Pink Floyd - âm thanh của nghệ thuật suy tưởng

Discussion in 'Âm nhạc' started by caithang, 14/12/08.

  1. tempest

    tempest New Member

    Joined:
    10/2/12
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Bạn vui lòng cho mình hỏi mua bộ đĩa PF thì mua ở đâu?
     
  2. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    Bác p.m riêng bên bác Triều DeJa Vu xem, trên shop không có nhưng hỏi riêng có thể có ấy. Mình cũng thử như thế mà có ấy :lol:
     
  3. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    19
    Em cũng đang ship LP của Pink Floyd từ Amazon về. Chưa được nghe Pink Floyd 1 cách tử tế mà mới chỉ nghe qua Ipad thấy cũng ...... hay :D
     
  4. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    Bác nghe ipad mà file lossless và dùng headphone thì cũng được lắm, vì apple chsu ý phần nghe (music) hơn phần nhìn ấy (camera) :lol:



    --------------------------------------------
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Nào ngờ đâu tất bật đến bây giờ (st)
     
  5. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    bác Long đặt tên chùm bài viết về Pink Floyd cho oách bác ơi

     
  6. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    @Longauto: các phần tiếp theo của em đâu mất rồi bác ?
     
  7. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Trên cả suy tưởng


     
  8. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Delicate sound of thunder
    (cảm nghĩ cá nhân)

    Em vẫn tự hỏi Như vậy là sao ?

    Những âm thanh rền vang và cuốn hút,kích thích sự mơ màng.Cho dù bạn có thể đang đầy đủ và sung mãn tới mức nào,từ thể xác tới tới tinh thần,nhưng nếu muốn nghe Delicate sound of thunder và cảm nhận thấy âm nhạc của họ,thì có nghĩa là trong bạn cần phải tiềm ẩn 1 nỗi cô đơn. Sự cô đơn ấy,thật mạnh mẽ và trong sáng.

    Có 1 thứ gì đó thật khó diễn tả,hoàn toàn nhân tạo nhưng sao thật tự nhiên. Chỉ trong bóng tối,mới nhìn thấy rõ ánh sáng. Thứ ánh sáng trong lành và mạnh mẽ như nguồn sống. Nhìn vào đó, ta vùng vẫy và khát khao,để tri thức và cảm xúc được hòa vào làm một. Phải chăng,giọng ca của David Gimour cũng là vậy ? 1 bản lĩnh vững vàng nhưng đơn lẻ trong thế giới bao la của tự nhiên.

    Hình như,âm nhạc của "sấm sét" cực kỳ mạnh mẽ,nhưng không phải sự thiêu đốt của thân xác và tâm hồn,mà là sự giải phóng bản thân tới "miền đất hứa". Ở đó,khao khát tự do tự tại là chân lí. Nó không có cái bi lụy hay tàn phá,hoặc đơn thuần như tháo đổ năng lượng của cảm xúc. Năng lượng ấy,được giải phóng thật khéo léo,bằng tri thức.

    Càng 1 mình bao nhiêu,càng cảm thấy album này dữ dội và tinh tế bấy nhiêu.
     
  9. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    @ Muoimeo: Cảm nhận của bác về album Delicate sound of Thunder rất tuyệt, và nó cũng khá tương đồng về cảm nhận của em về album này.

    [​IMG]

    Đây là album đầu tiên em có của Pink, từ hồi học cấp 3, cái thời mới chập chững bước vào thể giới nhạc rock. Delicate sound of Thunder, ngay cái tên mà từ cái thời em một chữ tiếng anh chưa biết cũng cảm thấy tò mò (thực ra hồi ấy em biết từ Thunder và Sound, cũng khá nhiều :mrgreen: ) dịch ra, có thể là "sự tinh tế của tiếng sấm" hoặc "âm thanh mỏng manh của tiếng sấm" hoặc "sự mỏng manh hay tĩnh lặng của tiếng sấm". Dù thế nào "delicate sound" cũng không phải là âm thanh của tiếng sấm, nó là "angry, fury sound" là âm thanh của sự giận dữ, cuồng nộ. Đã có bác nào cảm nhận được sự tĩnh lặng, sự tinh tế và mềm mại của tiếng sấm? Nếu chưa, có lẽ phải nghe Delicate Sound of Thunder.

