỉ nghe bản cover của Tracy Chapman, thêm 2 bản này thú vị thật. Mà ko hiểu sao, cái thằng Đờm nó cũng tự nhận là Mr nhỉ, hay bọn "bí cháo" nó cứ phong bừa cho như vậy. :lol:
Xin chào. rất mời các bác tham quan: http://www.pinkfloyd.cz. - Club này của mấy tay người CZ lập dc cách đây 12 năm rồi, tôi mới tham gian dc 1 năm thôi. - thành viên có 51 người. - mỗi tháng gặp nhau 1 lần ở đây: http://www.pinkfloydcaffe.wz.cz/ - có những trao đổi, quan hệ với các fan club từ các nước khác như Nga, Bungari...(xem ảnh buổi gặp với 2 thành viên của P.F club từ Nga sang Praha hồi tháng 4/2010: (http://www.hellnet.cz/zvonice/popisy.ph ... 00426m.szn) - ngày mai 15/8, có hoạt động đi xem ủng hộ 1 band revivals ở thành phố Ricany, cách Praha 30km. - sang năm, tháng 4/2010 ở Praha sẽ có concert The Wall Live của R.W (trong chương trình World tour). Nếu ta làm 1 cái website: http://www.pinkfloyd.vn thì hay quá? các bác thấy sao? p/s: tôi mơ có ngày được xem The Wall Live ở ngay bên bờ sông Bến Hải, Việt Nam mình.