    Bắt đầu album là một đoạn lặng khá dài, đoạn lặng mà đầu tiên thử album em tưởng đĩa bị hỏng, hoặc là bọn dở hơi chơi nhạc. Nhưng đó là âm nhạc của Pink, âm nhạc của sự suy tưởng, âm nhạc của cảm xúc, của sự thăng hoa. Nhạc của Pink không để làm vơi đi những mệt mỏi của cuộc sống, cũng không dành cho cuộc sống xô bồ, không dành cho những người sống gấp. Khi nào, ta thấy tâm hồn sạch sẽ, lúc ta thấy mình sẵn sàng đối diện với chính cái bản ngã trong suy nghĩ của mình, ấy là lúc nghe Pink Floyd. Âm nhạc của Pink Floyd không thể là món ăn hàng ngày, cũng không phải thứ âm nhạc để giải trí, nó là thứ âm nhạc để suy nghĩ, để bay bổng, và để thăng hoa.

    Một cách dễ thấy, trong những đêm mưa như đêm nay, ngồi một mình, với điếu thuốc, ly cà phê, rượu cũng được, cùng với Delicate Sound of Thunder, chắc chắn ta sẽ được bay, được thoát khỏi cái thể xác trần tục mệt mỏi. Thứ âm thanh của album làm tâm hồn ta bay bổng, đến những miền đất xa xôi, màu tím, những đầm lấy, với những thứ thực vật có hình thù kỳ lạ. Biết đâu đấy, trong chuyến hành trình ấy, ta gặp lại những người quen cũ, hay gặp lại chính ta trong một góc khuất nào đấy trong tâm hồn mà ta nghĩ là nó đã không còn tồn tại. Đó có phải là sự kỳ diệu của âm nhạc?
     
  10. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Bác Nong ô-tô mải làm ăn chả cho anh em phần tiếp theo :(
     
  11. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Dạ, dạo này em bận bế em tì đúng hơn. Cảm ơn bác caithang đã nhắc nhở, em sẽ trở lại sớm với Album đầu tiên của Pink, The Piper at the Gate of Dawn :mrgreen:
     
  12. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    The Piper At The Gate of Dawn

    [​IMG]

    Là album đầu tay của PF, và cũng là album duy nhất được thực hện bởi thủ lĩnh và người sáng lập nhóm Syd Barrret. Album chứa đầy những lời hát kỳ dị và hoang tưởng về không gian, những con bù nhìn, những chú lùn thần thoại, những chiếc xe đạp hay những câu chuyện thần tiên cùng với nền nhạc đầy tính ảo giác thần kinh.

    Album được phát hành vào năm 67, cùng với những cư xử kỳ lạ của Syd. Có lần Syd ra sân khấu, tiếng nhạc cất lên, và syd vẫn cứ đứng trên sân khấu với cây guitar đeo trên cổ và hai tay buông thõng. Sau đó cả nhóm và ông bầu đã tiếp tục tìm cách chữa tri cho syd bằng cách gặp các bác sỹ thần kinh, rồi cả bác sỹ chui nhưng đều không mang lại kết quả.

    Có lẽ, Syd đã quá hao tâm tổn sức cho album để đời này, nghe nói để tìm cảm hứng sáng tác album này, Syd đã phải vừa hít heroin vừa sáng tác để có cảm hứng. Và kết quả là một album hoang tưởng, và khái niệm rock ảo giác trở thành một khái niệm có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử rock sau này.

    Album là một lời tuyên ngôn âm nhạc với sự thể nghiệm của tất cả các loại hình nghệ thuật. Ngay cả cái cách đặt tên album cũng đầy tính ẩn ý (Người thổi sao lúc bình minh). Album không dễ nghe, ngay cả với những ai đã từng nghe nhiều Pink. Album này, cần thời gian, và một chất kich thích để trái nghiệm (rượu thôi nhé, đừng xài món kia ạ :))
     
  13. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Cái này anh Syd ẩn ý về gì bác Longauto?
     
  14. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Dạ theo em nó chỉ mang ẩn ý về một cái gì đó ảo diệu, mong manh, thần thánh

    Cái tên này lấy tên của chương 7 trong kiệt tác The Wind in the Willows (sách dành cho trẻ em :lol: ) của Keneth Grahame

    [​IMG]

    Trong chương này nói về hành trình của đôi bạn đi tìm cậu bé bị mất tích. Cuộc hành trình trên bờ biển trong ánh trăng và bỗng nhiên xuất hiện một điều kỳ lạ là một giai điệu dẫn họ đến một hòn đảo nhỏ và họ gặp Pan, vị thần đang thổi sáo trong ánh nắng ban mai.

    Âm nhạc của Pan được mô tả rất kỹ bởi Grahame, và thực tế thì Syd đã sáng tác album này để gợi lên tinh thần của Grahame trong một khung cảnh khác. Bằng thứ âm nhạc ảo giác, sự thay thế của ma túy cho trí tuệ, Syd muốn mô tả âm nhạc của Pan, vị thần biểu tượng của tự nhiên, trong cái gió của khi một ngày đang thức giấc.

    Có lẽ, để hiểu hết album này, cần phải phân tích lời của từng bài hát cũng như âm nhạc của nó. Nó không phải là một tác phẩm đơn giản để có thể hiểu dễ dàng.

    Em mời bác nào cao thủ về Pink và album này cho thêm ý kiến ạ
     
  15. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Album gốc này có lấy ra cho mấy anh audiophile thử bộ dàn như Amused to Death được k bác ?
     
  16. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Amused to death sử dụng hiệu ứng Q sound để cho cảm giác về không gian.

    Album này vì cũng khá phức tạp nên kiểu gì cũng rối như canh hẹ, theo em bộ nào lởm khởm thì nghỉ nghe cho nhanh ah.

    Còn không lởm khởm la thía nào thì em k đủ trình và xin nhường lời cho các cao thủ âm thanh. Về mặt thẩm âm em gà mờ lắm ạ
     
  17. xicklo

    xicklo Advanced Member

    Joined:
    12/8/10
    Messages:
    72
    Likes Received:
    17
    Nhắc đến Pink là em nghĩ ngay đến bài mà em nghe rất nhiều, sau Hey you
     
  18. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
     
  19. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Năm 1986 lần đầu em gặp Pink là bài này, qua 1 băng tape mượn được 1 ông anh đi xuất khẩu Đức về.
    Chết vật

     
  20. SonTTMe

    SonTTMe Advanced Member

    Joined:
    22/7/12
    Messages:
    841
    Likes Received:
    5
    Ồ, em cũng 86, nghỉ đông một mình ở KTX, Moscow năm đó lạnh nhất trong 40 năm -40 độ, tuyết phủ trắng trời, sau nhà là một khu nghĩa địa, thỉnh thoảng có mấy con quạ bay lên.
    Và câu tiếng Anh đầu tiên em biết là: wish you were here :((
     
  21. andy_82

    andy_82 Approved Member

    Joined:
    12/12/12
    Messages:
    45
    Likes Received:
    13
    Các bài và ý kiến của mọi người mấy năm nay cũng đã viết nhiều về đề tài Pink Floyd. Mình lính mới trong forum này cũng muốn đóng góp 1 phần khía cạnh mọi người ít bàn tới, album "The Dark Side Of The Moon" (1973).
    :D
    - Album này cho mở đầu sử thành công "công thức làm LP" theo concept, chủ đề (tức cả LP về 1 đề tài. Sau này The Wall là đỉnh cao của công thức này - cả double LP là 1 vở nhạc kịch lớn, là 1 bản giao hưởng Rock trình độ Beethoven!), cho đến nay vẫn là CD/LP bán thành công nhất của Pink Floyd (50 triệu đĩa), trong các Albums nhạc chỉ đứng sau "Thriller" (M. Jackson). Thay rằng Beat, Rock ... của thời 60 đầu 70 chỉ là các songs chắp lại thành LP, Pink Floyd đã mở đầu cho complexity của pop/rock (cái mà trước kia chỉ có trong classic), ngoài ra đi tiên phong mang Synthesizer (cùng Genesis) vào rock/pop.
    - Trước khi nói tiếp về album này, tôi muốn nhắc lại 1 vấn đề thiên văn mà người Việt mình ít nhắc đến, nhưng lại là khá thú vị với người Âu, Mỹ. Mặt trăng là 1 quỹ đạo của và xoay quanh quả đât, quả đất là quỹ đạo của và xoay quanh mặt trời. Cái đó ai cũng được nghe (và được hoc và biết cả). Chúng ta biết là trong khi trái đất xoay quanh mặt trời, trái đất còn tự quay quanh trục của mình, khoảng ~ 24h/vòng. Nhờ tính chất đó, cả trái đât mới có ngày và đêm. Mặt trăng so với ta tuy quay quanh nhưng không tự quay - có nghĩa là cái phần của mặt trăng hướng về trái đất luôn quay về phía trái đất. Điều đó có nghĩa khi chúng ta nhìn lên phần chú cuội, cây đa luôn là phần đó, chúng ta từ trái đất (bằng ống thiên văn) không bao giờ nhìn thấy nửa kia của mặt trăng (dù phần đó cũng có ngày đêm, vì ánh sáng ngày đêm là từ mặt trời). Ngày xưa chưa có vũ trụ bay lên (và vòng quanh) mặt trăng, các nhà thiên văn các thế kỷ trước cho là phần sau của mặt trăng (the dark side of the moon) là 1 sự bí ẩn vĩnh viễn. Nhà văn Mark Twain đã có câu ví lòng người có một sự bí ẩn, che dấu không muốn để lộ và cũng không thể đọc được như "The Dark Side Of The Moon" vậy, đấy là một sự khôi hài, châm biếm (bonmot) nổi tiếng của ông. Mặt khác sự bí ẩn "mặt kia" của mặt trăng tạo ra ra những sự tò mò, tưởng tưởng, phỏng đoán... kỳ thú của con người mỗi khi nói đến nó.
    - Trở lại với music. Ngày đó Roger Waters (qua thực tế sa sút tinh thần và thể xác của Syd Barrett - qua nghiện ngập...) muốn lấy hình ảnh đằng sau mặt trăng cũng có sự sợ hãi (On the Run...), cuộc sống, tiền bạc (Time, Money...) hay Richard Wright bày tỏ sự chết chóc, giận giữ, điên cuồng (The Great Gig in the Sky, sopran: Clare Torry)... Về âm nhạc Pink Floyd sử dụng các element của Blues, sử dụng Synthesizer kiểu tiền Techno, cách chơi Gitarre "gu" David Gilmours...
    - Tóm lại "The Dark Side Of The Moon" sau khi trải qua "một thời gian nghe quen tai", sau khi Film Obscured by Clouds với soundstracks của Pink Floyd ra mắt, cộng thêm kỹ thuật thu âm rất high-end (Album này thường làm để thử loa ngày đó!) theo tôi có thể gọi Album là 1 cuộc cách mạng thời đó. :mrgreen:
     
  22. andy_82

    andy_82 Approved Member

    Joined:
    12/12/12
    Messages:
    45
    Likes Received:
    13
    Quên nói thêm về chuyện mặt trăng quay luôn dính một mặt về trái đất. Chính vì lý do vậy, có một giả thuyết trong vật lý là mặt trăng do một lý do nào đấy sinh ra từ sự tách ra từ trái đất. Chính vì thế mặt trăng luôn quay dính cúng trái đất!
     
  23. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Em nghĩ bác andy có đôi chút nhầm lẫn về kiến thức thiên văn ạ :mrgreen:

    Hành tình thì hành tinh nào cũng tự xoay cả, nếu không đã gọi là thiên thạch hay gì gì ấy.

    Chính xác là, sở dĩ chúng ta chỉ nhìn thấy một nửa của mặt trăng là do thời gian mà mặt trăng quay quanh trái đất lại đúng bằng thời gian nó tự quay quanh mình, vậy nên, ta luôn luôn thấy nửa sáng và nửa tối luôn luôn hướng ra ngoài vũ trụ.
     
  24. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Hình như ông Giăng k được gọi là hành tinh. Hệ mặt giời hiện nay có 8 hay 9 hành tinh gì đó thui
     
  25. andy_82

    andy_82 Approved Member

    Joined:
    12/12/12
    Messages:
    45
    Likes Received:
    13
    Vâng. Mặt trăng là vệ tinh (satelitte) của trái đât, chứ không phải là hành tinh (8) như trái đất trong hệ mặt trời.
    :D
     

Share This Page

Loading...